1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Môi Đen

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blacklipstick, 01/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blacklipstick

    blacklipstick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của Môi Đen

    1/5/2005
    Chuyện một: Quyết tâm ơi - Mày ở đâu ???
    Hôm nay Môi Đen ăn chơi phủ phê. Đúng nghĩa: là chỉ ăn và chơi đấy! Môi Đen xem Maléna, xem Nhịp Điệu Thời Gian, xem Rồng Vàng. Môi Đen đọc Conan 48, đọc vài trang Anne Frank và scan mấy cuốn báo. Hôm qua Môi Đen vỡ kế hoạch hix hix ... Lẽ ra không còn ngân sách cho cuốn Bazaar 90 ngàn, thế mà ngựa quen đường cũ, cứ thế thẳng tiến lên Đồng Khởi để con bé Hằng dụ dỗ. Già đầu vẫn khờ ... đến chán !
    Môi Đen còn làm gì nữa nhỉ? À, chat với 3 tên bên Sing, 1 tên bên Mỹ. Đúng là chuyện đời .. ai ngờ! Vòng eo bánh mì ngày xưa giờ đã hoá thiên nga xinh đẹp .. hix hix ... còn vịt con xí xọn ngày nào giờ đã hoá vịt già xấu xí, bụng phinh phính mỡ vì tội háu ăn và vô tổ chức. Cái cục quyết tâm của Môi Đen để đâu ấy nhể? Chắc đi vắng rồi. Chẳng chuyện gì ra chuyện gì, rõ chán.
    Đàn địch không ra đâu, chụp hình bữa đực bữa cái, kiến thức lỗ chỗ nông cạn, kết quả học tập tè be tét bét, dung nhan lại gài số ze mới ghê chứ. Ê chề quá tuổi 21 !
    Rất rất phân vân vận hội JJ. Đời có bao lâu để mà phân vân nhể? Thế mà vẫn phân vân đắn đo ấy chứ. Đắn đo vì không biết nên yêu cái mình theo hay theo cái mình yêu. Trade-off !!!! Liệu cái cục quyết tâm sẽ về với Môi Đen không, để Môi Đen còn liều một cú. Chứ đời Môi Đen đến hôm nay bê bết quá rồi quyết tâm ạ. Lời hứa "rồi một ngày tôi sẽ thành một ngôi sao" từ thuở dậy thì giờ vẫn là lời hưa ... Ôi chao ...!!!
    Quyết tâm ơi, lều chõng chờ mày về ....
  2. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    he !
    Xin lỗi nhưng mình ko hiểu lắm về câu chuyện của bạn ?
    Bạn có thể giải thích cho mình hiểu dc ko?
  3. blacklipstick

    blacklipstick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Neudieudoxayra mà hiểu được mới ghê chứ :D
  4. Giat_9C

    Giat_9C Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Sợ chị môiđen wá nhẩy
  5. blacklipstick

    blacklipstick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    03/05/2005
    Chuyện hai: Môi Đen và ngã rẽ cuộc đời
    Nghe đao to búa lớn nhể? Nhưng thật tình Môi Đen đã quyết định chọn JJ. Thế chẳng phải ngã rẽ cuộc đời là gì! Vì cả gia đình thương yêu, và vì cả một Môi Đen hoàn hảo hơn - chuyến xuất ngoại đáng gì, phải không nè? Cả nhà đã cho Môi Đen biết bao nhiêu, sắp đến ngày Môi Đen được trả hiếu rồi đấy. Mà đi hay ở, trước sau rồi Môi Đen cũng phải lăn vào đời, biết đâu chuyện ở còn hay gấp mấy lần. Môi Đen lớn rồi, không được dựa dẫm bố mẹ mãi đâu. Lo mà tự lập đi chứ, hư quá !
    Nghe Lê Minh Sơn phê thật! Lời thấm. Nhạc phiêu. Hoà âm độc. Mênh mênh mang mang, hai chân phát cuồng muốn nhảy ....
    Chiều lang thang cùng mẹ. Thương thế không biết. Xin thề chỉ một năm sau thôi, mình sẽ cung phụng mẹ một cuộc sống dồi dào vật chất hơn. Và thề chỉ năm năm sau thôi, mẹ sẽ tận hưởng nửa đời còn lại xa hoa phủ phê. Thật ra xa hoa phủ phê chẳng phải là hay đâu Môi Đen à. Nhưng mẹ phải được thế. Bắt buộc phải thế !
    A Love Song For BoBbby Long đáng yêu quá, còn Tempo lại quá xoàng - một bộ phim giải trí không hơn không kém. Mấy hôm nay xem fin cũng dữ ấy chứ. Đúng quá rồi, Môi Đen không xem fin thì làm gì đây trời ??? Thôi ngưng cái trò biện hộ nào, dạo này em Môi Đen chỉ ăn, chơi và ngủ. Nương nhẹ bản thân quá rồi. Hôm nay vào guồng cũng chẳng sớm đâu. Liệu thân đấy! Sắp nộp bài rồi. Tuần này còn phải liên lạc anh Đạt nữa. Nhiều việc lắm nhá. Không nên thân thì sau này ăn cám đấy.
    Xong chuyện hai. Giờ đọc Tam Quốc Chí cái, hà hà !!!

Chia sẻ trang này