1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA NHỮNG TRÁI TIM..

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    mụ già Wildcat viết tiếp đi
  2. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Trước khi viết tiếp mụ già này mong các chiến sĩ Spam nhẹ tay chút. Topic là "Chuyện của những trái tim" chứ đâu phải topic "Ngoại tình"..Kiểu này hoài chắc mụ phải chuyển căn nhà lụp xụp của mình đi thôi..hic..hic..Chém không lại bọn trẻ..
    Để đánh lạc hướng các chiến sĩ đang say máu "Ngoại tình". Mụ tạm ngưng kể về ả đàn bà đó. Mà kể về thầy giáo TEQUILA nhé..
    LỬA Ở ĐÂU....(Cho những người đàn ông đi tìm lửa )

    Rầm ! Hắn đóng mạnh cửa sổ như sợ ánh trăng huyền ảo đêm nay sẽ dìm mất cảm xúc mà hắn vừa tìm được cho bức vẽ sắp cho ra đời.
    - Bật đèn lên Tequila, em không chịu được bóng tối...
    - Thế em ngủ đi, em vẫn thường tắt hết đèn khi ngủ kia mà..- Hắn đáp lại lạnh lùng rồi đưa tay mồi thuốc, rít một hơi thật sâu..
    ....Không ai đáp lại lời hắn, căn phòng trọ chìm trong bóng tối . Hắn vẫn ngồi đó, một mình, lắng nghe tiếng thằn lằn tặc lưỡi trong đêm...nghe cả nhịp thở đều đặn của người tình trên chiếc giường đôi cũ kĩ...và nghe cả tiếng những con mèo hoang gọi ******** trong đêm vắng....
    - Em, pha cho anh ? Hắn chợt im bặt ?.
    Ngột ngạt quá, hắn lại đến bên cửa sổ và mở toang nó ra ?Trăng như nắm bắt được cơ hội tràn cả vào phòng?Hắn lại đốt thuốc..cứ thế gói thuốc cứ vơi dần mà hắn vẫn chưa biết thật ra hắn đang tìm cái gì ? Ngồi mãi cũng chán, hắn đến bên máy vi tính , khởi động máy và ?hắn bắt đầu gõ dòng nick quen thuộc lên màn hình . Hắn nhìn đồng hồ : 1h30 sáng. Giờ này bạn hắn chắc chẳng có ma nào ngồi trên mạng để chát chít gì đâu. Nghĩ vậy, hắn đưa tay tắt máy thì....
    - Cụp..cụp?Black_cat is now online
    Ôi trời ! Hắn không thể tin vào mắt mình?Con bé còn thức đến giờ này mới là lạ..Hắn như tìm lạI được sinh khí?tay liên tục gõ
    - Mèo hoang, giờ này lên mạng làm gì ?
    - Trời, sao anh còn thức giờ này ? Không ngủ được à ?
    - ?yeah, không ngủ được em ạ, trời ngoài này nóng quá?
    -...........
    - Trả lời anh đi..Sao giờ này còn lên mạng..?Tìm ******** hả ?
    - Ôi giời, ******** thì cần gì phải tìm hả anh?Chúng nó vẫn đến với nhau và ngủ với nhau đầy cả ra đấy thôi chứ có mấy đứa yêu nhau thật lòng..******** có là người yêu mình thật lòng đâu mà phải tìm?.

    Hắn chợt im lặng?Hắn thấy bức xúc về câu nói của cô gái..Hắn quay lại nhìn người tình..Nàng vẫn yên giấc, chiếc áo ngủ phong phanh phơi bày cả khuôn ngực thanh xuân, và hắn chợt nhớ đến những giây phút đắm say của hai người?Thân nhau là thế đấy, nhưng hắn cũng tự hiểu rằng hắn không có đủ can đảm đề nói rằng hắn yêu nàng thật lòng?Vì sao nhỉ ? Nàng đâu tệ..bằng chứng là có khối thằng con trai sẵn sàng bám theo nàng năm này qua tháng nọ..Và nếu giờ này nàng còn thức, hẳn là hắn đã được một ly cà phê nghi ngút khói cùng một suất massage không tốn tiền. Cái đó nàng thường gọI là ?chăm sóc gì gì đó mà hắn quên mất rồi ...Và hắn hiểu hắn chờ đợi một tình yêu cao xa hơn nữa...
    - BUZZ ! Anh ngủ rồI hả? Sao lâu thế ? Nếu buồn ngủ thì đi đến giường ngủ đi?Đừng để ngườI yêu nằm một mình kì lắm..he..he?
    Hắn giật mình vì tiếng động cô gái gây ra , nhưng hắn kịp trấn tĩnh..gõ nhanh tay hơn
    - Bậy nè, anh làm gì có diễm phúc đấy?Tìm cho anh cô nào nhé?
    - Xạo nhá?mở cái webcam lên cho em xem trong phòng anh xem?he..he..
    - Webcam hư rồI em ơi..Mai nhé, mai anh cho bé xem?
    - Hic..hic..mai anh không dẫn người tình về thì cho em xem chứ gì?biết ngay..

    Hắn rùng mình trước những lờI nói nửa đùa nửa thật của cô gái ?Hắn lảng sang chuyện khác ?
    - Đang làm gì đấy ? Thức khuya thế này mau gìa đấy !
    - Đang nói dóc đây?Em không sợ già đâu?
    - Nói dóc cái gì ?
    - Nói rằng đêm nay chị Hằng sẽ đến trong giấc mơ của những kẻ không ngủ được và dạy cho họ biết thế nào là tình yêu ?
    - Ơ hay.. Em khéo vẽ vời, yêu mà cũng phải dạy à ?
    - Phải dạy anh ạ, vì con người ngày càng sống thiếu tình yêu?.
    -????..

    Hắn lại suy nghĩ?Hắn có biết yêu không nhỉ ? Mà thôi nghĩ nhiều mà làm gì.., cái hắn đang lo là bản vẽ cho ngày tốt nghiệp?Hắn muốn một đề tài cao siêu..với cách vẽ đặc bịêt cùng màu sắc kì bí.. Đại khái là phải có bước đột phá như một thế giới khác hẳn với thế giới nhàm chán mà hắn đang hiện diện?
    - BUZZ !
    - Anh đây nhóc ạ?buồn ngủ chưa ?
    - Dễ gì, bóng đêm là bạn của lũ mèo hoang mà, anh quên rồI sao ?
    - À?..
    - ???
    - em có thích hội hoạ ?
    - Cũng có đấy..nhưng trình độ thưởng thức chỉ ở dạng tồI !
    - Sao thế? Ai nói vói em thế ?
    - Em nói..
    -Sao nào ?
    -Anh nghĩ mà xem, trong phòng em chỉ toàn tranh vẽ về mấy mụ đàn bà trần truồng từ thời Zơt còn ngự trị..rồIiđôi khi chỉ là bức vẽ một cánh đồng, một chiếc lọ hoa?một con ****..một con thuyền?.
    - Còn gì nữa ??..
    - Đại khái là thế?Có lẽ em không biết thưởng thức nhưng em hiểu mình thích sự cổ kính, đơn sơ, bình dị, chân thật..Cái đó luôn mang giá trị vĩnh cửu?
    - ?????- Hắn không đáp lạI
    - Mà anh hỏi làm gì thế ?
    - À?không có gì?khuya rồi, em ngủ đi nhé..anh có tí việc?
    - Vâng, em sẽ đi ngủ và sẽ lại nghe ?o Một cõi đi về ?o ?Anh cũng thế nhé?
    - ??.
    - Ừ ! Nhất định là phải như thế?phải như thế?!
    - ????
    - À?không có gì...bye em..Nite !

    Hắn tắt máy...leo lên giường, bế đầu người yêu lên đôi tay rắn chắc của mình...Hắn thấy lòng nhẹ tênh...Ngày mai...Phải ! Ngày mai hắn sẽ bắt đầu lại, bắt đầu tập để yêu người và yêu mình...Tim đập rộn ràng, hắn chìm vào giấc mộng khi đôi môi còn đọng lại trên má người yêu...Ngoài kia, trăng vẫn êm dịu toả sáng một vùng trời...

  3. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    - Em, pha cho anh mỏằTt Vodka, mactini lỏc không khuỏƠy.
    - Thôi 'i, anh nỏằưa 'êm còn mặĂ xem Jame Bond nỏằa ,'ỏằf cho em ngỏằĐ.
    Hỏn chỏằÊt im bỏãt ,hỏn 'ặỏằng 'ặỏằng là tequila mà bỏằ< vỏằÊ mỏng
    ( 'iỏằn vào 3 chỏƠm ỏằY trên , chúc ngỏằĐ ngon)
  4. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Trước khi viết tiếp em xin chị Mèo hoang đừng giận nhé, tụi em cũng chỉ muốn góp vui thôi mà, có ai bảo topic không phải là "Chuyện của những trái tim" đâu, chỉ tội đó là những trái tim đa tình thôi.
    Để đánh lạc hướng chị mèo hoang em tạm ngưng kể về "Ngoại tình". . Mà kể về thầy giáo TEQUILA nhé..
    [purple]LỬA Ở ĐÂU....(Cho những người đàn ông đi tìm lửa )

    Nhân ngày quốc tế nói dối 1-4, mong thầy giáo vô cùng lượng thứ nếu bài viết có gì động chạm đến thầy.
    Rầm ! Hắn đóng mạnh cửa sổ như sợ ánh đèn đường đêm nay sẽ dìm mất cảm xúc mà hắn vừa tìm được sau những ngày tháng mệt mỏi vì không làm vừa lòng vợ hắn do năng lượng của hắn trong những ngày vất vả đã giảm một cách đáng lo ngại
    -Tắt đèn đi Tequila, em không chịu được ánh sáng ...
    - Thế à, có thể bật 1 ngọn đèn vàng không ? - Hắn đáp lại thật dịu dàng rồi đưa tay mồi thuốc, rít một hơi thật sâu..
    Hắn chợt im lặng?Hắn thấy bức xúc về câu nói của cô gái..Hắn quay lại nhìn người tình..Nàng đang nhìn hắn chiếc áo ngủ phong phanh phơi bày cả khuôn ngực thanh xuân, và hắn chợt nhớ đến những giây phút đắm say của hai người?Thân nhau là thế đấy, nhưng hắn cũng tự hiểu rằng hắn không có đủ can đảm đề nói rằng hắn yêu nàng thật lòng?Vì sao nhỉ ? Nàng đâu tệ..bằng chứng là có khối thằng con trai sẵn sàng bám theo nàng năm này qua tháng nọ..
    Nếu giờ này nàng còn thức, hẳn là hắn đã được một cái cốc đầu cùng một liều tẩm quất bao gồm cấu, véo, đay nghiến không tốn tiền. Cái đó vợ hắn thường gọi là ?chăm sóc gì gì đó mà hắn quên mất rồi ...Và hắn hiểu hắn có một tình yêu cao xa hơn nữa với vợ hắn, nếu 1 ngày hắn không có cái cốc và liều massage ấy, hắn sẽ ngẩn ngơ mà không hiểu mình bị thiếu cái gì ...
    Hắn lại suy nghĩ?Hắn có biết yêu không nhỉ ? Mà thôi nghĩ nhiều mà làm gì.., cái hắn đang lo là bà vợ ở nhà của hắn vẫn đang cấm vận, không cho hắn đụng đến 1 ngón chân, khiến hắn phải bơ vơ đi tìm phòng trọ?Hắn muốn một cuộc sống êm đềm và hạnh phúc, nhưng vợ hắn không thế.. Đại khái là phải có những cú sốc như một thế giới khác hẳn với thế giới nhàm chán mà hắn đang hiện diện bên cạnh cô nàng?
    Hắn tắt ti vi...leo lên giường, bế đầu người tình lên đôi tay rắn chắc của mình...Hắn thấy lòng nhẹ tênh...Ngày mai...Phải ! Ngày mai hắn sẽ về nhà, làm lành với vợ, bắt đầu tập cách an lòng vợ và an lòng mình...
    TEQUILA tỉnh dậy , mắt hắn còn chói vì nắng rọi. Vợ hắn đã mở toang cửa sổ , và réo hắn dậy đi làm. Hắn uể oải mò dậy, thất thểu vào nhà tắm với đôi môi còn đọng lại giấc mơ về nụ hôn của người tình.
    Được greenlily sửa chữa / chuyển vào 22:06 ngày 30/03/2006
  5. Wildcat

    Wildcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    1
    Chị cũng chẳng biết phải viết gì khác về tình yêu nữa bé Sen Hồng. Vì chung quanh chị toàn thấy những cảnh như thế...À, mà hình như ai chẳng đa tình nhỉ? Có điều ai kềm chế giỏi hơn thôi..Đôi khi thấy viết ra những điều này chị thấy thật kì cục với ĐẠO ĐỨC.., giống như bôi nhoạ tình yêu chân chính của con người..Nhưng nó sờ sờ trước mắt, không viết thấy bực. Đừng ai đứng trước mặt mụ già này mà hô hào ta đây mực thước, ta đây đạo đức..Nổi gai ốc khi nghe mấy từ đó..
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Một giá trị rỡm đời trong làng mỹ thuật . Tớ thấy cô em này càng ngày càng đam mê những giá trị mà nói toạt ra cô em cóc hiểu gì cả !!! Buồn cười
    Picaso (theo đánh giá của tôi ) : Là một hoạ sỹ tồi với cái lưỡi rất dài . Tôi coi khinh những kẽ đấy ! Những kẽ ít lao động mà lưỡi dài .
    Như một tên trọc phú treo một tấm vãi lau cọ và một bức tranh Picaso trong nhà . Chả khác gì nhau ! Có khác chăng đấy là một món đồ trang sức để loè thiên hạ . Món đồ đất tất nhiên là được lăng xê và tô bóng lên nhờ vào sự ngu xuẩn , hời hợt và rỡm đời của thiên hạ .!!!
    lúc khác sẽ đào sâu hơn vào những giá trị rỡm đời này (đang làm việc ) Các bạn đón đọc hồi sau
  7. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    Anh Days!
    Hôm nọ uống rượu có nhắc đến anh. Khi nào ra em lẽo đẽo căng toan cho anh vẽ để xin về treo tường nhé
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Hic, thực ra đối với em, đạo đức đã là một phạm trù giả tạo nhất trên quả đất rồi.
    Chị ơi, tình yêu chân chính hay không tự thân nó đã là nó rồi, không nhất thiết cứ phải đi tìm nó hoặc mong có nó.
    À mà em là sen xanh cơ, không phải sen hồng đâu
    Chị ơi chị viết nữa nhé, đừng nản, không có chị viết bọn em làm sao theo đuôi spam với đạo bài được chứ?
  9. etaske

    etaske Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể dẫn chứng cụ thể hơn về vụ này được ko? Có vẻ thú vị
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    cái này mượn bên box mỹ thuật của thằng Buts. Tranh Dali vẽ lão Pi .(tôi nhìn nhận lão này trước khi nghe mọi người nói về lão )
    Trước khi đi tiếp những vấn đề về sự rỡm đời tôi xin lổi chủ nhân topic này về những bài viết (tôi không đọc nên không biết của bạn . Có lẽ "chuyện của trái tim " thì chắc là hay ho , sạch sẽ và đầy mùi tình yêu .Dường như nó quá xa xỉ đối với tôi ). Xin lổi bạn vì đã post bài " không phải chuyện của trái tim " vào topic này . Nhưng tôi nghỉ rồi bạn cũng thông cảm cho tôi vì bạn có trái tim biết kể chuyện . Những bài viết của tôi thì như những đống phân được ỉa rất ư là ỉa bậy
    Cô Ap : Anh không phải là họa sỹ ! rất tiếc về điều đấy !
    Cô emxuka gì đấy : chả có tư liệu nào cả , ngoài những đống phân của tôi

Chia sẻ trang này