1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của mình giờ bế tắc wá. Mong các bạn giúp đỡ.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Jerry_XO, 12/03/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    :)):)):)) True.

    Nhưng mà có chồng/có vợ thì có gì vui? Sống tự do không vui hơn sao?
  2. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này quá gà, hầm có đến ba nồi rô-ti cũng không hết. Định vào vấn véo vài dòng, nhưng bệnh chú quả thật là nan y. Gái lúc quen chú là tình cảm học trò, giờ lớn chút nó giẫy vì phát hiện đi cạnh mình là một con mái mẹ. Tạch rồi chú ạ, thôi về trùm chăn ngủ cho khoẻ.
  3. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Vụ của mình giờ nặng đến mức ko còn chút hi vọng gì nữa àh. 1 người còn tc vs mình nhưng ko thik tính tình của mình thì ko thể làm cách nào giữ lại đc nữa sao?
  4. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đời thay đổi khi ta thay đổi.
  5. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình sẽ cần fải cố gắng nhìu để vượt wa chuyện này, dù sao đi nữa mình vẫn là 1 thằng nhóc mới lớn chỉ có ty và 1 chút kinh nghiệm tán gái nhưng bản lĩnh, sự hiểu biết trong tình yêu thì vẫn chưa có. Về khoảng này chắc fải học hỏi cả đời. Hi vọng sẽ còn 1 con đường way lại. Mọi chuyện giờ để thời gian vậy.
  6. nessagroup

    nessagroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2010
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mấy người mà hay nói những điều này, thật ra chính họ mới là người muốn lấy chồng/vợ hơn ai hết,chỉ là đang tìm kiếm đối tượng,trúng cái ba bữa nửa tháng làm đám cưới ngay...[r32)][:D]
  7. maivu1106

    maivu1106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    \:D/ e cũng gà nên chẳng biết tư vấn gì. HI vọng bác sớm vượt qua :D. Từ từ rồi hết thui bác ạ.
  8. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    thanks tất cả các bạn đã chia sẻ. Có trách ai thì trước tiên mình fải tự trách mình trước cái đã, mình đã ko bik giữ cái mà mình có để rồi mất nó mình mới thấy nó quan trọng đến dường nào. Thôi thì cứ cố gắng đứng lên trước cái đã và sau đó là thay đổi tính tình của mình cái đã rồi mún jì thì mún. Đời thay đổi khi ta thay đổi mà
  9. ngochoi

    ngochoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    có nghe giang hồ nói;đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm....
    tắt điện
  10. Jerry_XO

    Jerry_XO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    ý bạn là gì đây? Mình cần chia sẻ chứ mình cần những lời như thế này àh?

Chia sẻ trang này