1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của những cái tay.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mitdac2k, 17/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Đi ăn những món teen thì tự nhiên và thoải mái hơn, có thể vừa ăn vừa trêu đùa, tán gẫu, bình loạn bộ phim vừa xem. Còn ăn uống ở nhà hàng thì chỉ phù hợp với các bạn nữ cũng hay đi nhà hàng thôi (như tớ ấy ), quen rồi thì không còn bị tâm lý "nhà hàng". Với những người ít đi nhà hàng thì sẽ có cảm giác không thoải mái đâu, nhiều khi cảm xúc trước đấy đang rất tốt, bước chân vào nhà hàng tự nhiên quay về con số 0. Nói chung dù tớ là một người hay đi nhà hàng nhưng bước chân vào rồi tự nhiên trong ý thức của mình vẫn có một cái gì đó phải lễ nghi cho phù hợp với môi trường, do đó, nếu để phát triển tình cảm thì nói thật là không phù hợp.
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    lần đầu tiên đi xem phim với anh 2 đứa ngồi cạh nhau
    ko hạ thah ở jữa xuốg nhưg chả làm j nhau cả
    về sau mới biết anh ko quen ngồi xem phim "suôg " như thế, nhưg mà "em hiền quá nên anh ko làm j "
    nên vì thế tớ rất yêu anh
  3. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    Xem xong rồi mới chộp giật, đang xem mà chim chuột thì hỏng hết xôi chè
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Thế đã cầm được chưa ấy ơi
  5. amateurrelux

    amateurrelux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    ờ chiêu thứ tư: có đưa tay không thì bảo.
  6. noobvn

    noobvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Nắm tay chỉ là sự khẳng định mức tình cảm cần thiết để vựt dậy lên một đỉnh cao mới về tầm quan hệ hai giới.
    Bác cứ để cảm xúc nó điều khiển bác à.Ròi bác sẽ thấy...nó bay bổng , mơ dại lắm.
    Em chỉ nói thế, vì lâu rồi gần mấy năm em chả nắm tay ai. :(.
    Tự nhiên thèm nắm tay quá.
    Được noobvn sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 19/08/2008
  7. lesyeuxdelamer

    lesyeuxdelamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Thế...nă?m tay chưa?
  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Do chú thôi, xem phim là 1 cơ hội khá tốt để nắm tay rồi mà chú không biết tận dụng (Lúc đi vô rạp thường đèn tối đen --> "Nắm tay và dắt Cáo vào ghế ngồi").
    Thôi thì còn thiếu gì cơ hội, cáo đã có cảm tình với chú thì chỉ cần chú mạnh dạng chủ động thì kiểu gì cũng sẽ ok..Nhưng nhớ là hãy tự nhiên như dắt tay trẻ con qua đường ấy, chứ chú mà rụt rè thì cáo nó càng ngại thôi.
  9. hiproduction

    hiproduction Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lên báo cáo tình hình đi chứ chủ topic ! Hay là abc luôn rồi
  10. cyril01

    cyril01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Nắm tay, abc, xyz chưa nói lên điều gì cả nếu mình cứ chăm chăm vào mấy vụ này.

Chia sẻ trang này