1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của nàng Xấu xí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nàng Xấu xí

    Đây là Tâm sự của một cô nàng Xấu xí.
    " Chuyện" chứ không phải " truyện" đâu các bạn nhé.

    Xấu xí cũng có một cái tên, một cái tên khá đẹp, và cô tự hào về cái tên đó. Nhưng cô muốn được gọi là Xấu xí.
    Xấu xí sinh ra và lớn lên ở Hà nội. Tuy vậy xấu xí không phải là một tiểu thư đài các. Xấu xí dịu dàng nhưng không hiền như bụt, xấu xí cũng có lúc ghê gớm nhưng không đanh đá đành hanh, xấu xí ăn mặc theo model nhưng không se sua. Có lúc nhìn thấy xấu xí như một cô học trò cấp 3, với áo trắng váy hoa, ngồi mơ màng bên bờ hồ Tây trong một chiều thu se se hơi lạnh. Có lúc nhìn thấy Xấu xí vest công sở, giày cao gót, tay ôm cặp bước những bước dài trong những sảnh khách sạn 5*, điều khiển họp báo, phát biểu trong hội thảo?thấy Xấu xí đúng là mẫu thanh niên thời đại, với ipod, với notebook, với laptop Vaio, và thành đạt?Lại có lúc thấy Xấu xí tóc buộc cao, mồ hôi nhễ nhại, quần xắn móng lợn, đang hì hục chuyển từng đống sách truyện, quần áo cũ?đi quyên góp ủng hộ đồng bào, có lúc gặp Xấu xí với váy Jean mini, bốt da cao ngang đùi, áo thun bó sát, tóc vẩy hight light, ngồi trong Seventeen Salon, hay váy Bôhêmiêng tha thướt đang say theo nhịp Salsa ở Nut Bar. Nhìn Xấu xí ngồi buôn chuyện với mấy cô nàng, hay đỏ mặt tía tai khi bị bạn bè trêu ghẹo, không ai nghĩ rằng có khi chỉ cách đấy mấy tiếng, Xấu xí vừa thuyết trình xong cả mấy tiếng đồng hồ trước một hội đồng quản trị toàn tư bản từ Mỹ, Canada đến?Cuộc sống của Xấu xí sôi động và nhiều màu sắc, như một bức tranh lập thể nhiều màu, nhiều khối.

    Xấu xí đã qua một thời niên thiếu vất vả. Cả về vật chất lẫn tinh thần. Xấu xí muốn quên đi quãng thời gian đó, và một tai nạn vào năm 18 tuổi như một cơ may của số phận mang lại. Lần đó Xấu xí bị ngã xe. Cô ngã vật xuống đường, xe văng ra cách cô hơn 5m. Xấu xí ngất lịm đi, và chỉ tỉnh lại khi đã nằm trong bệnh viện. Cô không thấy đau đớn gì, chỉ vài vết xước ở chân tay không đủ để lại sẹo. Nhưng bạn cô, những người chứng kiến cú ngã đó, cứ khăng khăng là cú ngã mạnh như vậy, mà không bị sao thì vô lý, cộng với vết sưng u ở trán, bác sĩ quyết định đưa Xấu xí đi chụp não. Ngồi trong phòng hội chuẩn, nghe bác sĩ nói về nguy cơ ảnh hưởng đến trí nhớ, Xấu xí chợt bật cười. Phải, cô chẳng ước mơ là một ngày nào đó, khi ngủ dậy, cô quên hết mọi nỗi buồn. Cô muốn bỏ qua tất cả, nhưng chính những người gây ra nỗi buồn cho cô, chính thái độ hối hận, ăn năn của họ những ngày này làm cho cô khó xử, cô muốn quên, nhưng họ lại gợi cho cô nhớ lại. Vậy nếu làm cho họ tin rằng cô đã quên hết rồi, thì họ sẽ cảm thấy bớt day dứt, họ sẽ dám nhìn vào mắt cô khi cô cừơi với họ, họ sẽ không cảm thấy ngượng ngùng khi cô tốt với họ, vì họ yên tâm là cô không nhớ gì cả. Xấu xí cảm thấy vui sướng vô cùng. Và với trí thông minh bẩm sinh của mình, cô đã trải qua tất cả các đợt kiểm tra liên tục của bác sĩ, đúng ra là cô đã ?o thuyết phục? được bác sĩ là mình đã rơi vào chứng ?o lãng quên? sau cú va đập mạnh . Cô được đưa vào một liệu trình phục hồi trí nhớ trong ba tháng, và cuối cùng, cô ra viện, với kết luận : ?o khả năng tư duy tốt, nhưng có một vài vùng quá khứ không thể phục hồi?. Xấu xí quay lại với cuộc sống bình thường, trong sự hân hoan chào đón của những người vốn yêu quí cô, và trong cả sự hân hoan của những người đã xử tệ với cô. Một trang mới trong cuộc đời đã mở ra với Xấu xí. Cô bồi hồi nhớ lại những tháng ngày của mình từ năm 18 tuổi, và thật kì lạ, cô hầu như không còn nhớ đến những kỉ niệm buồn mấy, nếu có nghĩ đến, nó cũng không còn dày vò trái tim cô, mà chỉ thoáng qua, nhoi nhói như kim châm. Nhiều lúc Xấu xí thoáng mỉm cười, tự nghĩ phải chăng chính ý trí của mình là vị thầy thuốc kì diệu, đã làm một điều thần kì là ?o tẩy não? cho cô, giúp cô sống những ngày tiếp theo đầy màu sắc và niềm vui tràn ngập.
  2. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    - Xấu xí đóng vai phù thuỷ nhé.
    Tiếng thằng Nam, bí thư đoàn oang oang. Xấu xí đang gục xuống bàn thiu thiu ngủ, giật thót mình ngồi thẳng dậy, ngơ ngác hỏi:
    - Cái gì cơ? Sao tớ lại là phù thuỷ.
    Mấy đứa ngồi chung quanh cười bò. Thằng Nam gãi đầu:
    - Gọi mãi không dậy, bảo đóng vai cô Tấm thì không nói gì, vừa phân cho phù thuỷ là tỉnh ngay.
    - Tôi đóng vai gì chả được nhưng tôi không có thời gian đi tập đâu.
    Xấu xí nói giọng hơi dằn dỗi. Mà cô bận thật, học sáng một trường, chiều một trường, tối về nhà nhận dịch tài liệu, làm hợp đồng với trăm thứ bà rằn cho một công ty tư nhân chuyên đưa người đi Đài Loan lao động, nhiều lúc cô cảm thấy mình kiệt sức, nhiều lúc cô có cảm giác có một con thú dữ lúc nào cũng đuổi theo cô, nhe bộ răng nhọn hoắt ra phía cô, nhưng không bao giờ cắn, nó chỉ đuổi cho cô phải chạy, chạy mãi, kiệt sức ?.
    - ờ nhưng xấu xí đóng vai phù thuỷ thì không hợp, chả có phù thuỷ nào mặt lại tròn tròn thế cả, đóng cô Tấm đi.
    - Tôi bảo là vai gì cũng được, nhưng tôi không đi tập được mà.
    Bàn đi tính lại một hồi, Xấu xí nhận vai công chúa Tuyết. Một cô công chúa nhỏ xinh, tóc đen mướt, hình như còn mỗi Xấu xí là tóc đen trong lớp, dù hơn 2/3 con gái trong lớp là ngoại tỉnh, nhưng làn sóng tóc nâu Hàn Quốc đã nhuộm một mầu vàng vàng, nâu nâu, đo đỏ, tím tím lên hầu như toàn bộ những mái tóc mới chỉ vài tháng trước còn dài tha thướt, đen nhưng nhức và thoang thoảng mùi bồ kết. Đóng công chúa Tuyết, Xấu xí sẽ được mặc một chiếc váy cô dâu trắng bồng bềnh, tóc cài những ngôi sao lấp lánh, cũng không phải thoại gì, vì vai này chỉ có mỗi nhiệm vụ là đi theo ông già nô en để phát kẹo cho các em nhỏ trong dạ hội Giáng sinh của lớp. Một vai rất hợp cho cô mà chắc Nam bí thư đã phải vắt đầu vắt óc nghĩ ra chỉ vì muốn Xấu xí tham gia vào hoạt động chung của lớp chứ không chỉ đến học và ngủ gật như những ngày qua. Nam cũng muốn sau kì một này, cậu sẽ làm lớp trưởng theo sự phân công lại của lớp, chức bí thư sẽ bầu lại, Nam muốn Xấu xí năng hoạt động đoàn, khi bầu bí thư, cậu sẽ đề cử và ủng hộ cho Xấu xí. Không hiểu sao, chỉ mới học với nhau vài tháng, Nam đã nhận ra, bên trong vẻ lãnh đạm, lạnh lùng có phần hơi cô độc của Xấu xí là một con người khác. Nam muốn phá tảng băng ngày ngày cô bạn học đang dựng lên, bao bọc quanh mình.

    (Còn tiếp)
  3. NgLy

    NgLy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nữa đi em, hay lắm. Mà sao lần nào thấy cái tô píc của em chị cũng mò vào hóng
  4. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị nhiều
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Cũng đc.
    nếu nàng Xấu Xí này có thiệt thì miềng cũng muốn làm wen
  6. capuchino_9187

    capuchino_9187 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.651
    Đã được thích:
    0
    chuyện chị viết hay quá...tiếp nữa chị!
  7. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    ùi ùi chị viết hay quá....chị viết tiếp đi
  8. nokia2910

    nokia2910 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Xấu Xí cho bạn làm quen với
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Miềng cũng xấu xí, rất muốn làm quen với bạn
  10. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Làm wen với ai thía ?
    nói rõ ra xem nèo !
    miềng đc. cái hay tưởng bở lém

Chia sẻ trang này