1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHuyện Của Gà

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hiepbongma, 10/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhai0203

    tranhai0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    chào các bác em đang lang thang lướt wed thì bắt gặp cái wed này các bác nc thật là vãi chưởng em đọc tới đâu là thấm tới đó thế là 3 chân 4 cẳng chạy ra quán net đang kí tài khoản.
    số la em ở đức trọng (cách đà lạt 30km chắc nói kỉu này các bác mới biết) em mới xuống sg học trung cấp đc 1.5 tháng dạo này trên trương có cáo( em thấy các bác ghi là vậy :)) ) ngày ngày lên trường cũng bt thui nhưng dạo này cáo ta tự nhiên thân với em. em mới chia tay với con nhỏ bồ ở nhà trước lúc e đi 1 tháng tức là đc 2.5 thág ùi. ( mới ;)) ) em xuống đây với quyết tâm là học, em nói với cáo mới quen là chỉ làm bạn thui, thế mà cáo ta hôm nay tặng cho em 1 quả táo :( thế có chết không chứ
    ma em cũng có cảm tình với cáo ta, quan hệ của bọn em rất là tốt có bác nào cao siu chỉ giáo em với em phải làm sao đây có hay không nên tiến tới với cáo
    mà trong mắt em cáo là mẫu người lý tưởng của em mới chết chứ
    lúc đầu vô trường tình cờ 2 đứa quen nhau sơ sơ thui ai dè lúc xếp lớp lại vô chung 1 lớp
    nhỏ đó đầu nam bồ với 1 thang trong trường nhưng sau chắc đc 3 tuần là chia tay
    trong lớp có lẽ em là người sôi nổi trong chuyện học tập và trong các hoạt động của lớp :)
    nhỏ hay cúp cua em cho nhỏ mượn vở chép bài thui
    ngày ngày nhỏ mua kẹo cho em ăn :)) ( con nít quá hen, nhưng mà em lại thích mới chết, ,làm người lớn khổ em thích lâu lâu mình là con nit :)) )
    bữa nay nhỏ mang cho em quả táo lúc đầu em chẳng hỉu gì cả thế là tan học lấy đt ra lên google seach ngay híc
    giờ em nên làm như thế nào đây nếu em tiến tới thì có nên không giờ còn học chưa có điều kiện kinh tế cho việc nuôi cáo, em giờ lại ở nhà trọ
    híc híc em là người sống nôi tâm nên có chiện tình cảm thì khổ lắm, có cái gì bùn là em mún khóc à. hic
    có lẽ em là người đa cảm quá chăng nói thật em chẳng biết phải làm sao hết híc
    mong các bác chỉ giáo
    em mới biết trang này nên chẳng biết đăng ở đâu nên ghi đại ở đây bác nào lâu nam lão luyện vui lòng chỉ em cách nào pots bài nhé
    nếu spam thì sr nha
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Cáo là tinh thần của chúng ta

Chia sẻ trang này