1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA NHỮNG TRÁI TIM..

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    CHUYỆN CỦA NHỮNG TRÁI TIM..

    Tôi thường nghĩ nhiều về tình yêu..Và thật sự không có chút cảm hứng để viết về nó. Nếu ai đó hỏi tôi "Bạn đã từng yêu chưa? Tình yêu đầu đời bắt đầu khi nào?", tôi sẽ cười trừ! Thật sự mà nói, tôi không có thời hoa mộng chơi trò bắt ****, cũng chẳng có những rung động e ấp đầu đời...và cho đến từng tuổi này, sắp bước qua hàng BĂM, tôi vẫn không cảm thấy tình yêu có điều gì thú vị..!

    Nói như thế chẳng phải vì tôi quá cực đoan. Tôi có hàng tá nhân tình..nhưng nếu hỏi trong số đó tôi yêu ai nhất, hoặc là tôi muốn sống trọn đời với ai? Tôi cũng cười trừ! Vậy mà chỉ cách đây vài tháng thôi tôi đã có chồng.....và..tôi bắt đầu nghĩ đến việc ghi lại cảm xúc của những trái tim..À! Gọi là những trái tim vì nó chẳng phải là chuyện của cá nhân tôi. Trong topic này bạn sẽ thấy cảm xúc muôn màu muôn vẻ của trái tim..Mà nếu có một đoản văn nào làm bạn bực mình hay làm bạn cảm thấy nó không đúng với đạo đức người Phương Đông thì cũng xin đừng bài khích. Vì tôi chỉ nói thật! Và sự thật đôi khi ngoài sức tưởng tượng của con người. Có những sự thật mà chúng ta không bao giờ nhìn nhận hoặc làm lơ..Nhưng với tôi, chúng là những điều đáng để suy nghĩ..

    Cảm xúc của trái tim có phải là tình yêu không? Điều đó tùy vào bạn suy nghĩ..Hy vọng chúng ta sẽ có những mẩu chuyện hay để chia sẻ cùng nhau..
  2. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cái này có vẻ được đấy nhờ : THẬT!
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Hình như mạng bị lỗi. Tôi pót xong nhìn lại chẳng thấy mình viết gì hết..Nhưng khi vào sửa thì thấy nguyên bài. Tình trạng này là sao ạ?
    Được wildcat sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 25/03/2006
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    NGOẠI TÌNH..
    Đêm nay Lam lại say..Hình như trong cơn say ả tìm được nhiều niềm vui. Những điều trong lúc tỉnh ả không dám nói thì lúc say lại toẹt ra ráo trọi. Giống như khi say quá, người ta nôn mửa tất cả mọi thứ tồn đọng trong ruột..Và sáng hôm sau, nghe cơ thể nhẹ tênh như mất trọng lượng..Đó là lúc cơ thể ta đang trở lại trạng thái ban đầu để tiếp tục cuộc hành trình phía trước..
    Ả khóc..Bao giờ cũng thế, ả chỉ khóc trong lúc say..Hình như lúc tỉnh, nước mắt của ả trốn đâu mất. Rồi ả rít thuốc..Kì lạ, những thứ mà lúc tỉnh ả không thích, thì lúc say ả lại thích chúng một cách cuồng nhiệt. Giống như gã đàn ông mà ả vẫn cho là "dở hơi, tưng tửng" lúc tỉnh thì lúc say, ả cười, khóc và than thở khi nói về hắn..Những lúc như thế, ả gọi hắn bằng một cái tên rất tiểu thuyết "Quân tử"..!
    Gã đàn ông đó, bề ngoài lầm lì, nhưng lại đặc biệt thích ả. Hắn không nói ra, nhưng tại nơi làm việc của ả ai cũng biết..Và cũng trong một lần hắn say, hắn nhắn tin và nói là thích ả. Đương nhiên làm sao ả có thể nói gì khi lúc đó ả tỉnh. Và thế là ả nhắn lại một cách trân trọng và nghiêm túc rằng "Em cũng thích anh..và hiểu anh muốn gì..nhưng đáng tiếc, em đã có chồng. Dù chồng em không ở gần em thường xuyên được, nhưng em cũng nghĩ đó là chồng em..Cám ơn anh..Ngủ ngon nhé anh..."
    Và cái tên "Quân tử" ra đời do một lần ả say (và tất cả chỉ xảy ra trong lúc ả say thôi!), ả gọi điện cho hắn..kêu hắn đến quán nhậu chở ả về dùm. Lúc đó hắn rất tỉnh..rồi ả ôm hắn thật chặt, ả nói thều thào bên tai hắn "Mình đi khách sạn đi anh..em không muốn về nhà..em cô đơn quá.."..Rồi ả khóc..Hắn vẫn im lặng..rồi hắn dừng xe lại..nâng đầu ả lên, hắn đặt lên trán ả một nụ hôn rồi nói "Khóc đi, khóc xong anh chở em về. Em say rồi, và mình không được quyết định điều gì trong lúc say.."..Ả gào lên dữ dội "Em không muốn về..em không muốn tiếp tục sống một cuộc hôn nhân không tình yêu..em mệt rồi..em không muốn ra nước ngoài..em không muốn xa mọi thứ quanh em..huhuhu"...Hắn vẫn lặng im một lúc rồi nói.."Đó là duyên nợ..Đôi khi nó được xếp đặt trước và chúng ta không thể cưỡng lại..em hiểu không? Em về ngủ đi, anh đưa em về..Anh biết nếu em tỉnh em sẽ không nói như thế này đâu..Anh sẽ ghé nơi em làm mỗi ngày như lời em nói để được nhìn nhau.."
    Nói xong hắn chở ả một mạch về nơi ở của ả. Ả vẫn chưa thôi khóc. Hắn vỗ về để ả đi vào nhà, rồi chạy thật nhanh đi như sợ bị ả níu áo lại..Lúc đó trời sắp sáng..và hắn phải về xem đá banh để mai còn biết đường chung tiền cho người ta..
    Sáng hôm sau, hắn đến nơi ả làm việc..Và ả thì không muốn nói gì với hắn hết..Cảm giác khác hẳn đêm qua..Hình như lúc ả tỉnh, ả vẫn thích hắn..nhưng không dám đến gần..vì hình như ả biết, làm như vậy là mang tiếng Ngoại tình..Nhưng khi ả say thì khác..Làm gì làm, ngoại tình vẫn là ngoại tình thôi..!
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Topic hay, xin phép bạn Mèo hoang cho tớ chen ngang bốc phét tí nhân ngày thành lập Đoàn 26/3.
    ***
    Ả đàn bà đó, bề ngoài mực thước, nhưng bên trong là sóng cồn. Cô nào cũng có sóng cồn trong lòng cả. Thực ra vấn đề chẳng phải sóng, vấn đề là con đê. Đê vững thì giữ được sóng, mà muôn đời nay có con đê nào vững bền mãi mãi không khi nào sụt lở.
    Hắn không nói ra hắn thích ả, nhưng để cho mọi người nơi làm việc ai cũng biết. Trong một lần hắn say, đúng ra thì không say lắm vẫn biết mình làm gì, hắn nhắn tin và nói là thích ả. Và thế là hắn nhận được tin reply một cách trân trọng và nghiêm túc rằng "Em cũng thích anh..và hiểu anh muốn gì..nhưng đáng tiếc, em đã có chồng. Dù chồng em không ở gần em thường xuyên được, nhưng em cũng nghĩ đó là chồng em..Cám ơn anh..Ngủ ngon nhé anh..." Hắn cười, uống thêm một ly rượu, con đê vững chãi nào cũng bắt đầu suy sụp chỉ vì một tổ mối nhỏ như vậy thôi.
    Một lần ả say, ả gọi điện cho hắn..kêu hắn đến quán nhậu chở ả về dùm. Lúc đó hắn rất tỉnh..rồi ả ôm hắn thật chặt, ả nói thều thào bên tai hắn "Mình đi khách sạn đi anh..em không muốn về nhà..em cô đơn quá.."..Rồi ả khóc..Hắn vẫn im lặng..rồi hắn dừng xe lại..nâng đầu ả lên, hắn đặt lên trán ả một nụ hôn rồi nói "Khóc đi, khóc xong anh chở em về. Em say rồi, và mình không được quyết định điều gì trong lúc say.."..Ả gào lên dữ dội "Em không muốn về..em không muốn tiếp tục sống một cuộc hôn nhân không tình yêu..em mệt rồi..em không muốn ra nước ngoài..em không muốn xa mọi thứ quanh em..huhuhu"...Hắn vẫn lặng im một lúc rồi nói.."Đó là duyên nợ..Đôi khi nó được xếp đặt trước và chúng ta không thể cưỡng lại..em hiểu không? Em về ngủ đi, anh đưa em về..Anh biết nếu em tỉnh em sẽ không nói như thế này đâu..Anh sẽ ghé nơi em làm mỗi ngày như lời em nói để được nhìn nhau.."
    Nói xong hắn chở ả một mạch về nơi ở của ả. Ả vẫn chưa thôi khóc. Hắn vỗ về để ả đi vào nhà. Hắn không muốn lợi dụng lúc này. Như thế rất chán, chán như trong một ván bi-a ta chiến thắng đối phương chỉ vì đối phương say rượu. Vả lại, hắn khá hiểu đàn bà nghĩ gì trong những trường hợp tương tự. Họ hay nguỵ biện và tô hồng tất cả những gì có thể tô hồng. Nhiều bức tranh đen thui qua tay họ vẫn hồng lên rạng rỡ. Phụ nữ đáng yêu vì thế.
    Sáng hôm sau, hắn đến nơi ả làm việc.. lúc ả tỉnh, hắn thấy ả vẫn thích hắn..nhưng không dám đến gần..vì hình như ả lo làm như vậy là mang tiếng Ngoại tình.. Khi tỉnh cũng như khi say, đâu khác gì, những cái ta muốn khi say cũng là cái ta muốn khi tỉnh. Có dám nhìn nhận hay không mà thôi.
  6. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Em rút ra một kinh nghiệm à bài học sau 2 câu truyện . Em xin phép được phát biểy ạ:
    - Cứ say là người ta đi ngoại tình. Phải không thầy giáo?Có khi nào ngoại tình mà không say không ạ?
  7. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Coá, nhưng lúc đó người ta nói là người ta ... không ý thức được!
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa thầy giáo + cô giáo:
    Em nghĩ là bạn Apro***e nói cũng đúng, nhưng em xin phát biểu bổ sung là :
    Khi say người ta có 1 cái cớ để ngoại tình !


  9. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    lúc đó pháp luật cho phép được tha để theo dõi vì người mất năng lực hành vi thì không phải chịu trách nhiệm về việc mình làm( chẳng hạn : bị điên )
  10. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    À, nhân tiện hỏi cô giáo là khi say con gái nhất định phải khóc và rít thuốc thì mới được phép nói là " mình đi khách sạn đi anh " ạ?

Chia sẻ trang này