1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của fox-2005

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi fox2005, 15/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của fox-2005

    Hôm nay là 1 ngày làm việc mệt mỏi nhưng vui. Buổi trưa ngồi ăn cùng người bạn ở quán bình dân ồn ào. Trong không khí ồn ào ấy, ngưòi bạn nói thì thầm mah mắt long lanh thông báo tin vui. Nắm tay bạn mà cảm thấy hơi ấm hạnh phúc lan toả. Sự hoà hợp vợ chồng, niềm vui có con đầu lòng... Hạnh phúc thật giản dị mà sao có những người cứ phải tìm kiếm mãi??? Hạnh phúc thật giản dị, đừng có lên gân làm gì, bạn nhỉ?Sự hoà hợp -điều đó có ý nghĩa vô cùng...
    Chiều gặp 1 đồng nghiệp nữ, người mà ánh mắt long lên chói loá khi khẳng định rằng: chồng tớ thì sẽ phải là, con tớ thì sẽ là phài.... Ừ, bây giờ cô đã có đủ như thế rồi đấy.... Ngưòi chồng với những đặc điểm khiến cô có thể tự hào với XH... Nhưng có ai biết chăn có rận ngoài cô??? Đôi khi chúng ta mệt mỏi với cái từ "phải"... Thế nào là phải và thế nào là không phải?? tại sao chúng ta lại cứ ép mình với lắm từ phải như thế?
    Vậy nhé, sống đơn giản và hạnh phúc...
  2. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Ða số mọi người đều cho rằng hạnh phúc là những điều siêu thực. Nhiều người bỏ cả đời tìm kiếm nó, nhưng thật ra nhiều khi nó lại ở bên cạnh họ. Tuy rằng ai cũng biết lý thuyết này, nhưng vì ko can đảm nên họ ko dám mổ xẻ rõ ràng "thực ra hạnh phúc của mình là đang ở đâu?". Họ sợ sau khi mổ banh nó ra, họ nhìn thấy hạnh phúc của mình sao lại không giống như mình mơ ước...
    Bản chất con người, dù là cao sang hay hèn kém, level thấp hay level cao, đều luôn mơ ước đến những điều, cao hơn một chút những gì mà họ hiện có. Và chúng ta vô tình để bản chất đó hiện diện trong quá trình kiếm tìm hạnh phúc. Ðó là sai lầm vì hạnh phúc là một phạm trù ngoại lệ, là tổng hợp của tất cả các phạm trù khác trong cuộc sống, nên hạnh phúc không thể có mức độ thấp hay cao, mà, chỉ đơn giản "hạnh phúc là hạnh phúc"...
    Một người bạn trong box Tâm sự này (cho phép tôi gọi bạn là bạn nhé) có nhiều thứ để có thể tổng hợp lại thành hạnh phúc của mình, nhưng có vẻ như bạn đã để những điều tầm thường khác của cuộc sống làm bạn phân vân...
    Cũng chính vì mặt bản chất luôn hướng đến những điều tốt đẹp, ít ai thỏa mãn với hạnh phúc hiện có. Họ không thỏa mãn vì họ chưa nhận ra đó là hạnh phúc, chứ không phải hạnh phúc họ đang có không phải là hạnh phúc, vì họ cho rằng hạnh phúc phải có một bộ mặt khác cơ, phải ở một level cao hơn cơ...
    Người bạn mà tôi vừa nhắc ở trên ơi, bạn hãy dừng tâm trí mình lại. Ðừng dao động trước sự chuyển động của life. Thi thoảng, bạn hãy cho mình những khoảng lặng, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh kỹ hơn một chút. Ðâu đó lẫn vào trong là "hạnh phúc của chính bạn"
    Ðôi khi mình quay về nhà trong giờ làm việc, vào khoảng giấc chiều. Thả xe chầm chậm để cảm nhận sắc nắng đang gắng rực những giây phút sáng chói còn lại, cảm nhận được cảm giác tuổi thơ ngày nào đâu đó trong sắc nắng chiều, khi mà ba mẹ vẫn chưa đi làm về, một mình ngồi ở bậc thềm sau giấc ngủ trưa, sắc nắng chiều phủ lên ánh mắt...
    Ðó cũng có thể là một phần nhỏ của hạnh phúc...
  3. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi hạnh phúc là gì và mình có hạnh phúc hay không...
    Đôi khi thấy những câu hỏi đó thật vô nghĩa..Bạn nói đúng, hạnh phúc có thể chỉ là điều đơn giản nhỏ bé hiện hữu xung quanh ta.Vậy thì đừng trăn trở hạnh phúc là gì, hạnh phúc phải như thế nào mà hãy sống như mình muốn.
    Sống như mình muốn, làm những việc mình thích-đó là điều tôi mong muốn và tôi hài lòng với nó...
    Có những người muốn xác định trước xem hạnh phúc là gì rồi họ sẽ đi theo hướng đó để kiếm tìm hạnh phúc...Rất hay nhưng có bài bản quá không, có cứng nhắc quá không?
    Cuộc sống cần lắm sự linh hoạt. Mọi thứ đâu dễ dàng xác định được ngay từ đầu. Mọi thứ đâu dễ bài bản và hoàn hảo ngay từ đầu...
    Tôi nhớ ngày trưóc có tập môn bóng rổ. Tôi ghét cái môn này lắm nhưng bị bắt học. Lúc tập động tác bỏ bóng vào rổ: phải đập bóng rồi dẫn bóng đi 3 bước, nhảy lên bỏ vào rổ. Có ngưòi bạn tôi cô cứ tập mãi động tác đập bóng. Chưa hoàn hảo cô chưa dẫn bóng đi tiếp. Mặc dù cái động tác đập bóng đó chỉ là bước đầu tiên và không phải là bước quan trọng để ghi điểm nhưng quan niệm của cô là phải làm mọi thứ tốt từ đầu, có tốt bước đầu thì mới làm tiếp bước sau. Cứ như vậy trăn trở và băn khoăn với bước đập bóng đầu tiên...Quá chú trọng với bước đầu tiên, đòi hỏi sự hoàn hảo ngay từ đầu. Kết cục là điểm số của cô kém hơn nhiều người khác...
    Được fox2005 sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 16/04/2005
  4. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Khách quan mà nói mình được nuông chiều quá. Mọi người chiều theo ý muốn của mình, lo cho mình từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Vậy mà mình thì sao nhỉ? Đôi lúc thấy dằn vặt nhưng rồi cuộc sống quá vội vã với những công việc, những mối quan hệ ngoài xã hội đã cuốn mình đi. Sự khác biệt quan điểm giữa 2 thế hệ càng làm sâu hơn khoảng cách giữa bố mẹ và mình.
    Đôi lúc mình thấy ngượng vì chẳng làm 1 công việc nhà nào ra hồn cả từ lâu lắm rồi. Cũng từ lâu lắm rồi chẳng nấu ăn nữa. Ngày trước mình cũng thích nấu ăn, cũng hay vào bếp những lúc rảnh rỗi. Giờ thì thôi hết. Chẳng phải làm gì.
    Nhiều lúc nghĩ rất giận bản thân và thương bố mẹ...
  5. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Này em, thà rằng em cứ nói thẳng toẹt vào mặt chị là sao mà các anh chị trả tiền bèo còn dễ chịu hơn cái câu hỏi giả vờ ngây ngô của em "Ôi cách tính tiền của các chị hay quá ah? AI nghĩ ra vậy à?"- Câu nói vớ vẩn 1 trong ngày . ... Thà rằng em hét lên còn dễ chịu hơn cái khuôn mặt của em lúc đó...
    Chị đâu muốn thế đâu? Boss bảo là em đang trong giai đoạn tập sự, chị cứ giao việc cho em và thử thách em. Thế em không hài lòng lắm đúng khong? Mệt quá hả?
    Có lẽ em về đây để có cơ hội phát triển. Ừ tại sao lại bắt em làm việc rồi lại trả em với cái giá bèo như vậy cơ chứ?
    Ừ, thì em không khá làm các công việc kỹ thuật nhưng bù lại em có tính chịu khó, ưu điểm nổi bật là học hỏi và học hỏi. Thôi em ơi, mệt quá rồi, nếu em nói câu đó 1 lần thì mọi người tin, nói nhiều lần thì thành ra giả dối đấy em...
    Mà chị thấy em có rất nhiều nhược điểm nhé nhưng chị không mách boss đâu. Không em lại bảo là chị khó tính...
    Phiền lắm em ah.
  6. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa giăng mắc muôn nơi, phóng xe theo cầu vượt. Nhìnchung quanh ai cũng vội vã, ai cũng hối hả trong cái trời mưa giăng giăng ấy. Trong những dòng người, dòng xe trôi lướt qua xe tôi hôm nay có bao người tôi sẽ quen ngày mai,, có ai là người sẽ ngồi bên bàn đàm phán, có ai sẽ là 1 người nào đó tôi cần đến....
    Chúng ta cứ trôi lướt qua nhau như vậy để rồi khó nhọc mới tìm thấy nhau. Sao không có linh cảm gì để dừng xe và nói câu say hello? Sao không có linh cảm gì nhỉ để đỡ phải đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt?
  7. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mưa, nhớp nhúa. Những gương mặt nhoè nhoẹt nhảy múa xung quanh bàn tiệc. Buổi chia tay, bao nỗi mừng vui sau những gương mặt ra chiều nuối tiếc kia. Sự giả dối được nguỵ trang sau những ly rưọu vang đỏ. Sự ra đi của con người đó là điều họ mong mỏi lâu nay...
    Tôi cũng trong số đó nốt. Những lời chia tay và món quà khá đắt tiền được bọc cẩn thận chỉ để chứng tỏ 1 điều tôi là người biết điều. Chẳng phải vì tình cảm, chẳng vì cái gì đáng trân trọng.
    Nâng ly, ăn và uống. Những lời nói vô nghĩa...
  8. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Rất mệt mỏi... Những công việc nối tiếp nhau dài mãi ra không dứt. Dường như thấy mọi việc đã out of control, có lẽ sẽ mất lòng tin ở mọi ngưòi mất. Sẽ là rất đáng tiếc... Công sức xây dựng bao ngày giờ có thể sẽ vụt biến...
    Chỉ muốn thảnh thơi đọc quyển sách nằm nghe nhạc trong phòng riêng...Những phút giây yên bình sau 1 ngày hối hả. Trốn tránh mọi trách nhiệm và sức ép
  9. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    post trùng-xoá
    Được fox2005 sửa chữa / chuyển vào 10:33 ngày 19/04/2005
  10. fox2005

    fox2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày 19 tháng 4 2005
    Hey my good friend, giờ này mày đang say giấc nồng nhỉ? Còn tao ngồi đây với hàng đống công việc. Vừa fw cho mày bức thư chuyển tiền của tụi ....Ah ,mah tao vay của mày cái phần tiền làm chung được không????
    Hôm nay Hn trời nắng lém. Nhớ mùa hè năm nào tao và mày bị nhét trên cái giường cá nhân nằm chật cứng. Nếu cả 2 đều nằm ngửa thì sẽ không thể nằm nổi. Một ng nằm nghiêng thì ng kia mới nằm thẳng được. May mah chỉ 1 tuần chứ không tao với mày chỉ còn nước tự tử
    Hôm trước tao đi ăn với mấy người bạn, uống chút rượu và nhớ đến lần tụi mình đi uống rượu ở HA. Mày không uống được rưọu hay bia nhưng hôm đó ham vui nên cũng uống cùng mọi người. Lúc về mày fóng trên xe đạp rất bốc nhé. Tao nhìn mah hoảng hồn. Tụi nó thì không biết tửu lượng của mày cực kỳ thấp nên nghĩ là BT vì lúc đó ai cũng bốc cả. Đêm HA thanh vắng chỉ có mấy đứa vừa uống rượu xong, fê fê fóng xe đạp nói chuyện ầm ĩ cả đường phố. Đến khi về đến KS, ôi thôi ai tai.....
    Những chuyến đi, những hành trình làm sao có thể quên... Hè này về đây lại tiếp nhé. Tao đang đợi mày cho chuyến đi sắp tới đây....
    Bi giờ thì mày cứ ngủ đi nhé! Tao lại phải đi làm việc tiếp đây.

Chia sẻ trang này