1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA NHỮNG TRÁI TIM..

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. psychocolate

    psychocolate Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    "Tình yêu không phát sinh từ ham muốn ******** - ham muốn này nhắm đến chán vạn phụ nữ. Tình yêu chỉ phát sinh từ ham muốn chung giấc - ham muốn ấy chỉ hướng về một phụ nữ duy nhất"

    bạn Wildcat viết tiếp đi
    Được psychocolate sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 26/03/2006
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    TÌNH YÊU ĐẦU TIÊN.
    Đêm nay ả tiếp tục say...và bò về đến nhà khi trời gần sáng..Vẫn thói quen cũ, ả lục lạo trong máy vi tính và tìm cho đúng cái file nhạc mà chồng ả đã cố công tạo ra theo đúng sở thích của cô vợ yêu dấu. Diễm phúc thay, lúc nghe nhạc ả chẳng nghĩ một tẹo nào về chồng mà chỉ nghĩ về những gã đàn ông khác..
    "Tình đầu hay tình cuối, khi một ngày một người đã ra đi..." - À ! Bài hát này nghe quen nhỉ? Đúng rồi, của thằng đấy, cái thằng đã tặng cho ả một tình yêu đầu đời thật hoành tráng..Gã thường hay thì thầm bên tai ả bài hát này và nói rằng "Anh không thể tưởng tượng nếu ngày nào đó chúng ta xa nhau..". Ôi..nếu bây giờ mà có tên nào dám nói những lời đó bên tai ả, chắc ả sẽ cười như điên mất thôi..Thế mà chỉ mới cách đây 10 năm..ả lại say một cơn say thật vĩ đại vì nó mới hay chứ! Năm ấy ả 17 tuổi...
    ----------------------------------------------------
    Ả học giỏi..hay ít ra cũng thuộc dạng mau hiểu, mau nhớ. Tốt nghiệp trung học hạng ưu, rồi đậu vào đại học ngay. Nhưng như ả vẫn thường suy luận lúc say : ông trời là nhà làm phim uy quyền và tài ba nhất trong thế giới hỗn tạp này, nên lúc đó, ông đã dàn dựng cho ả một tình huống thật kịch tính: không có tiền để tiếp tục theo học đại học. Ả khóc...rồi bước ra đời với hai bàn tay trắng..đúng như ý đồ của đạo diễn Ngọc Hoàng..
    Nhưng nếu ả chỉ có hai bàn tay trắng thôi thì mọi việc đã đơn giản hơn nhiều..Đàng này, ả lại trắng toàn thân, thêm vào đó đôi mắt sâu, lông mày rậm và mái tóc "bồng bềnh cùng nhịp bước" của Rejoice...Đố gã nào không nuốt nước miếng..! Ả đi làm, với mong ước thật chân chính "để giành tiền tiếp tục theo học đại học". Nhưng hình như đầu óc ả có vấn đề, ả muốn chân chính nhưng nghề ả làm lại ở trong một môi trường phức tạp. "Không có nghề xấu, chỉ có người xấu", chân lí ấy đến giờ ả không hề phủ nhận. Nhưng ngay lúc đó, lúc đầu óc còn ngu cái ngu của tuổi dậy thì, ả không nhận ra rằng, môi trường có thể tác động làm cho con người ta xấu đi. Học văn, nhưng lúc đó ả quên mất câu "Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng..". Và nghề "tiếp thị bia" đã đưa ả sang bước ngoặt mới của một đời người..
    Đó là lúc ả gặp gã, cấp trên của ả trong một lần tập huấn để ả lên chức tổ trưởng (vì ả bán bia rất chạy và luôn nhiệt tình với công việc). Tên "trainer and manager" đó đã nhìn vào ả chầm chầm trong suốt thời gian tập huấn. Sau những cuộc liên hoan, sau những cử chỉ như vô tình lo lắng cho ả..Trong một lần say (lại là say!) gã đã nắm tay ả và nói "Chúng ta yêu nhau nhé...". Ả choáng..và im lặng rút tay về..
    Sau lần đó, tiền lương của ả tháng nào cũng tăng vọt dù ở chức tổ trưởng ả chỉ quản lí nhân sự, không còn phải mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn đi rót bia cho thiên hạ nữa. Ban đầu ả còn thắc mắc..về sau ả hiểu ra..và ả làm lơ. Ngu gì phải kêu ca khi mình đang được lợi..Có mất mát gì đâu nào? Và ả hồn nhiên hưởng đồng lương đó dù biết sức lao động mình bỏ ra chẳng đáng như thế! Tiền ả để dành nhiều thật..vì ả chẳng dám xài vào đó xu nào! Trước đây, ả lây lất sống qua ngày nhờ vào tiền tip của mấy gã say..Bây giờ, ả sống nhờ vào sự quan tâm của gã. Gã chẳng đòi hỏi gì cả, chỉ lẳng lặng mua cho ả những đồ dùng cần thiết, rồi dẫn ả đi ăn, chăm lo rất chu đáo. Cho đến một buổi tối (lúc này ả hoàn toàn tỉnh táo!) ả nắm tay gã và nói "Chúng mình yêu nhau đi"...Gã được ả mà không cần phải van xin hay năn nỉ..!
    Rồi ả nghỉ việc để thi vào đại học. Chẳng biết ả làm cái quái gì mà cừ thế, sau một năm bỏ học thế mà ả vẫn đậu. Gã thuê cho ả một căn phòng tiện nghi để tiện bề đi học và yêu nhau..Ả vẽ ra viễn cảnh khi ả tốt nghiệp xong, cả hai sẽ làm đám cưới..Lúc đó, ả có thể đường đường chính chính trở về quê để làm nở mặt mày cha mẹ..Ở tuổi 18, sức tưởng tượng của ả quả là ghê gớm..
    ------------------------------------------------------------------------------
    "Xin lỗi em, thời gian công tác của anh ở đây đã hết. Anh phải trở về tổng công ty, và không thể mang em theo cùng. Cám ơn em đã cho anh một khoảnh khắc trong cuộc đời để biết thế nào là tình yêu..Hy vọng em sẽ sống tốt như thời gian vừa qua..và luôn nhớ về nhau, nhé em!"
    Đó là tất cả những gì ả nhận được sau khi đi khám ở bệnh viện về. Bào thai 2 tháng..Ả gào thét, đập vỡ mọi thứ...Nhìn lại tờ giấy của gã, ả cười ra nước mắt..Tình yêu đây...Tình yêu đầu đời của ả đây..Một tình yêu quá ư là hoành tráng..!
  3. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Quả thật, đoạn đó đã diễn tả đúng cuộc ngoại tình thật hoành tráng vì họ đều tỉnh và công nhận mình đang ngoại tình. Họ chấp nhật sự thật..Còn ả và gã, những kẻ luôn làm ra vẻ mực thước và đạo mạo..không chấp nhận mang tiếng ngoại tình..nên cuộc ngoại tình của bọn họ..thật thê thảm một cách hoành tráng. Cũng hoành tráng đấy chứ ạ..Nói gì thì nói, chỉ là diễn tả cảm xúc thôi. Đọc cho vui nhé SEN HỒng
  4. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Ả làm như vậy để tỏ ra ta đây rất đau khổ và bức bối nên mới đi ngoại tình thôi. Tội nghiệp lắm..huhuhu..Thứ này nhiều lắm..Bé Sen Hồng đừng bắt chước nhá..
  5. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Topic của bạn Mèo hoang hay quá!
    Đề nghị các chiến sĩ spam của box, khi thực hiện công việc của mình hàng ngày, nên spam có ý thức và không làm loãng chủ đề, tránh làm tác giả mất hứng viết.
    Mèo hoang viết tiếp đi nhé. Hôm rồi buồn buồn ngồi uống cafe gần cơ quan, ngồi một mình, có ẻm tiếp thị bia thuốc lá. Mình không bao giờ hút ba số, thế mà ẻm xinh quá nói ngọt quá mình không thể không mua một bao. Mua rồi vứt xó trong ngăn bàn. Ặc ặc.
  6. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    dạ, em nghe rõ ạ, thưa thầy giáo.
    Nhưng đề nghị thầy giáo với cô giáo cũng không được viết loãng ra ạ. Đang chủ đề ngoại tình thì cứ viết ngoại tình tiếp, lại ngược về thời đại học với em bán thuốc lá, hix, làm chủ đề ngoại tình đang nóng bỏng bị nguội tanh rồi ạ
  7. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình, từ xưa tới nay, ở bất cứ đâu, đều là hành vi đáng lên án, không thể chấp nhận được. Ngoại tình là rất xấu! Rất xấu! Cực kỳ xấu!...
    Sau khi hô khẩu hiệu xong, chúng ta cùng nhau thử phân tích vấn đề này.
    Theo định nghĩa của Tổ chức... quên rồi , ngoại tình là hành vi của một người có gia đình quan hệ tình cảm hoặc thể xác với người không phải chồng/vợ mình. Như vậy, sơ bộ chúng ta thấy để có thể ngoại tình cần những điều sau:
    1. Phải có vợ/chồng rồi. Đây là điều kiện tiên quyết. Ta có thể nhận thấy phương pháp tốt nhất chống ngoại tình là khỏi lập gia đình luôn.
    2. Phải có sức hấp dẫn cá nhân và năng lực hành vi ok. Như vậy những người xấu xí vô duyên ngu ngốc, hoặc thiểu năng mà ai cũng biết là năng gì ấy, là những người dễ tu dưỡng đạo đức nhất.
    3. Phải xây dựng được một hệ thống các lý do bao biện. Hệ thống này rất cần thiết cho chúng ta, nếu chúng ta vẫn được xã hội nhìn nhận là những con người tử tế. Đại loại những lý do ấy có thể là: say rượu, hoàn cảnh xô đẩy, xã hội thối nát rối ren, kiếp nhân sinh phù du 60 năm cuộc đời... v.v..
    Vì sao chúng ta ngoại tình?
    Gia đình là một quy ước pháp luật và xã hội, trong đó có một hệ thống các luật lệ đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia. Tóm lại cũng là một loại luật lệ. Cứ có luật lệ là có phá rào. Luật nào mà chả thế. Cho nên ngoại tình cũng giống như các chuyện vi phạm luật lệ khác, thuộc về bản chất con người.
    Tôi cho rằng, nếu đặt câu hỏi: "Vì sao chúng ta không ngoại tình", thì có lẽ là khó trả lời hơn rất nhiều.
    Làm thế nào để ngoại tình mà người khác không biết?
    Tôi cũng không biết. Chắc cũng giống như ăn vụng, trốn học đi chơi, hoặc ******** báo quốc tế... bí mật được hay không phụ thuộc vào năng khiếu mỗi người.
    Trên đây là ý kiến của tôi về vấn đề này. Cả lớp có phản bác hay xây dựng gì không ạ?
  8. Thu_Huong12a

    Thu_Huong12a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Cứ theo điều 1 của anh Tequila thì có nghĩa lập gia đình ( chồng/vợ ) thì mới gọi là ngoại tình ạ?
    Anh Tequila ơi, nếu như yêu thì có bị coi là ngoại tình ko ạ? Ví dụ như thế này ạ: Một người con gái rất yêu người yêu hiện tại. Em nhấn mạnh lại là RẤT YÊU, nhưng hiềm một nỗi anh chàng người yêu khong có khả năng làm tròn nghĩa vụ, và cô gái có ấy ấy với một người đàn ông khác, nhưng cô gái không yêu. Chỉ yêu mỗi anh chàng ( Một con đực bị bất lực ).
    Em thiết nghĩ đó là hai vấn đề khác nhau, và cô gái đấy không sai đâu anh nhờ?
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Ừ cô ấy không sai. Chàng người yêu cũng không sai. Mà không sai nhất là cái tay đàn ông kia.
    Ờ mà sao em không hỏi các chị ở đây mà lại hỏi anh, anh biết quái gì đâu.
  10. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích chị mèo viết. Mẩu chuyện tay trắng toàn thân cũng trắng kia thoạt nghe rất giống với các truyện kiểu cảnh tỉnh chị iem trước các cám dỗ của cuộc sống đô thành trên các báo: Phụ nữ, Hôn nhân và gia đình, hoặc các mục Chuyện cảnh giác, hoặc tác phẩm của các tác giả nữ đương đại như cái truyện Hậu thiên đường gì gì của bà Nguyễn thị Thu Huệ, nhưng mà không hiểu sao em ... tin hơn, nói gì em tin nấy em tin sái cổ luôn. Chắc tại nó không ...sến và nó sát sườn.
    Anh Teq, em cũng không đồng ý việc chỉ có vợ/chồng có làm giấy rồi thì mới gọi là ngoại tình, thê có người yêu nghiêm chỉnh rồi mà còn đi mèo mỡ bên ngòai thì sao nào?
    Em hứa sẽ suy nghĩ ... ơ nghiêm túc về vấn đề mà chị ***e đặt ra, nếu nghĩ ra cái gì em sẽ đóng góp xây dựng bài.

Chia sẻ trang này