1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngontro8603, 16/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Gà

    cay đắng và đau khổ,10h25'''' hôm nay tại D3-BK đã chứng kiến sự ra đi của tay súng yêng hùng.tay kiếm khách cao ngạo trên đỉnh Hoa Sơn,sát thủ trẻ tuổi của quán Ông già , là Wolverine bất tử của D-Day18.6b,huyền thoại sống của Tin Pháp K49,và là con sói cô đơn cuối cùng của CLý,anh đã ra đi theo lời kêu gọi trái tim,trước một người con gái mà nhờ thế sắc đẹp đã làm lu mờ ánh sáng của mọi vì sao,hiện thân con gái của nữ thần mặt trời,là ngọn lửa giữa mùa đông Hà Nội và là cái tát vào mặt những anh nào coi thường con gái BK(trong đó từng có em,hix),là viên đạn xuyên tim người bạn của các bạn,là ngọn tiểu đao sắc lạnh mà nóng bỏng....tóm lại 2 chữ hoàn hảo cũng kô đủ để nói về em này,..............
    Sau hơn một giờ bám đuổi quanh các phố cổ ở Hà NỘi kết quả là :tao bị lạc ,đau vãi,
    Huhuhuh các anh em mau vào cho lời khuyên xem làm quen thế nào bây giờ anh ơi,kiếm em mài 3 năm rùi mà hôm nay chưa rút ra đã rơi 7-8 lần
    Anh HD TK đâu cố vấn lẹ,Noel rùi
  2. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thằng bạn,em mạn phép post lên .
    Tình huống tương tự,cao thủ nào có độc chiêu làm quen trên đường không nhi?Share cho mọi người đê (chứ ngộ nhỡ về sau mà lạc lối gặp em như trên mà potay thì tiếc nổ mắt)
    Mấy sis chỉ bảo xem cách nào là dễ tiến nhất đê?
  3. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Híc... chú hoành tráng thế thì cái tầm giản dị như anh đâu dám uốn ba tấc lưỡi tư vấn! Khác gì mèo dạy hổ vồ nai nhỉ?
  4. ngontro8603

    ngontro8603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ôi,anh rồng,em hơi bị quý anh đấy!Chuyện thằng bạn em đã bảo rồi mà,ý em là nếu AE mà gặp phải tình huống tương tự,nên xử lý làm sao? chứ đi tay không rồi về tay trắng thì ...phí của lắm!
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    ặ thỏ là thỏng bỏĂn à?
    Thặỏằng thơ anh ưt dĂm chiỏn mỏằ"i xặặĂng thỏ lỏm! Nhặng mà thiỏằfn nghâ... có bĂm 'uôi mà câng không xong thơ chú câng nên xem lỏĂi trơnh cỏằĐa thỏng bỏĂn!
    Vỏằ>i thỏằf loỏĂi này sĂp vô à ặĂi 'ong 'ặa mơ fn liỏằn ngay là không xong 'Âu (trỏằô phi chú 'ỏạp zai cỏằĂ lÊo A Lanh 'ỏằ Tóc )
    Chỏằ? có cĂch tiỏp cỏưn dỏĐn dỏĐn thôi: 'iỏằu tra 'ỏĐy 'ỏằĐ nhà cỏằưa, lỏằ>p hỏằc, lỏằp ngoỏĂi ngỏằ, lỏằ>p nhỏÊy nhót, CLB hay nhỏằng thỏằâ tặặĂng tỏằ. Còn nhỏằng thỏằâ nhặ sỏằ' d', nick... âo fn thua vỏằ>i hỏĂng cĂo "có 'ỏng cỏƠp" này 'Âu.
    Đfng kẵ vào hỏằc nhỏằng chỏằ- 'ỏƠy, 'ỏằông có xông vào làm quen ngay, lỏằT hỏt hàng! Cỏằâ hỏằc hành, sinh hoỏĂt chfm chỏằ?, càng giỏằi càng tỏằ't... dỏĐn dỏĐn 'ỏn lúc gĂi quen mỏạt rỏằ"i mỏằ>i sang giai 'oỏĂn 2 - giai 'oỏĂn lÂn la...
    Túm lỏĂi là phỏÊi kiên trơ khôn khâo, diỏằ.n thỏưt tỏằ nhiên, cĂo nó 'Ănh hặĂi ra là 'ang bỏằ< sfn thơ sỏẵ khó lÂn la sau này lỏm!
  6. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Gặp gái đẹp là Mê tít cả lên, thật không khác tớ chút nào.
    Đã biết gì về người ta mà nói là hoàn hảo. ? Vớ vẩn.
    Nhưng cũng cố mà tán đeee, tán cách nào thì ... tớ cũng không biết kekeke.
  7. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Hờ hờ... xong việc rồi! Tiếp nào!
    Giai đoạn 1: quen mẹt, xong nhá!
    Giai đoạn 2: lân la
    Đại cương mà nói thì ai cũng biết: hỏi han, trao đổi, à ơi đúng chuyên môn (của lớp hoặc CLB...), dần dần thành "bạn học hành", "đôi bạn cùng tiến"... Nhưng thực tế thì rất khó khăn, bởi vì:
    - Gái xinh thì nổi nên nhiều chú (không kém gì mình) cũng muốn hớt
    - Gái xinh thường đi cùng kép - thằng bạn thân hoặc người yêu (đi với con bạn là còn may, đi 1 mình thì quá may - TH này hiếm lắm)
    - Thời gian tồn tại của lơp hoặc CLB thường ngắn, chưa kể mình lại vào giữa chừng
    Giải pháp:
    1 - Phấn đấu sao cho giỏi nhất nhì lớp &lt;=== trai tham sắc gái tham tài! Phải cố gắng để toả sáng thôi!
    2 - Nên mạnh dạn nhận một số "chức trách": lớp trưởng, nhóm trưởng, photo tài liệu... lăng xăng càng nhiều càng có thêm cơ hội lân la!
    3 - Cố gắng tỏ ra là người nhân ái, nhiệt tình, chu đáo với tất cả thành viên của lớp! Đừng chỉ nhăm nhe chăm sóc mấy em ngon &lt;=== bị gái nó đọc vị ngay!
    ... Thôi chả nói nữa! Lộ hết bài!
    Ai có lòng cho xin 1 * ^_^
    http://muare.vn/forum/nhadat/930307.ttvn"&gt;http://muare.vn/forum/nhadat/930307.ttvn
    Được dragonboy1080 sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 16/12/2006
  8. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Hà hà, học trường BK hả ? Anh là anh vẫn giữ nguyên ý kiến của anh: trường này không thể có con gái đẹp được. Chắc chắn là cậu em K49 này mắt mờ rồi.
    Ngày nào khóa mới vào anh trả tua mấy vòng. Nàm gì có em nào xinh mà các chú cứ rêu rao. Đợi mấy năm nữa ra trường hay sang mấy trường kinh tế, ngoại thươn đee.......
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 16/12/2006
  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Các trường hợp như ra ngõ ngỡ đụng gái tơ, ngồi cạnh gái ăn bún chấm mắm tôm mà tưởng hàng thơm, lại sau dăm ba câu đàn sáo, hẹn họ xin số, cafe cà pháo rồi tênh hêch ra cho anh em lừa lừa đi du lịch e rằng
    1 là lọai gái đú, thích chơi chơi ( các em này bây giờ mọc ra nhiều lắm )
    2 là cũng thể loại phò phạch.
    Hai cái giống này chỉ cần dò ý 1 tý là biết ngay, chẳng cần phải chiêu bài gì hết.
    Còn lại đều là may hơn khôn.
  10. NguoiKhongTenSo7

    NguoiKhongTenSo7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    2.085
    Đã được thích:
    0
    Ầy, cái chú già còn xấu này. BK tuy toàn gái chưa được ngon lành lắm nhưng ko phải là ko có gái đẹp. Hồi anh còn lê la giảng đường thả bóng bắt lô, có ẻm bên khối D, đi attila V6, chân dài tới nách, mặt hoa da phấn, cứ gọi là xinh như mộng. Thi thoảng vưỡn uống cafe vườn với em, càng ngày càng xinh mới chết chứ lỵ. Lâu lâu BK mới có 1 ẻm như vậy.Khà khà.

Chia sẻ trang này