1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của nàng Xấu xí

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi daisy1981, 22/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là với em chủ Topic rồi.
    Ông xê ra!
    Xê ra để tôi vào làm quen với em Xấu xí
  2. canphaivq

    canphaivq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    muốn làm quen :)
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    nào ,chủ toppic viết bài hay thành thử nhiều fan.thuê vệ sĩ ko,ai đến gần bắn bỏ luôn
  4. xauxauxixi

    xauxauxixi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Hic cảm ơn các bạn nhé đã ủng hộ topic của mình
  5. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Sáng mùa đông lạnh căm căm, ai cũng chùm khăn kín mít, vào lớp rồi ngồi hít hà thổi cho tay khỏi cóng rồi mới cầm bút viết được. Má con gái đỏ hây hây, vài đường nẻ nứt mờ mờ, môi thì đỏ mọng lên, hầu như chỉ dám cười chúm chím. Hôm nay học một môn mới, do một thầy giáo trẻ măng dạy.
    Ông thầy da trắng mịn, gương mặt đẹp trai thư sinh, ít khi nhìn thẳng vào mặt sinh viên, giảng bài thì hay, nhưng lại đề ra một cái luật lệ là cấm được cười trong giờ học.
    Hôm đó thầy đọc bài thơ ?o thêm một? của Trần Hoà Bình, giọng thầy trầm, ấm, da diết:
    Thêm một chiếc lá rụng
    Thế là thành mùa thu
    Thêm một tiếng chim gù
    Thành ban mai tinh khiết
    ?
    Thêm một người thứ ba
    Chuyện tình thành dang dở
    ?.
    Thầy khẽ nhau mày, có tiếng cười rich rich phát ra từ 2 bàn giữa lớp. Đây là khu vực của bẩy cô gái hay được gọi là nhóm Thất Quái. Xấu xí ngồi ở chỗ này, cũng đang cúi gầm mặt xuống bàn cười.
    - Các em đứng lên, từ chỗ cô áo xanh đến cô áo trắng bàn 3.
    Thầy nghiêm giọng yêu cầu.
    - Các em cười cái gì, tôi có gì đáng cười không ?
    Giọng thầy gay gắt, cặp kính cận trễ xuống sống mũi cao.
    Chị Lan, chị cả của nhóm, cố nén cười, lấy nét mặt nghiêm túc nhất nói:
    - Bọn em xin lỗi thầy ạ, bọn em không dám cười thầy đâu ạ.
    Vừa nói, tay chị vừa khua vào ngăn bàn, cố đẩy cái gì đó lên bàn trên.
    - Em đang làm gì dưới ngăn bàn? Đưa tôi xem.
    Chị Lan ngập ngừng, rồi rút ra đưa cho thầy một tập ảnh của R. Baggio. Thầy khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao nhìn mấy tấm ảnh này mà sinh viên của mình lại buồn cười như vậy.
    - Tập ảnh này của ai?
    - Dạ của em ạ. Xấu xí nói
    - Tôi sẽ tạm thu lại cho đến khi nào em nói với tôi lý do vì sao các em lại cười khi xem tập ảnh này nhé, coi như học tập các em khả năng quan sát vậy.
    Giọng thầy dài dài, kéo dài âm cuối ra như trẻ con đang dỗi. Cả lũ con gái được cho ngồi xuống cố nín cười, trưng bầy vẻ mặt nghiêm túc nhất , hướng những đôi mắt mơ màng lên nghe thầy nói về cái hay cái đẹp của bài thơ. Xấu xí tiếc ngẩn ngơ tập ảnh mà mình mất bao công sức đi chọn mua hôm đi chợ Nghệ ở Sơn Tây cùng chị Lan, nhưng chả nhẽ tí nữa lại lên nói với thầy là bọn em cười vì em nói là ?o thầy đẹp trai nhưng ?onhùn?, giống R.Baggio?, thầy còn trẻ, chỉ sợ sinh viên coi thường, đến cười còn không được, nói với thầy như vậy chắc khó tránh khỏi bị khó chịu. Thốt nhiên Xấu xí thấy giận cái kiểu nói năng bộp chộp của mình.
    Cuối giờ học, Xấu xí lang thang trong khuôn viên trường. Hôm nay lạnh quá, cô nghĩ đến quãng đường hơn chục cây chạy về trường Mở để học ngoại ngữ buổi chiều mà thấy rét run lên. Chạy ra bưu điện gần trường, Xấu xí hổn hển gọi cho Thu lớp trưởng bên kia báo nghỉ, biết là bạn mình lại tìm cách bao che hộ, rồi quay vào khu kí túc xá, định ngủ nhờ một giấc đến chiều rồi đi làm luôn. Dạo này ngoài dịch tài liệu, Xấu xí còn nhận dạy cho mấy lớp lao động đi Đài Loan nên thời gian càng ít ỏi hơn. Vừa nhảy từng bước chân sáo cho ấm người, Xấu xí vừa khe khẽ hát vài đoạn trong bài ?oÁnh trăng biểu lộ tình em? một bài hát nổi tiếng của nữ ca sĩ Đặng Lệ Quân. Bỗng có tiếng gọi:
    - Xấu xí , xấu xí.
    Quay lại, hoá ra thầy giáo. Thầy cầm bộ ảnh của Xấu xí trên tay, cười rất cởi mở:
    - Tôi chuẩn bị về rồi lại nhìn thấy em đi vào. Sao nào, có nói được vì sao các em cười khi xem bộ ảnh này không?
    Xấu xí đưa tay gãi gãi đầu, miệng lung búng:
    - Nhưng em sợ nói ra thầy giận.
    - Ờ tôi vẫn biết các cô cười tôi rồi, chứ ảnh này có gì đáng cười đâu, nói thử tôi xem có nghiêm trọng như tôi nghĩ không nào?
    Xấu xí đánh liều :
    - Em bảo là thầy đẹp trai, nhưng lùn giống Baggio.
    Nói xong Xấu xí rụt cổ vào trong lần áo khoác, hai mắt mở to nhìn xem ông thầy nổi tiếng khắt khe nói gì. Sau một phút im lặng thầy phá lên cười. Xấu xí ngạc nhiên vô cùng. Lần đầu tiên cô thấy ông thầy lúc nào cũng tỏ ra đạo mạo, cấm cả sinh viên cười trong lớp lại đang cười sung sướng thế. Ngạc nhiên quá, Xấu xí cứ đứng đực ra, đến khi ông thầy dúi tập ảnh vào tay cô:
    - Này, tôi cũng nghĩ giống em đấy.
    Rồi vừa cười vừa quay bước đi. Xấu xí chợt tỉnh, ù chạy vào kí túc xá.
  6. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Em daisy tái xuất giang hồ
  7. sicilian

    sicilian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mún làm wen!
    (Vào làm quân xanh thế này chả hiểu được bao xiền! )
  8. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc topic kia thấy xấu xí bảo có người yêu rồi, đúng mẫu đàn ông trong mơ, suốt ngày bàn chuyện cưới xin mừ
  9. daisy1981

    daisy1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Hihi, anh lại nhầm giữa nhân vật và tác giả rồi nhé.
    @sicilian:
  10. beotronquay

    beotronquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    1
    Daisy1981 chịu khó cho ra "lò" các bài viết hay thật đấy.Daisy chịu khó viết nhiều nhiều nữa để bạn đọc với nhé

Chia sẻ trang này