1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Mẹ và Con

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Cunme, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Mẹ và Con

    Con đã biết gọi mẹ ơi! (chính xác là mịa oi), lần đầu tiên con gọi "mịa oi", mẹ không tin vào tai mình, mẹ hỏi" con gọi mẹ à" và con lặp lại "mịa oi, mịa oi"... mẹ không thể diễn tả bằng lời cảm xúc của mẹ lúc đó, mẹ cảm thấy mẹ là người hạnh phúc nhất trần đời này, mẹ giàu có nhất, mẹ đầy đủ nhất, mẹ có tất cả vì mẹ có con.

    Con gái của mẹ ngoan lắm, sáng nào mẹ đi làm con cũng hôn tạm biệt mẹ và "ạ" thật to. Từ ngày có con đọan đường đi làm của mẹ như ngắn lại vì suốt khỏang thời gian ấy trong đầu mẹ như có cuốn phim chạy chậm những hình ảnh của con ngày hôm trước. Tính mẹ vốn hay quên, và mẹ ít khi cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, nhưng với con thì khác, mẹ luôn muốn nhớ lại, ghi lại tất cả những khỏanh khắc bên con, những cử chỉ, dáng điệu của con, để mai này, nếu mẹ có già đi, có mắc chứng hay quên của người lớn tuổi thì ký ức về con sẽ không bao giờ phai nhòa trong mẹ. Chắc chắn là thế rồi con gái yêu ạ, vì không mẹ không chỉ "ghi" lại những năm tháng con lớn dần lên trong trí nhớ mà trong cả trái tim của mẹ nữa!

    Cảm ơn con vì đã là con của mẹ, cảm ơn con vì đã cho mẹ biết thế nào là hạnh phúc làm mẹ.

    Cún mẹ.
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này của chị MM xong, thèm được làm mẹ ghê á
    Em nhớ hồi nhóc cháu, lần đầu tiên nghe nó ngọng nghịu gọi "dì K..." - Ui trùi, em sướng tê người á, dzụ nó lặp đi lặp lại hơn chục lần đấy... hehe.
    Đấy chỉ là cháu thôi, mai mốt mà có con gọi "mịa oi" nữa thì ghiền phải biết, chị nhỉ?
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác làm mẹ của mỗi người phụ nữ : hạnh phúc và tuyệt vời lắm chị nhỉ !
    Cảm nhận là thế, rất thiêng liêng và quí giá nhỉ !
  4. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Viết cho con một ngày đầu tháng 5....
    Buổi sáng ngày 1/5, cũng như mọi ngày khác nhưng với mẹ buổi sáng ấy rất tuyệt vời. Mẹ biết được mình đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ. Cảm giác ngây ngất khi biết mình được làm mẹ.
    Sáng đó mẹ dậy thật sớm dù đêm qua mẹ không ngủ ngon vì ăn nhiều thứ quá nên bụng hơi khó chịu. Nữa đêm mẹ gọi bà Út dậy lấy thuốc cho Mẹ uống, nhưng không tìm ra thuốc, bà cho mẹ uống nước muối với chanh rồi bà Cố cho mẹ uống rượu dầm với xả,tiêu,gừng, đầu khấu để tránh đầy hơi , ai cũng lo cho mẹ vì chiều hôm sau mẹ phải đi xe vào lại SG. Mẹ dậy sớm đi lên tiệm gọi đầu tiện thể mua mấy viên thuốc đau bụng cho mọi người, mẹ không chủ ý đến tiệm thuốc mua quick stick vì trước đó mẹ đã test rồi, nhưng mẹ linh tính điều gì đó nên mua nó luôn. Mẹ không tin vào mắt mình nên phải gọi Dì Liên và Bà Út đến xem ( Dì con có nhìêu kinh nghiệm trong việc này). Lúc này mẹ mới tin vào mắt mình . Hạnh phúc khó tả, cảm giác rất lạ khi biết con đã hình thành trong cơ thể mẹ. Bố con cũng vui không kém khi biết tin này, bố đã hôn mẹ ngay quán cafe ( hic...đìều này biết là không nên ở một nơi như quê mình ) , trưa hôm đó bố hì hục làm món gỏi cá đãi cho mọi người.
    Mẹ sẽ viết tiếp cho con nhé, đến giờ làm viếc rồi bé à....
  5. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con yêu, hai hôm nay con làm mẹ lo quá, BS bảo không tìm thấy túi thai trong bụng mẹ , hic....làm mẹ lại liên tưởng đến những chuyện xấu. Mẹ lại được mọi người trấn an mẹ là con nhỏ quá ( mới 4-5tuần ) nên chưa nhìn thấy thôi. Mẹ cũng mong thế , mong bình yên về bên 2 mẹ con mình con nhé .
    Dì Hương trong phòng dặn mẹ không được khoe con linh tinh khi mới "cấn" , để đợi con lớn mới được khoe. Mẹ muốn khoe nhiều người rằng mẹ có con , nhưng người lớn đã khuyên nên mẹ cũng nghe theo. À, Ông bà nội cũng chưa biết đó con à.
    Có con rồi mẹ tự nhiên dịu dàng hẳn lên, mẹ không còn nhảy 2 bật cầu thang một lần nữa, mẹ chạy xe thật chậm , đi lại cũng chậm rãi. Tất cả là vì con, mẹ phải uốn nắn lại mình thôi.


  6. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mẹ thay đổi nhiều lắm, mình cứ tự hỏi hổng biết có làm gì cho mẹ giận hông mà mẹ có vẻ như đang ... bỏ rơi mình vậy .

    Chuyện đầu tiên là mẹ cai mình, không cho mình bú tí nữa, chiều bữa đó mẹ nói với mình " Huyền lớn rồi, Huyền không bú tí nữa nha", tính mình thì khi ham chơi là ít tập trung lắm, nghe có chữa nha, nghen, hen cuối câu là mình gật gật, dạ thật to cho xong chuyện à. Vậy mà mẹ làm thiệt! Mỗi chiều, khi thấy mẹ về ở cổng là mình nhảy tưng tưng lên mừng mẹ, la hét um sùm "mịa, mịa dề", rồi thì sau đó là màn ôm chặt cổ mẹ, hun mẹ mấy cái, nói chung là mẹ kêu làm gì mình làm hết, làm thật nhanh để mẹ còn vác mình lên phòng, cho mình tự do ... tìm kiếm và tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào là ... bú tí. Mình mê bú tí lắm, đang chơi, đang khóc hay đang la hét gì gì đó mà nghe bú tí là mình cười hị hị liền hà, mẹ kêu là cái kiểu cười nịnh , hì hì. Hic, đâu có cười được, mình đang buồn mừ .
    Còn thêm một chuyện nữa, làm mình tủi thân lắm. Trước giờ lúc mà mẹ cũng chiều mình, mẹ âu yếm gọi mình là "đít xanh" , là cục cưng, mình muốn làm gì mẹ thì làm, nhảy lên bụng mẹ nè, phi ngựa nè, kéo mẹ chạy ào ào mẹ, nằm kềng kang trêng người mẹ nè...
    Dzậy mà hôm qua, mẹ hổng bế mình, mình gào thét mẹ cũng lơ. Mà mình có làm gì đâu, chuyện là khi nào uống sữa thì mẹ cũng ôm chặt, rồi đè cổ mình ra cho bác Tư đổ sữa, nói chung là đi mười mấy vòng quanh nhà thì cũng hết, thiệt tình là mình không thích sữa ly nên mình hay làm nũng chút xíu bằng cách giãy nãy, đạp đạp vào mẹ mấy cái mới chịu ngửa cổ để nuốt sữa, trước giờ mẹ là nói gì đâu, vẫn cười toe với mình mà, nhưng hôm qua thì khác, mình mới đạp vào bụng mẹ một cái nhẹ hiều à, vậy mà mẹ "trả" mình cho bác Tư.
    Mẹ "trả" mình và lách người ra nhanh tới mức mình nhào tới túm áo mẹ không kịp, rồi thì mẹ không bế mình nữa, hic, hic, mình buồn lắm, mình phải nói chuyện với mẹ mới được, phải biết tại sao mẹ ... lơ mình chứ!!!
    Được Cunme sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 04/05/2007
  7. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày ... tháng ... năm ...
    Mình nghĩ hòai mà không biết lý do mẹ ... lơ mình, phải ngẫm nghĩ lại tất cả những chuyện đã xảy ra từ khi mình -thành-con-của-mẹ đến giờ để xem có lý do gì không đã .... phải biết rõ nguyên nhân thì mới có cách làm cho mẹ hổng lơ mình chứ.
    Hồi đó, khi mình còn nhỏ xíu, mình còn trong bụng mẹ, trong đó tối thui à, nhưng mình vẫn cảm nhận được thế giới xung quanh nhờ mẹ kể cho mình nghe.
    Này nhé, mỗi sáng, mẹ vuốt ve mình rồi nói " trời sáng rồi con a`, mẹ dậy đây", mình đã uốn éo vài cái báo hiệu cho mẹ biết là mình đã nghe thấy. Khi mẹ ra đường, thì mẹ nói " hai mẹ con đang đi trên đường con à, trời hôm nay màu xanh đẹp lắm, trên đường xe đông ơi là đông" , nhiều lúc đang buồn ngủ nhưng nghe mẹ nói mình cũng co chân, giơ tay ra dấu cho mẹ biết! Nhiều bữa, hai mẹ con đang trên đường, bỗng đâu có tiếng gì đó húyt lên, mình giật mình cái đụi, mẹ vỗ về mình và giải thích là tiếng còi xe tải, mà mẹ hay cho mình đi ngòai đường nên mình giật mình vì còi xe tải hòai a`!

    Mình biết mẹ rất thương yêu mình và mình cũng thương mẹ, từ khi hai mẹ con chưa nhìn thấy mặt nhau!!!
    Rồi đến một ngày, mình đòi chui ra ngòai, mình muốn nhìn thấy mẹ, thấy trời xanh, thấy papa, thấy tất cả những gì mẹ kể và mẹ đã chiều mình (như mình kể đó, cái gì mình muốn mẹ cũng chiều hết á!) ...
    Thôi mình phải ra cổng chờ mẹ cái đã, để bữa sau mình gõ tiếp
    Ký tên: Cún con
    Được Cunme sửa chữa / chuyển vào 17:23 ngày 04/05/2007
  8. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Con yêu, hôm nay mẹ có chuyện phân vân đây ,mẹ tính con lớn hơn chút nữa mẹ mới báo với Sếp, nhưng chiều nay sếp kêu mẹ thu sếp công việc , thứ 3 tuần sau đi FAM Trip Cái Bè _ Vĩnh Long với sếp, mẹ gật đầu nhưng trong bụng không yên, sáng mai sau cuộc họp cả phòng mẹ sẽ nói chuyện riêng với Bác ấy.
    Mẹ biết, báo với sếp sự xuất hiện của con lúc này là không thuận tiện cho công việc của mẹ chút nào, dù với công ty mẹ là lính cũ ( gần 2 năm ) nhưng trong phòng này ,mẹ là người mới vào hơn 1 tháng. Thôi mẹ quyết định sẽ nói cho bác ấy biết sớm mặc cho mọi việc đến đâu hay đến đó. Với mẹ, bây giờ con là tất cả, công việc không là gì. Mẹ tin sếp sẽ thông cảm với mẹ dù gì bác ấy cũng làm phụ nữ, đã từng bị hiếm muộn mười năm mới sinh em bé. Ngày mai sẽ cho biết tình hình con nhé.
  9. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hoavang_motdoa nha. Một heo dzàng của bõ Quãng Ngải .Bảo trọng nha
    Được thongocmummim sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 04/05/2007
  10. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thongocmummim, hình như là con chuột đấy chứ không phải con heo

Chia sẻ trang này