1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Mẹ và Con

Chủ đề trong 'Quảng Ngãi' bởi Cunme, 20/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0

    Con thân yêu, giờ mẹ mới thấy hết những khó khăn mà mẹ phải đối đầu, mẹ đã cố hết sức mình để con phát triển bình yên trong mẹ, nhưng có những điều đã đến ngoài dự đóan của mẹ.
    Mẹ phải tuân thủ nguyên tắc bắt buộc là không được buồn và khóc lúc này. Nhưng mọi thứ dường như vượt qua sức chịu đựng của mẹ, vốn là người vui vẻ sống yêu đời nhưng giờ mẹ phải suy nghĩ thật nhiều, đôi khi lại lén khóc. Mẹ biết những điều này không tốt với con chút nào, mẹ thật sự xin lỗi con yêu. Nhưng tất cả vì mẹ quá lo cho con, dù mọi người xung quanh đã trấn an mẹ rất nhiều. Điều mẹ mong mỏi lúc này nhất là bình an đến với con, con cũng cố cùng với mẹ vượt qua những thử thách này con nhé. Mẹ mong đến ngày làm XN Siêu âm độ mờ da gáy, lúc đó mẹ mới biết sự bình yên của con đến đâu.
    Mấy hôm nay mẹ không ăn được nhiều con à, vì mẹ thấy mình biến ăn hẳn đi, không còn thèm ăn như tháng trước nữa. Mẹ cảm nhận được sự sống của con trong bụng mẹ rồi đó, khi BS cho mẹ nghe máy ghe nhịp tim, mẹ vui ngây ngất khi thấy tim com đập rất mạnh, chứng tỏ con rất khỏe trong bụng mẹ, mẹ cầu mong điều không tốt đẹp kia đừng đến với mẹ con mình, để mẹ bình tâm chăm sóc con tốt hơn.
  2. tast

    tast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó ơi, mọi việc sẽ tốt thôi, lạc quan lên nhé!
  3. Vic_PTN

    Vic_PTN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hoavang_1 doa quả là một người mẹ tuyệt vời nhỉ !
  4. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con thân yêu,
    Vậy là con đã bước sang tuần thứ 13 của thai kỳ rồi nhé, quý thứ nhất là thời gian khó khăn nhất của 2 mẹ con mình cũng qua đi nhẹ nhàng dù có đôi chút lo lắng của mẹ.
    Bây giờ mẹ bắt đầu thấy thèm ăn nhiều thứ, mẹ thèm ăn tất cả những thứ gì mẹ nhìn thấy trên đường từ củ khoai lang nướng, bắp nấu, cơm tấm hay bún bò...nói chung nghe mùi thức ăn là mẹ muốn ăn lìên à dù bụng đã no (Hic...có người mang bầu nghe mùi thức ăn là sợ). Có một điều làm mẹ mệt nhất là đi "tờ -lờ" quá nhiều lần...
    Bây giờ mẹ lười chạy xe đi làm rồi, Ông Ngoại đưa mẹ đi làm vì mẹ đi cùng giờ với Ông còn Bố thì đi sớm quá nên không đưa mẹ đi được. Vậy là mẹ dànhh "xe ôm'' của Bà rồi đó con, Bà tự đi xe để ông đưa đón mẹ. Công vịêc của mẹ lúc này cũng hơi bận rộn nhưng mẹ cố dành thời gian nghỉ ngơi để chăm sóc con tốt nhất. Cầu mong con của mẹ khỏe mạnh, vượt qua chặng 2 này tốt con nhé.
  5. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bé thân yêu,
    Mẹ đã bắt đầu mặc áo bầu đi làm rồi đó con yêu, mấy dì trong phòng ai cũng kêu lên :" con bầu này điệu quá...", mà mẹ cũng công nhận mình điệu thiệt . Mẹ thich mặc quần ào đẹp trong lúc này. Mẹ thích mặc quần tây và áo sơ mi khi bụng bầu chưa lớn lắm dù mẹ đã có sẳn mấy cái đầm rồi. Mẹ vẫn giữ thói quen có hoa tươi hoặc chậu cây nhỏ trên bàn làm việc, ai đến bàn mẹ cũng khen đẹp, tuần này mẹ cắm hoa cẩm chướng màu vàng có viền đỏ ngoài cánh hoa. Mẹ thích hoa màu vàng. Lúc làm việc căng thẳng, mẹ thư giản bằng cách ngắm những cánh hoa màu vàng đó là lại thấy cân bằng con à.
    Lúc này mẹ cảm nhận con lớn lên từng ngày trong bụng mẹ, mỗi tuần trôi qua, mẹ thấy bụng mình to hơn 1 chút dù mẹ chưa cảm nhận đươc sự cựa quậy của con vì con chưa đến tuổi "máy thai" , mẹ đang mong được cảm nhận sự co duỗi tay chân của con qua thành bụng mẹ, khoảng 3 tuần nữa thôi là chắc con sẽ cho mẹ cái cảm giác đó con nhỉ? Bố mà để tay lên bụng mẹ lúc con "đạp" chắc là hạnh phúc lắm đây.
    Mẹ bắt đầu thấy đau lưng nhiều, buổi tối bố phải xoa bóp lưng cho mẹ, bố con suốt ngày kêu ca mẹ " nhõng nhẹo", sáng nào đi làm bố cũng hôn vào bụng mẹ để tạm biệt con và không quên kêu con "ra" sớm để không phải đi làm với mẹ nữa, có lúc thì bố mong con ra sớm để chơi với bố vì bố không thích chơi với mẹ nửa, bố còn rủ con về phe bố để cô lập mẹ,hì... bố buồn cười quá con nhỉ, bố lớn thế mà còn đi ghanh tị với con nhiều chuyện nữa....Nói xấu sau lưng bố một chút, chứ thật ra không có bố lúc này mẹ không biết mình thế nào nữa, giữa đêm mẹ kêu đói bụng, bố vội dậy nấu mì, pha sữa .... bố còn lo bao việc lớn nhỏ cho mẹ, mẹ thấy hai mẹ con mình hạnh phúc thật.
    Mong con của mẹ bình yên và phát triển khỏe mạnh nhé!
  6. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Vậy là mẹ đã cảm nhận được những cú đạp nhẹ của con rồi nhé, nhất là buổi chiều và lúc mẹ nằm nghỉ. Cả bố và mẹ điều rất thích cái cảm giác này. Con xoay ngươi vặn mình như vậy thì mẹ biết được là con của mẹ khỏe mạnh.
    Ai cũng hỏi mẹ con là con trai hay con gái, nhưng đến tuần thứ 22 thì mẹ mới đi siêu âm rồi mới biết giới tính của con, với bố mẹ, con trai hay gái không quan trọng điều mẹ quan tâm nhất là sức khỏe của hai mẹ con mình đó bé yêu.
    Con bình yên và khỏe mạnh nhé.
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Lời của con

    Đây là lời thủ thỉ của em bé lúc còn đang ở trong bụng mẹ và những lời điều cần biết trích từ quyển sổ tay bà bầu của hiệp hội HiPP ORGANIC. Hãy đọc và cảm nhận những điều em bé muốn nói với mẹ...

    Ảnh: Inmagine
    8 tuần tuổi
    Em bé nói
    " Má mì ơi, con đây!
    Ở trong bụng của má mì thật ấm - vừa đủ để con rúc vào và bắt đầu sinh trưởng. Vào cuối tuần 8 con sẽ có đầy đủ các bộ phận mà một con người cần có và não bộ của con sẽ xuất hiện và hoạt động. Vào lúc này con bé xíu như con nòng nọc - nhưng rồi con sẽ phát triển rất mau.
    Quả tim bé nhỏ của con sẵn sàng đập rồi! Và nó sẽ phát ra ngoài bởi vì thỉnh thoảng má mì cảm thấy mệt mỏi hoặc xúc động. Điều đó chỉ do lượng hóc môn trong người má mì thay đổi khi có con xuất hiện mà thôi.
    Cuộc sống bắt đầu
    Sau khi thụ tinh, trứng sẽ đi xuống ống fa-lóp (ống dẫn trứng) và tự nó sẽ bám vào trong thành dạ con của bạn. Vào cuối tuần 6, phôi thai dài khoảng 4mm (chiều dài các em bé trong tử cung đều được tính từ đỉnh đầu cho tới mông đít - chứ không tính từ đầu tới ngón chân. Mắt và tai phát triển nhanh, có thể bằng với là nhịp đập của tim. Vào cuối tuần thứ 8, em bé của bạn sẽ dài khoảng 3cm và nặng khoảng 3g (nhẹ hơn 1 thìa đường đầy)
    đến 16 tuần
    Em Bé Nói
    Con bắt đầu tập thể dục đây!
    Má mì chưa thể thấy con hay cảm nhận thấy con được. Nhưng con thì đang cựa quậy đấy và vẫy tay chân nữa. con có thể nhăn trán, cong môi, và mút ngón tay cái nữa.
    Con là 1 bé gái hay trai?
    Bộ phận sinh dục của con đã hiện ra. Tai và mắt của con đã thành hình - trên thực tế, con giống 1 em bé hoàn chỉnh rồi đó!
    Con có thể nghe thấy tiếng của má mì!
    Con yêu tiếng nhạc mà má mì hay nghe ngay từ sớm cơ. Và con cũng rất thích khi má mì xoa dầu lên bụng má mì. Nhưng con thật không thích ánh đèn chiếu vào con khi má mì đứng trước bóng đèn!"
    Sự phát triển của em bé
    Ở tuần 12 em bé sẽ dài khoảng 6cm và nặng khoảng 15g. ở tuần 16, em bé hoàn toàn phát triển , dài khoảng 12cm và nặng khoảng 130g.
    7 đến 24 tuần
    Em bé nói
    Oops, con bị nấc cục!
    Xin lỗi má mì nhé, con đạp bụng má mì mỗi lần con bị nấc. Má mì có thể cảm thấy con chưa? Quả thật, ở trong này thật tuyệt và con dành nhiều thời gian cho việc di chuyển xung quanh, duỗi dài ra và lộn mèo. Sau đó con sẽ đi ngủ khi con mệt. Con vẫn ngủ say khi má mì di chuyển - và khi má mì ngồi yên lặng hay đi ngủ thì con lại thức."
    Sự phát triển của em bé
    Mỗi ngay em bé phát triển và lớn hơn. Ở tuần 20, em bé của bạn sẽ dài khoảng 16cm và nặng khoảng 340g. 4 tuần sau, bạn sẽ thấy cân nặng của bé tăng lên gấp đôi. Mắt của bé sẽ mở ra và nhắm lại và cái răng đầu tiên đã được hình thành trong lợi.
    25 đến 32 tuần
    Em bé nói
    "Xin lỗi má mì, con vừa đạp bụng má mì phải không?
    Ở trong này thì càng ngày càng thiếu chỗ nên thỉnh thoảng cái chân của con bị vướng dưới mấy cái sương sườn của má mì đấy. Ôi, con có thể nghe thấy má mì cười thật to bởi vì má mi nhìn thấy đầu gối của con đang chuyến động ngang qua bụng. Má mì biết đấy, con chỉ muốn được thoải mái một tí nên cuộn tròn chân tay lại đấy mà.
    Thôi con mút tay và đi nghỉ đây. Má mì cũng nên nghỉ ngơi đi, vì má mì đã quá bận rộn trong việc chuấn bị sẵn sàng phòng ngủ và đồ em bé cho con rồi.

    Sự phát triển của em bé
    Ở gian đoạn này, chân tay bắt đầu căng ra và phổi hoàn thiện nhanh, sẵn sàng hít thở những không khí đầu tiên, và lớp da đã có chức năng điều chỉnh nóng. Bé có thể nhận ra giọng nói của bạn và phát triển chế độ ngủ, thức theo 1 quy trình nhất định. 29 tuần, em bé sẽ dài khoảng 26cm, nặng khoảng 1.1kg
    33 đến 40 tuần
    Em bé nói
    "Mẹ con mình đã sẵn sàng cho cuộc rock n roll (chấn động và cuộn tròn) chưa?
    Con thật không thể đợi thêm để ra ngoài cái thế giới to lớn đó nữa! Ở trong này cũng không còn chỗ để con nhào lộn nữa.
    Con đang sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu vĩ đại đây, tăng thêm cân này và chuẩn bị cho hành trình mà mẹ con mình sẽ phải trải qua. Ôi, nhìn con này, con bị lộn ngược rồi. Má mì cũng sẽ phải đi giải liên tục; đó là bởi vì cái đầu của con đã đè lên bọng đái của má mi
    Sự phát triển của em bé
    Con người bé bỏng này đã sẵn sàng ra gặp thế giới. Ngay cả ngón tay và móng chân đều hình thành đầy đủ. Em bé sẽ tập bú và nuốt, nắm giữ và thở. Em bé sẽ tăng cân rất nhanh và chất béo tích tụ dưới lớp da. Sự tăng trưởng sẽ dừng lại ở 2 tuần cuối và cứ như thế. Em bé sẽ ít hoạt động hơn; không gian sẽ bị thu hẹp. Đầu của em bé sẽ bị lộn xuống trong suốt thời gian này. Bé đầu lòng thường lộn đầu xuống sớm hơn bé thứ 2 hoặc bé sau. Vào tuần 40, em bé sẽ dài khg 52cm và nặng 3.5kg.
    Em bé chào đời
    Em bé nói
    "Hành trình thật vĩ đại, hơi thở đầu tiên, được tắm sạch và được cân nặng..." Hãy ôm con thật chặt má mì ơi, con thấy mơ hồ quá. Thật sáng sủa và ồn ào. Có rất nhiều kinh nghiệm mới: bú, đụng chạm, không khí trên da, quần áo. Mọi thứ thật lạ và khác biệt. Con rất thích khi má mì ôm con vào lòng và nói chuyện với con - giọng má mì rất quen thuộc.
    Mẹ con mình cùng học cách cho con bú sữa. Thậm chí một lượng sữa non rất ít cũng giàu chất dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe của con.
    Trời ơi, má mì khóc đấy à?! Chắc lại do những cái hóc môn kia rồi. Má mì đừng lo. Hàng nghìn em bé được sinh ra hàng ngày và chúng con sẽ tự xoay xở được."
    Sự phát triển của em bé
    Những đứa trẻ ra khỏi dạ con được chương trình hóa sẵn sàng cho sự tồn tại! Em bé của bạn cũng lớn lên với bản năng gốc là ngậm vú. Em bé có thể nắm chặt ngón tay của bạn và có thể nhìn xa với một khoảng cách từ 20 đến 30 cm. Ban đầu, các em bé ngủ nhiều khoảng 16h/ ngày - nhưng bé sẽ sớm chú ý tới cái thế giới xung quang. Hạnh phúc lớn nhất là khi em bé nở nụ cười đầu tiên với bạn khoảng (6 tuần tuổi); đó là phần thưởng rất đặc biệt!


    Theo xinhxinh86 TVWTT, http://webtretho.com/forum/showthread.php?t=54402



  8. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Bé thân yêu,
    Giờ con đang bước sang tháng thứ 7 của thai kỳ rồi, không còn bao lâu nữa là con sẽ được nhìn thấy thế giới bên ngoài, chắc lúc đó mọi thứ điều mới mẻ với con nhỉ. Mẹ cũng đang cố gắng cho con tập quen dần với thế giới nay từ bây giờ.
    Mẹ nghe lời người lớn bảo nên đợi sang tháng thứ 7 mới đi mua đồ cho con. Lúc trước mẹ ngắm và xuýt xoa khi đi ngang qua hàng bán đồ dành cho em bé, giờ thì thoải mái xà vàolựa chọn... Mẹ đã sắm cho bé gần đủ rồi đó, bố cũng khệ nệ vác về cho con 1 cái tủ nhựa 5 tầng thật to mẹ tha hồ sắp xếp các vật dụng của con vào đó. Phòng bố mẹ không rộng lắm nên mẹ cố sắp xếp thật gọn để dành cho con nhiều diện tích nhất có thể. Bản năng làm tổ của người phụ nữ lại trỗi về mạnh mẽ trong mẹ lúc này, mẹ dọn phòng, dọn dẹp nhà cửa thường xuyên hơn trước dù lúc này mẹ không khỏe nhiều như trước nhưng cũng chưa đến nổi nặng nề lắm, mẹ chỉ sợ đến lúc gần sinh mệt mỏi quá không chuẩn bị chu đáo để đón con chào đời...À, hôm qua dì K. mua cho con 1 bộ gối nệm màu hồng chấm bi rất dễ thương đấy bé, mẹ nghĩ con sẽ rất thích đây. Thứ 7 này mẹ sẽ lên tiệm của bà cắt may tả chéo cho con vì tả ngoài chợ vải không đẹp nên mẹ không mua.
    Thôi mẹ phải về đây, bố đã đến đón 2 mẹ con mình về> mẹ vẫn đi làm cùng với ông ( có khi với Bà khi Ông đi công tác) tối lại về với Bố.
    Chào con yêu, hôm sau mẹ lại viết cho con
  9. phancui2007

    phancui2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    chuc mung nhe the la giac mo chi con hai thang nua se tro thanh hien thuc roi
  10. hoavang_motdoa

    hoavang_motdoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Con gái thân yêu,
    Hôm nay, con được hơn 2ký rồi đó, chắc đến khi chào đời con cũng khỏang đươc hơn 3ký. Mẹ chỉ mong con mạnh khỏe để hai mẹ con mình cùng "vượt cạn"nhé. Lúc này con thường tung chưởng trong bụng mẹ lắm, hic...mẹ hơi đau nhưng không thấy con cựa quậy lại thấy thiếu thiếu gì đó và hơi lo.
    Bố mẹ đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để đón con rồi đó, Bố thì hay ca cẩm rằng có mỗi mình con mà mẹ làm nhưng sắp sinh 10 đứa vậy, mua sắm đủ thứ bày la liệt trong phòng. Ha..ha....bố buồn cười nhỉ. Mẹ mới khệ nệ mang từ nhà Dì Uyên về cái nôi điện và 1 cái ghế để con nằm ăn, Dì Uyên cho mượn đồ của anh Cún nên mẹ đỡ tốn 1 khỏang tiền trong việc sắm đồ cho con, Bác Quyên cũng cho mẹ 1 số đồ của anh Tý cả Dì Lan, Dì Hương , Dì Vân...ai cũng cho mẹ đồ em bé và những thứ cần cho mẹ lúc sinh. Bé của mẹ được cưng quá nhỉ! Hì...ganh tỵ quá thôi. Đã có người nhận con làm con nuôi rồi đó...hi...vậy là mẹ đỡ tốn 2 hai hôp sữa cho con mỗi tháng, chắc mẹ phải làm giao kèo này với ba má nuôi của con trước khi đồng ý...
    Bà Cố đã chuẩn bị mọi thứ rồi, chỉ đợi đến ngày vào đây với mẹ con mình thôi, bà hái lá xông phơi khô, thuốc bắc, gối đinh lăng , rượu xoa bóp....Hai mẹ con mình được nuôi đẻ theo phương pháp truyền thống đó, mẹ cũng tin vào sự kết hợp này sẽ tốt cho 2 mẹ con mình. Con gái mẹ may mắn lắm đó, được Bà ở bên trong những ngày đầu đời, dù bà không giúp được nhiều nhưng mẹ cũng thấy vui khi Bà muốn vào với mẹ con mình. bà đã chăm mẹ khi bà Ngoại sinh mẹ, giờ Bà lại chăm con khi mẹ sinh con. Con sướng nhất nhé, có bà Ngoại rồi bà Cố chăm con cùng với Dì Thủy ( người nuôi mẹ trong tháng đầu)t rong những ngày đầu...
    Mẹ mong bé của mẹ khỏe và ngoan nhé! ( đừng đạp mẹ nhiều vào buổi tối)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này