1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Mẹ và Con

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Cunme, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Chưa có chồng, lẫn con nhưng mỗi lần đi qua tiệm bán áo bầu đường NTrãi gần City plz thế nào cũng nhìn . Tiệm này hay chưng theo nguyên seri luôn nên nhìn thích lắm í . Nó nằm kế bên cái chùa luôn í
    Ngoài ra, hay săm soi "trộm" đồ bầu khi vào Cara mua đồ . Đồ Cara iu ơi là iu . Hôm tết vừa rồi, ngồi kem Bố Già ở LVS có 1 chị ngồi fía trước mặc đầm bầu của Cara mà kiểu yếm làm Thỏ nhìn hoài vì iu wá . Bạn Thỏ chả hỉu vì sao, hehe......Tiếc là bi h hết tuổi mặc đồ Cara rồi , nên toàn mua đồ linh tinh của nó kg ah: bao đt, khăn, cột tóc......
    @Hoavang_: ghé vào 2 chỗ này thử xem sao ^^. Có bầu đã dễ thương lắm rùi, mặc đồ bầu đẹp lại càng iu hơn...... híhí
  2. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cara thì khỏi nói rồi, mê nó từ cái thời không có "xiền" mua nổi cái cột tóc nữa (..hic vậy mà cũng bóp bụng nhịn ăn để mua đó). Bây giờ hàng nhái Cara nhiều quá (Pet Shop, Koya...)nên thấy nó không còn giá trị như cách đây 4,5 năm. Nhưng dù sao vẫn mê hàng của Cara Hirosen chính hiệu, nhất là đầm bầu. Hàng của bọn này nhập vải về VN gia công rồi lại xuất sang HQuốc và Nhật nên tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ . Lúc trước mình hay đến Shop Cara trên NGuyễn Huệ ( gần KS Kim Đô) nhưng không biết bây giờ shop đó còn không .Mỗi lần đi Diamond chơi, thế nào cũng nghía qua Cara trên đó .
    Cái shop chổ Nguyễn Trãi gần chùa hàng cũng đep. Góc 2Bà Trưng - Võ Thị Sáu có shop BB mới mở nhìn vào rất bắt mắt ( Người mẫu Thuý Hằng, Thuý Hạnh gì đó chụp hình mẫu, ngưòi mẵu mang bầu càng đẹp hơn). Đầm Hanah có thương hiệu riêng, hợp với những người làm công sở .
    Chúc chị em luôn đẹp trong khoảnh khắc này .
    Thỏ còn không biết tranh thủ đi nữa để mặc đầm bầu sớm như mọi người .
  3. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Cara thì khỏi nói rồi, mê nó từ cái thời không có "xiền" mua nổi cái cột tóc nữa (..hic vậy mà cũng bóp bụng nhịn ăn để mua đó). Bây giờ hàng nhái Cara nhiều quá (Pet Shop, Koya...)nên thấy nó không còn giá trị như cách đây 4,5 năm. Nhưng dù sao vẫn mê hàng của Cara Hirosen chính hiệu, nhất là đầm bầu. Hàng của bọn này nhập vải về VN gia công rồi lại xuất sang HQuốc và Nhật nên tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ . Lúc trước mình hay đến Shop Cara trên NGuyễn Huệ ( gần KS Kim Đô) nhưng không biết bây giờ shop đó còn không .Mỗi lần đi Diamond chơi, thế nào cũng nghía qua Cara trên đó .
    Cái shop chổ Nguyễn Trãi gần chùa hàng cũng đep. Góc 2Bà Trưng - Võ Thị Sáu có shop BB mới mở nhìn vào rất bắt mắt ( Người mẫu Thuý Hằng, Thuý Hạnh gì đó chụp hình mẫu, ngưòi mẵu mang bầu càng đẹp hơn). Đầm Hanah có thương hiệu riêng, hợp với những người làm công sở .
    Chúc chị em luôn đẹp trong khoảnh khắc này .
    Thỏ còn không biết tranh thủ đi nữa để mặc đầm bầu sớm như mọi người .
    [/quote]
    Cara bây giờ chị thấy không đẹp bằng mấy năm trước. Tập 1 chị tòan diện Cara, đến Cha còn thốt lên " Sau này có vợ anh sẽ mua Cara cho vợ bận khi mang bầu" .
    BB đồ đẹp, thiết kế lạ, nhưng ... méc quá . Hôm nọ chị vào, lượn qua lượm lại rồi chép miệng đi ra ... nhưng lại quay vào thửa một cái. Khổ cho cái tội khóai diện
  4. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    _ @TT_ LOLEM : Nhớ câu này để mai mốt còn đòi mua nhé ( Hì...mừ hỏng biết Lolem có mê Cara không ?)
    _ @Cunme : Tập 2 vẫn Cara chứ chị ?
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Kể chuyện vui về áo bầu;
    Thỏ đi mua quà SN cho chị dâu là 1 cái áo bầu. Hôm i'' lại mặc baby doll với legging nữa chứ
    Vào tiệm trên NT xăm soi mãi giữa 1 bộ or mua váy yếm. Chị bán hàng đứng gần đó mói góp i'': " bụng chị còn be'', mặc đầm nhìn dễ thương hơn , oái roài oai, phản xạ ngay lập tức là nhìn xuống .........
    Thế nên nếu có baby, Thỏ sẽ mua Cara or áo baby doll mặc....Áo baby doll thì kg co'' j mặc vẫn iu mà khi có baby lại vẫn model nữa chứ, hi''hi''
    @Hoavang: lâu lắm mới tới lượt Thỏ, hìhì
  6. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mẹ quyết định không đi Inspection trip nào cả. Dù hơi tiếc 1 chút nhưng tất cả là vì con. Mẹ bỏ mất cơ hội nầy nhưng con được bảo vể tốt hơn vì đi lại nhiều lúc này không tốt cho cả mẹ và con mà nhất là con còn quá nhỏ.
    Lúc này mẹ ăn nhìêu và ngủ nhiều hơn. Mong con của mẹ phát triển khỏe mạnh nhé!
  7. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ráng nhịn thèm đi, mai mốt bé ra đời rồi bé sẽ cùng đi với mẹ nhá
  8. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ráng nhịn thèm đi, mai mốt bé ra đời rồi bé sẽ cùng đi với mẹ nhá
  9. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con gái mẹ dạo này "người lớn" lắm, hình như con cảm nhận được ... trọng trách lớn lao là sắp được làm chị hai rồi thì phải .
    Mẹ không phải bế ru con như lúc trước nữa, con ngoan ngõan nằm nghiêng người để mẹ xoa lưng và hát ru, nhiều hôm mẹ mệt, mẹ nhăn nhó với con là mẹ mệt lắm, papa ru con nhé, con gật đầu và lim dim mắt, vờ ngủ, con biết không mẹ đã khóc vì hạnh phúc, vì con gái mẹ đang lớn lên từng ngày, con hiểu được nhiều điều hơn và mẹ biết con thương mẹ rất nhiều.
    Tối qua nhà cúp điện, con nằm im ôm mẹ, mẹ hát đến câu "hai mẹ con" thì con vỗ vỗ vào mẹ và con chỉ vào con, yêu quá là yêu.
  10. Cunme

    Cunme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con gái mẹ dạo này "người lớn" lắm, hình như con cảm nhận được ... trọng trách lớn lao là sắp được làm chị hai rồi thì phải .
    Mẹ không phải bế ru con như lúc trước nữa, con ngoan ngõan nằm nghiêng người để mẹ xoa lưng và hát ru, nhiều hôm mẹ mệt, mẹ nhăn nhó với con là mẹ mệt lắm, papa ru con nhé, con gật đầu và lim dim mắt, vờ ngủ, con biết không mẹ đã khóc vì hạnh phúc, vì con gái mẹ đang lớn lên từng ngày, con hiểu được nhiều điều hơn và mẹ biết con thương mẹ rất nhiều.
    Tối qua nhà cúp điện, con nằm im ôm mẹ, mẹ hát đến câu "hai mẹ con" thì con vỗ vỗ vào mẹ và con chỉ vào con, yêu quá là yêu.

Chia sẻ trang này