1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của ngày hôm qua

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi hoacomay, 27/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của ngày hôm qua

    Các bạn box Cần Thơ thân mến,

    Thời khắc qua đi nhanh thật, mới thắm thoát đã hết năm 2004 nữa rồi. Đến ngày 13/1/ 2005 này hoacomay là thành viên của diễn đàn tròn 3 năm hì hì. Hồi mới tham gia forum TTVNOL hoacomay rất máu, chẳng thích gì box Cần Thơ đâu nhé, chỉ thích đi vòng quanh nhất là box của các anh yêu c(g)ái đẹp Zimbabwe hị hị. Sau đó cứ thấy hứng chí hoặc có ý tưởng là không chần chừ mở ?ochủ đề mới? để mọi người nhào vô, cảm giác đó đã qua mất rồi. Bây giờ đột xuất mở chủ đề mới này để mọi người kể với nhau về những kỉ niệm của bản thân mình về những chuyện đã qua. Còn bạn nào không thích kể thì để hoacomay độc thoại cũng được . Thời buổi này website bị hack nhiều quá, viết bài thấy ghét thì các bác Mod đừng hack hoacomay nhe

    Chỉ thời gian nửa năm trở lại đây hoacomay mới thật sự cảm thấy thích thú diễn đàn của box Cần Thơ mình và thấy các thành viên của box chúng ta rất là dễ thương. Trước đây 2 hay 3 lần gì đó, có Mod đề nghị ai là biết box lâu năm thì kể chuyện từ hồi ?o khai hoang lập box? cho các thành viên mới biết. Lúc đó hoacomay chưa thấy thích thú để kể lắm, với lại có vài thành viên kể cũng hấp dẫn lắm nên không dám lấn sân. Cho nên ai viết thì hoacomay ghé vào đọc rồi ?odông? qua Zimbabwe hị hị. Hồi lâu lắm rồi có 1 thành viên bạn nick là Donquixote đã từng phăng giọng điệu của truyện Kim Dung để viết ?osử lập quốc? của diễn đàn TTVNOL rất là hay. Hoacomay đọc bài của Donquixote thán phục bạn ấy và không hề nghĩ sẽ có ngày mình kể chuyện về box Cần Thơ .

    Chúng ta gặp nhau ở đây hay ngoài đời thật đều do nhân duyên cả. Có ai giải thích được rằng tại sao trong đường đời tấp nập, gặp bao nhiêu người mà mình không nói chuyện, dù đôi khi cũng có người mỉm cười với mình. Trong 1 trường đại học lớn thế kia tại sao mình chỉ chơi với 1 đám bạn nhất định. Bạn bè online cũng vậy, có những người cũng đọc cùng chủ đề, cùng diễn đàn như mình, post vu vơ vài câu hoặc viết cả trang dài thượt, tại sao ta lại chỉ chọc người này, quote bài người kia, còn số còn lại thì chỉ đọc bài của họ rồi quên mất ? Vì chúng ta có cùng suy nghĩ, cùng mối quan tâm, hợp gôute nên mới quen nhau chăng ? Tất cả đều do nhân duyên đấy ! Nhân duyên ở đây không phải muốn nói chuyện tình cảm bạn trai bạn gái nhá, mà là mối quan hệ, sự kết bạn giữa ?otôi? và ?obạn? trong muôn vàn người. Thế nên ở box Cần Thơ, tại sao bé Cara rủ cả đám đi ăn phở Yến, nhiều người hứa hẹn mà cuối cùng chỉ có Cara, In_anotherlife, Traquau và hoacomay ? Bởi vì lúc đó các bác kia không có nhân duyên ăn phở, hay là ông trời thương tình không cho các bác gặp đám 4 người lí sự cùn và ham ăn, hay sinh sự này và thích đâm chọt mọi người online này

    Nick phcuong ( tên anh ấy là Huy Cường ) là admin của diễn đàn, hồi VDC tài trợ host cho TTVNOnline thấy hoacomay lang thang các diễn đàn mà lại chẳng có box Cần Thơ nên anh ấy đã mở ra và kêu hoacomay làm Mod. Tính tưng tưng thích đi làm phá viên, không biết quản lý và sửa bài gì hết nên hoacomay nhờ anh Cường làm Mod 1 thời gian chờ có thành viên nào tích cực thì kêu người đó thế. Vậy là anh Cường đồng ý và bài đầu tiên hoacomay còn nhớ mài mại là anh Cường mở chủ đề ?o Không biết các bạn Cần Thơ đâu hết rồi ??. Sau đó anh kéo 1 bài của thành viên nào đó từ diễn đàn ?oThảo luận chung? nói về chuyện về Thốt Nốt xem Đài Loan cưới vợ và phê phán con gái miền Tây, vơ đũa cả nắm... Hoacomay cũng đằng đằng tức khí, trả lờo rằng thành viên này không thiện cảm với người miền T ây thì thôi, kết luận vội vàng vơ đũa cả nắm là có tội đấy. Sau này không rảnh rang như trước nữa , thấy chủ đề ai có sẵn mà có ý là khều người này, chọt người kia vài câu cho vui thôi. Trừ 1 vài thành viên quen thuộc, có email, có nhắn tin, các bác ở đây chẳng biết hoacomay là ai, cứ tha hồ mà nói, đeo nick vô danh tánh sợ gì hì hì. Thế mà chẳng mấy chốc đã xuất đầu lộ diện rồi, gặp offline các thành viên trong box cũng nhiều rồi mà vui nhất là đàn em không à hihi, ở ngoài đàn em rất là vui tính và hiền lành, thế mà trên forum này toàn là ba hoa chích chòe, chọc bậc anh chị đàn em Hoacomay đi vòng vòng, nói xiên nói xỏ và kéo được thành viên ThanhEDM rất tích cực từ mấy diễn đàn chung về box Cần Thơ , bây giờ anh ThanhEDM vẫn là bạn penpal lâu năm của hoacomay dù chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời.. Anh ThanhEDM này chẳng phải người Cần Thơ gì ráo , nhờ bố anh ấy bảo đi tìm tung tích của gia đình chú ruột ở Cần Thơ hồi xưa vài lần mà anh cũng rất rành về Cần Thơ. Anh ThanhEDM sinh ra ở Mĩ, có bố gốc Việt nên đã học Việt văn và viết 1 vài bài cảm động về Cần Thơ. Anh ấy sợ sai về lỗi chính tả ( nhất là lỗi dấu hỏi và dấu ngã ) nên nhờ hoacomay sửa dùm, nhận hoacomay là cô giáo Việt văn?Lúc trước hoacomay đâu có nghĩ mình sẽ làm cô giáo. Ngược lại hoacomay cũng nhờ anh ThanhEDM sửa dùm ý 1 vài bài essays môn Writing, không dễ gì có những người bạn online như vậy. Nhưng mà hoacomay có thắc mắc nhỏ là mấy bài của những người đầu tiên ở box này không biết Admin hay Mod nào khóa nhốt đâu rồi ? Hoacomay vẫn còn đọc được những bài đầu tiên của mình trên các box khác tham gia cách đây lâu hơn nhưng vẫn còn mà?Chuyện tiếp là 1 vài bậc cha chú là cựu học sinh Phan Thanh Giản ngày xưa cũng vào box. Họ bảo hoacomay là đàn em của họ xa lắm và họ đã ở hải ngoại lâu chưa về nên không biết trường thế nào.Hông biết bằng cách nào họ biết được box Cần Thơ, nhưng trí nhớ của họ về trường CVL tuyệt lắm, họ kể chuyện ngày xưa từ thầy cô đến chuyện quán đá đậu ông già trước cổng XVNT ( gần hẻm 2 địa ), họ hỏi thăm về trường CVL cũng nhiều mà chẳng có ai trả lời. Họ hỏi đúng dịp hoacomay đi về trường CVL kiến tập nhưng cũng không có máy để chụp hình cảnh trường ngày nay cho họ chiêm ngưỡng. TớI chừng hoacomay kiếm được vài tấm hình từ thầy Minh dạy thể dục cũng là thợ chụp hình trong trường thì? diễn đàn TTVNOL bị đóng cửa vì không được cấp giấy phép hic. Khi diễn đàn được các thành viên khác mở lại, tên domain của diễn đàn cũng được thay đổi nên ai không để lại email lúc mớI đăng kí làm thành viên thì bó tay. Hoacomay không liên lạc được các cựu học sinh CVL đó nữa. Bây giờ mà họ xuất hiện chắc sẽ vui lắm vì hiện giờ có thêm mấy thế hệ cựu học sinh đang ăn sâu bám chặt diễn đàn? umm như Natalia, Cara, In_anotherlife, Traquau, nguyenivan, amanlovesagirlforever và hoacomay?

    Dài dòng loòng thoòng rồi, ngày mai tiếp nha



    Được hoacomay sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 27/12/2004
  2. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lang thang chẳng biết làm gì, coi lại mấy chủ đề cũ, thấy cái này đúng tâm trạng của mình, quyết tâm lôi nó lên làm cho nó sống lại
    Cảm ơn chị Mai trước cái đã, chị mở đầu hơi bị hay!!!
    Ngày hôm qua thì có nhiều chuyện lắm ,ngồi nói từ đây đến tuần sau, tháng sau chưa hết chuyện ngày hôm qua....
    Nhưng mà...
    ....nhớ hôm qua mình chưa là thành viên của Box CT, mà hôm nay đã offline được hai lần rùi.
    .....nhớ hôm qua mình mới là thành viên của Box CT, chưa biết ai, mà hôm nay đã biết được vài thành viên dễ thương nhí nhảnh rùi.
    ....ngày hôm qua, mình vấp ngã, có người đứng bên cạnh chia sẻ với mình, nhưng hôm nay, người đó ko còn ở bên cạnh nữa rồi.
    ....ngày hôm quá, mình có lần đã khóc....khóc vì một cái gì đó vừa ra đi, nhưng hôm nay, ko gì có thể làm cho mình khóc nữa.
    ....ngày hôm qua, mình đã buồn, vì một người thay đổi, nhưng hôm nay, mình nhận ra rằng, người ta chưa bao giờ thay đổi.
    ....ngày hôm qua, có một sự thay đổi lớn, để hôm nay, mình là một người khác!
    Và hôm nay, mình biết nhìn cuộc sống dưới một lăng kính khác! Mình biết nhìn ra xung quanh theo một cách khác, nhìn mọi người theo một cách nghĩ khác, tất cả là nhờ chuyện của ngày hôm qua.
  3. lttcantho

    lttcantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chuyện hôm qua. chuyện ngày nay ... như dòng đời ,dài theo năm tháng.
    Kể làm chi ... chuyện đã qua. Nhưng từ đâu ký ức vẫn dội về trong tim.​
  4. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Tham gia TTVNOnline thấm thoát cũng hơn 1 năm, lúc đầu tò mò vào đây cũng thích lắm. Suốt ngày online chỉ để coi cái chủ đề mình mở được bao nhiêu post, view bao nhiêu lần, rồi ai vote cho mình... thỉnh thoảng lại ghé thăm các box tỉnh bạn, rồi làng Kụ Rung,... quen biết được khá nhiều người trên mọi miền đất nước, cái này người ta gọi là hội chứng nghiện TTVNOL. Nhiều khi rãnh ngồi đếm lại bài viết của các nick cũng gần 10.000 bài, xem kỹ lại thì hầu hết đều là những bài spam, mà phải spam "nghệ thuật" ấy chứ!...
    Nhưng cái cảm giác đó cũng mất dần, nhất là sau lần mạng down khác dài. Có lẽ một số bạn ở đây vẫn chưa hiểu rõ được của TTVN này, có ra vào TMG, lượn qua Thảo luận, nghía mấy cái Sự thật về TTVNOL thì mới hay được, có nhiều khi lại giật tít mình ấy chứ.
    Anyway, đây cũng là một sân chơi giải trí cho mọi người, vui vẫn là chính.
    Cao hứng làm thơ một chút nhỉ, 23h30'' rùi, nếu thấy hay thì nhớ khen em một tiếng để còn sáng tác tiếp!

    Đêm nay em thức trắng
    Surf Trái Tim Việt Nam
    Ngày mai bị mẹ mắng
    Đánh đòn mà vẫn ham

    Chúc các bạn vui vẻ và thoải mái khi tham gia box Cần Thơ - TTVNOnline
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 23:24 ngày 15/03/2005
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi có em, tôi được ôm em, tôi được hun lên cái trán mượt mà màu chocolate của em, tôi được ôm em ngủ, tôi được ẵm em vào lòng mà siết chặt, tôi ngửi đựơc mùi lông sạch sẽ của em. Ngày ấy đã xa. Em đi như cơn gió, để lại tôi nỗi nhớ đau đớn ,để lại tôi nước mắt lưng tròng mỗi khi nghĩ về em.
    Đối với chị hai em vẫn còn bên chị, tắng anh yêu quý có biết hay không ? Buổi tối nào đi ngủ chị cũng chờ em, vậy mà chưa đựơc gặp em lần nào hết, chị yêu em lắm.
    Ngày hôm kia tôi gặp em, em bé bỏng xinh xắn , em ngước nhìn tôi với ánh mắt trong veo và tin cậy. Em tin tưởng tôi, em yêu quý tôi, em ngủ trong lòng tôi mỗi khi tôi xem TV sau khi đi học về. Nhưng chỉ 8 hôm, tôi lại phải khóc khô nước mắt, tôi đã chiến đấu hết mình để giành lại em mà không đựơc. Chó con yêu quý ơi, chị thật không muốn nuôi một con chó con nào khác , vì chị thương em nhiều quá.
  6. TMChau

    TMChau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tôi vô box cần thở này cũng khá lâu rồi đó chứ các bạn, lúc đầu rất hăng hái, nhưng do về sau không đủ sức tào lao nên đành phải rút lui! Về sau này khi cảm thấy cô đơn quá trở lại box cần thở lại cảm thấy vui vui, nhưng cũng thấy vắng bóng một số người hồi trước, dù sao thì cũng hy vọng box cần thở của chúng ta se hoạt động mạnh mẽ hơn và ngày càng có nhiều thành viên hơn chứ không phải như bây giờ chỉ có vài người!!!!!!!
  7. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi là trẻ con nhưng hôm nay tôi đã là người lớn
    Ngày hôm qua tôi là đi học hôm nay tôi đã sắp đi làm
    Ngày hôm qua tôi đơn độc nhưng ngày hôm nay tôi có rất nhiều bạn
    Ngày hôm qua tôi vô tư nhưng ngày hôm nay tôi có rất nhiều chuyện phải suy nghĩ
    Ngày hôm qua tôi chỉ thích uống nước ngọt nhưng ngày hôm nay tôi thích uống rượu bia.
    Ngày hôm qua tôi ngây thơ thật thà ngày hôm nay tôi là con cáo già giả nai tơ.
    Ngày hôm qua tôi có một ước mơ thật đẹp đẽ và giản dị nhưng ngày hôm nay tôi đã chẳng thể nào thực hiện được ước mơ đó.
    Ngày hôm qua tôi vui nhiều hơn buồn nhưng ngày hôm nay tôi buồn nhiều hơn vui.
    Ngày hôm qua tôi tin tưởng tất cả mọi người nhưng ngày hôm nay tôi chỉ tin vào chính tôi.
    Ngày hôm qua tôi không thích con gái nhưng ngày hôm nay tôi rất yêu một người con gái.
    Ngày hôm qua tôi nghe lời mẹ dạy nhưng ngày hôm nay tôi chỉ nghe theo lời của tôi dạy.
    Ngày hôm qua tôi còn ba nhưng ngày hôm nay tôi đã mất ba.
  8. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một hành trình dài 20 năm.
    Đuợc rất nhiều, nhưng cũng mất rất nhiều.
    Có người đã đến, rồi ra đi, có người đã đến, và còn ở lại.
    Nhưng làm sao biết được ngày mai sẽ đến lượt ai tiếp tục ra đi??? Và ai sẽ đến???
    Nếu cuộc sống chỉ là sum họp và chia ly, là gặp gỡ và tiễn đưa. là được và mất...
    ...thì....

    Được in_anotherlife sửa chữa / chuyển vào 00:06 ngày 17/03/2005
  9. EverMan

    EverMan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Những kỷ niệm của hoacomay về ttvnol thật đẹp.
    Nó khác hẳn với tôi
    Phải nói quả thực hồi đầu tôi chẳng có cảm tình gì với ttvnol, thâm chí còn "hơi" ghét nữa, nhớ ngày nào dân coding hì hụi tải mấy cái bulletin board ở trang open source về chỉnh sửa Việt hoá...với một lòng hăng say mà trong lòng chẳng mảy may có ý nghĩ đó là trí tuệ Việt Nam, nhưng rồi phiên bản Snitz Forum 2000 Việt hoá xuất hiện và có ttvnol ngày nay
    Hì, nếu có động chạm đến bác nào đọc bài này thì cho tôi xin lỗi nhé, nói như vậy là giải thích cho việc làm sao chúng tôi không ưa nó ngay từ những ngày đầu ttvnol được up lên online.
    Nhưng rồi mọi chuyện đã thay đổi, việc ttvnol bị down và đổi tên để hoạt động trở lại làm tôi chú ý nhiều hơn đến nó, tôi ghé qua nhiều hơn và trở thành member lúc nào không biết
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi không biết mình làm gì. Hôm nay tôi không biết mình đã có ngày hôm qua

Chia sẻ trang này