1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của những lần offline : Chuyện nhỏ như cái tăm

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi chichchoexixon, 02/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chichchoexixon

    chichchoexixon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của những lần offline : Chuyện nhỏ như cái tăm

    To : Thành viên và những ai đã và sẽ offline

    Cứ mỗi lần sắp đến offline, CC lại nhớ tới chuyện này. Chuyện nhỏ như cái tăm ....

    Ai cũng biết, việc tập trung một nhóm người lại, rồi tổ chức vui chơi, làm cho mọi người đều thoải mái vui vẻ khi ra về không phải là một chuyện đơn giản. Từ chuyện chọn địa điểm, đến trò chơi trong buổi gặp mặt, rồi phải làm quản trò, phải giữ không khí luôn đủ "ấm", đến sau cùng là dọn dẹp chiến trường. Cũng không ít việc ấy nhỉ....

    Thường thì những dịp như thế, sẽ lập ra một quỹ do những người tham gia cùng đóng góp. Nói thẳng ra đó chính là phần để thanh toán chi phí phát sinh trong buổi gặp mặt, có thể gồm ăn uống, một vài món quà nho nhỏ cho các trò chơi, ảnh... Hiển nhiên là hợp lý, vì mọi người đều được thể hiện quyền của mình. Chuyện cũng không có gì đáng nói.

    Vì buổi họp mặt có không ít người tham gia, nên sẽ có một người được cử đại diện để thu tiền quỹ. Mọi việc lúc thanh tóan sẽ trở nên dễ chịu và "đẹp" hơn. Vấn đề nảy sinh ở đây.
    Ai sẽ đại diện thu, và thu vào lúc nào hợp lý nhất?
    Hầu hết đều tránh né, vì ai cũng ngại khi đụng đến tiền bạc, và vì một lý do khác...Thử nghĩ xem, khi bạn đến gặp một người, người đó đóng tiền cho bạn, chuyện thật dễ. Nhưng nếu người đó chưa vội đóng tiền, để trêu vài câu tí đã. Và một lúc sau nó trở thành trò đùa dai thật khó chịu, bạn sẽ thế nào? Riêng tôi, ngay lúc ấy, tôi nghĩ cớ gì tôi phải chịu đựng chuyện như thế này. Tôi đến đây cũng chỉ để vui chơi, tại sao tôi lại phải "đề nghị", rồi yêu cầu, rồi chờ đợi sự tự giác của một người nào đó trong một tình cảnh không hay ho gì.
    Có người đơn giản chỉ là đùa vui, và biết dừng đúng lúc làm sẽ
    không khí sôi động hơn một ít. Cũng có người không biết nên dừng lúc nào...
    Nhiều người hào hứng đóng tiền, và cũng có người vô tư, quên, "chẳng đáng nhiêu"....

    Ừ, 20-30K thì thật không phải quá nhiều để tôi phải ngồi cả buổi mà nghĩ ngợi, mà viết, mà suy nghĩ mãi mỗi lần chuẩn bị đi offline. Tôi nhớ không lầm thì mỗi lần họp box, có không dưới 15 ngừơi, bao gồm thành viên và một số khách các box khác ghé thăm. Vậy thì nếu ai cũng nghĩ không đáng bao nhiêu, giờ sẽ là bao nhiêu? Tôi biết BTC đã luôn tính toán sao cho chi phí càng thấp càng tốt, để không ai phải có một khoảng hao hụt đáng kể sau khi vui chơi. Và BTC cũng sẽ là người ôm sô nếu vượt quá con số dự kiến. Cũng không là bao so với một ngừơi đã đi làm như anh Whis. Nhưng nếu việc này xảy ra liên tục???

    Cũng từng làm một ngừơi tạm gọi là thủ quỹ bất đắc dĩ, mặc dù chưa phải gặp chuyện dở khóc dở cười, nhưng tôi đủ hiểu cảm giác của Baby, của Sea, đủ biết những khoản, những lần anh Whis, SG, Chec "hốt hụi chót". Lần nào thì tôi cũng luôn được ưu tiên vì là "phụ nữ", và lần nào mọi ngừơi cũng bảo "không sao", nhưng cảm giác của tôi vẫn giống như có bụi rơi vào mắt mà ko lấy ra được, cồm cộm, khó chịu.

    Tôi nói ra chuyện này, thực sự không muốn làm bất cứ ai không vui, chỉ để mọi người cùng thông cảm cho một người sẽ làm thủ quỹ cho cả nhóm, cùng chia sẻ với BTC, và cùng góp phần làm cho những buổi họp mặt sau ấm cúng hơn, như từ trước tới nay vẫn thế!

    Thiết nghĩ, trong cuộc chơi, nếu đã đặt ra luật thì ai cũng phải theo luật. Thế mới là chơi!
  2. Jeno

    Jeno Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    1.188
    Đã được thích:
    0
    Ừ, chuyện hậu trường các bô lão có nhiều chi tiết mà ít người biết được. Box mình 2 sư huynh Whis, Shogun, Chec luôn là 3 người hi sinh cho box nhiều nhất nhưng lại chẳng muốn ai biết... Đó cũng là lí do vì sao Jeno em luôn tôn trọng các bô lão!
    Sau này chỉ cần tuan thủ luật một tí là êm xuôi cả nhà thôi mà. Tiền bạn là chuyện tế nhị nên người đi thu tiền luôn trong tình trạng khó xử... Mỗi người đều hiểu cho người đó một tí thì người ta cũng sẵn sàng bưng cái mặt mo đi thu!
    Mà cũng tiết lộ luôn là lần offline nào các bô lão cũng chịu thiệt, cũng nhận về mình cái gọi là "chẳng bao nhiêu đâu mà" ấy! Trước khi tổ chức thì lần nào cũng ứng tiền túi ra, khi xong lại chẳng mấy khi thu về!!!
    Jeno
  3. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như Có 3,4 lần Trojan@ ko đóng tiền quỹ Thì phải.
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  4. pajero

    pajero Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    Biết nói sao để an ủi với chị CCXX@ bi giờ .Em đoán đó cũng là 1 trong những lí do khiến chị rút lui vào hậu trường quá sớm khi tuổi hãy còn "xoan"
    Cái mô hình góp quỹ hàng tháng sao bây giờ dẹp vậy ta ???
    Ngồi lan man theo dòng viết của chị CCXX@ lại chợt nhớ đến lần đầu tiên đi họp box BK vào mùa Noel năm ngoái .Bây giờ gần tròn năm rồi còn gì ,những người năm cũ vẫn vậy,nhưng bi giờ thì hụt hơi cả rồi Những ngày năm cũ bao giờ mới thấy lại đây ???
    Tương phùng là để biệt ly
    Biệt ly là để lòng đi qua lòng
  5. sea_wolf

    sea_wolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    chị cc nói cái gì cũng đúng!
    đúng là chuyện ăn chơi mà để mấy dzụ tiền bạc ảnh hưởng thì ... kết quả đọng lại đó là những đêm dài anh Nhật ...nằm khóc ướt đẫm gối " vợ dzà(!), con thơ, nhà hết gạo!!]"
    nhưng mà chị cc yên tâm đi, fool "công thượng" (công công + hoàng thượng!) mới lên chức thì sẽ hứa hẹn ko có trường hợp thâm thủng như thế nữa!
    dù sao thì cũng chỉ là mọi người muốn đùa cho vui, nhưng cũng nên nói ra để lần sau còn vui hơn nữa!
    đề nghị anh trojan lần sau nộp tiền phạt cho em nhen, khoảng 200k là được, anh trojan cứ đưa em ! em sẽ thay mặt chị cc và baby thu và giữ giùm!

    A heart - game would be more interesting if there were 2 players...
  6. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hix,Anh Đây ,Mấy lầ Cũng Mún đóng lắm chứ,nhưng ngặt nỗi vì đường xá xa xôi hẻo lánh nên ko đến Để Đưa Cho Em Thu& giữ giùm được,Vì thế,Em Cứ tínH đi,Khi Nào chẳn Chục Thì Nhắc Anh để 2 Anh Em Mình Đi lẻ hén
    Trojan@  
    Hacker Không Bao Giờ Trắng
    Every Thing I do ,I Do It For Me !
  7. fool-again

    fool-again Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.517
    Đã được thích:
    0

    Hè hè, Sea nhi khen làm tui ngượng qué, hí hí. Thưa bà con, sau nhiều ngày ngâm kíu, em hứa sẽ tìm ra phương án tối ưu để giải quyết tình trạng thâm thủng ngân sách, mất cân đối trong cán cân thanh toán thu chi của những phen off line, mà vẫn đảm bảo dzui lòng khách đến, sầu lòng khách đi ạ.
    Sea nhi này, hổng được phát biểu linh tinh nha. Để Fool lang làm dziệc coi nào, ngoan nhá, ăn kem chịu hông?
    Saaaaaiiiiiiiiiii lầm vẫn là anh
  8. cowboyhat

    cowboyhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu vô khìa ông Jeno lên đặng xơi. Ngoài ra cowboyhat không có ý kiến gì hết, đi chơi mấy lần lần nào cũng ăn chùa không, có gì bù lỗ sau nghen mấy anh
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    trùi ui các bô lão đòi rút hết chỉ để lại nhi đồng thì làm sao nhi đồng chịu nổi. Đầu tiên là Shogun đã bán mình lấy cái tên Elead_vịt xiêm qua bên 7X, Whisper cũng cuốn gói ra đi để lại ngai vàng cho fool công công, Tể tướng Chec cũng đòi sang đầu quân cho 7X. Nay đến lượt CCXX đòi ra đi theo tiếng gọi của tình iu. Thế này thì các nhi đồng phải gồng lưng ra nhé.
    Người ta gọi tôi là lái buôn, còn tôi thì thích buôn....
    Thương vợ nhớ con thèm thịt chó
    Vợ thì chưa có, chó chưa nuôi
  10. caheo_

    caheo_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu hoàn cảnh đó của chị CC. Box của em, em cũng là người đi thu tiền. Phải nói là mặt em cũng chai ghê lắm. Nhất là khi có thành viên mới toanh, ko bít nói làm sao. Còn có những trường hợp có những thành viên rất lâu trên ttvn hay của 1 số box, nay đăng ký làm thành viên mới của box khác nhưng khi thấy hoạt động thu quỹ diễn ra, họ làm lơ dù hiểu rất rõ. Những lúc như thế thật là khó xử lắm. Ko lẽ lại thô lỗ đến đòi thì lần sau chắc thành viên chạy mất dép. Nói chung là 1 vấn đề rấtt tế nhị. Cảm ơn chi CC đã nói ra điều này


    Cái tình là cái chi chi
    Dẫu chi chi cũng chi chi với tình

Chia sẻ trang này