1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Na.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nacapri, 25/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua sếp phó vỗ vai mình, "Có nghĩ tới chuyện chuyển qua EXB làm không?"
    Làm mình suy nghĩ mãi... :(
  2. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :( , mới nhận dc thư từ chối :(( . Đôi lúc nhìn lại ko biết mình đi đúng đường hay ko nữa ???, ôi cv ơi là cv
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ước gì dc như bạn này , :((
  3. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Người ta sẽ có dăm ba lần trong đời cảm thấy hoang mang không biết con đường nào mình đi là đúng. Dăm ba lần khóc ngất thương mình.
    Ví như là công việc, không phải mình ngại sự thay đổi. Nhưng qua EXB là mình đã phụ đi tấm lòng của một người (dù người này là người xấu trong mắt nhiều người :P). Tiền thì cũng quan trọng thật, nhưng đứa như mình chỉ thích làm việc theo bản năng, theo sở thích. Mình đoán sếp phó cũng sắp đi rồi. Nếu mình đi cùng sếp, có chắc là lựa chọn đúng không nữa...
    Mà cũng khoảng năm nữa thôi là gói ghém đồ đạc đi xa rồi mà. Ngày xưa ước đi bao nhiêu giờ lại chần chừ.
    Riết rồi như bà già ngồi cơ đơn bên hè phố, cứ nhìn xe cộ vùn vụt lướt qua mình. :)
    .
    Đã book vé rồi. Quần áo xếp cả rồi. Chờ cái passport mai Ba mang qua, là yên tâm lên đường.
    [>:D< cho yêu thương.]
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    :( , đời bị từ chối nhiều cũng đâm quen rồi chỉ là ... đúng nơi cực kì muốn vào , MSB, đúng việc cực kì muốn làm thế mà ... :(, mình ko vô dụng mà huhu

    Chúc bạn đi vui và thượng lộ bình an
  5. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    lại chuẩn bị đi đâu chế này :(
  6. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    @k_ngan124 bên hàng hải phải không ạ? Cứ cố gắng cố gắng nhé, ngày xưa mình cũng bầm dập lắm đấy ạ :)
    Nàng ngatun ơi, em đi chơi lễ chứ, những 4 ngày cơ mà :) Còn đi xa thì còn lâu lâu lắm nữa ạ, chắc lâu mãi tới ngày 2 đứa mình quý nhau rồi mới đi đấy :P. Mà, cứ nhìn những ava của nàng, em cũng nghĩ ngay tới cái gì độc hại và nham hiểm :)..., nên thấy "toxic" như là hiển nhiên lắm vậy.
  7. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    độc hại và nham hiểm :))
    ôh thế là có ng fát hiện ra bản chất của m :">
    có lẽ nên để ava coro cho nó angel :P
  8. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    ừ, bạn đang hay đã từng làm đó ah . ??? mình pv bên HH nhưng bầm dập lắm rồi , bị mail phũ phàng từ chối rồi, huhu chả biết sao nữa nhưng thik cv và chỗ đó lắm
  9. nacapri

    nacapri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay có một hồ sơ của Công ty Lào Cai có VPDD ở đây. Thốt nhiên chợt nhớ.
    Lào Cai 2009.
    Mình của tuổi 20.
    Ấy vậy mà thời gian đã trôi nhanh hơn sự lớn lên của mình, nhanh hơn khả năng quên đi mọi thứ của mình. :)
    Có đôi khi giữa đêm tối, nghe một chút nhạc buồn bã của Gentle, Mình đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mình sợ sống cuộc đời của nhiều người.
    Sợ quên mất đường về. Sợ quên cả việc mình là ai...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Sáng nay có một hồ sơ của Công ty Lào Cai có VPDD ở đây. Thốt nhiên chợt nhớ.
    Lào Cai 2009.
    Mình của tuổi 20.
    Ấy vậy mà thời gian đã trôi nhanh hơn sự lớn lên của mình, nhanh hơn khả năng quên đi mọi thứ của mình. :)
    Có đôi khi giữa đêm tối, nghe một chút nhạc buồn bã của Gentle, Mình đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Mình sợ sống cuộc đời của nhiều người.
    Sợ quên mất đường về. Sợ quên cả việc mình là ai...
  10. sealoves

    sealoves Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2010
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Chào ĐT?
    Top của ĐT cái nào cũng có vẻ buồn buồn man mác!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cuộc sống luôn phải lựa chọn!

Chia sẻ trang này