1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA NHỮNG TRÁI TIM..

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Wildcat, 25/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aphrodite

    aphrodite Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    1
    nói tên tác giả anh Days đánh cho phù mỏ ,sợ lắm
  2. ateska

    ateska Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị anh moderator không để cho cái topic hay ho này lụt, bác vào viết tiếp chuyện ngoại tình để cứu nó đi.
  3. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    em đề nghị chị Trà vào phụ đạo vài bài về ngoại tình ạ. Chị mèo hoang chắc sợ quá chạy mất rồi
    THôi cái nhà hoang này tụi mình vào nghỉ mát vậy
  4. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    green tính xem tụi mình có mấy cái nhà nghỉ mát trong này rồi? giàu to rùi
  5. greenlily2505

    greenlily2505 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    cứ cái nào tụi mình vào phá là nó thành nhà hoang rồi
    tính làm gì
    đại gia đâu có bao giờ tính số khách sạn của mình đâu
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

  7. Rosy_dew

    Rosy_dew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0

    Ngũ uẩn, hay còn gọi là 5 nhóm tâm thân, cũng là các điều kiện tạo nên cái ta, nghĩa là: sinh, lão, bệnh, tử, xa rời điều mình ưa thích, không đạt sở nguyện. Tất cả những điều đó đều khiến ta khổ. Vì vậy chúng được gọi là ngũ uẩn. Sâu xa hơn, ngũ uẩn dã bao gồm tất cả mọi dạng tồn tại của con người, thế nên có thể coi dù ở dạng tồn tại nào con người cũng khổ não, không trọn vẹn. Đó chính là chân lý về sự khổ, hay còn gọi là Khổ đế.
    (xin lỗi chị wild_cat. Thấy chị bỏ không topic này em mới dám post bài khác chủ đề vào đây)
  8. greenlily

    greenlily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Mịa, em vào đây viết lần này là lần thứ 3, em định viết tiếp mạch truyện của chị Mèo hoang, nhân chuộc cái tội đồng loã biến "nhà của chị mèo hoang" thành " nhà hoang", với cả để mấy bạn em có chỗ chơi vui vẻ.
    Em định viết về một người phụ nữ hoàn hảo.
    Một người phụ nữ hoàn hảo là người sang trọng nơi phòng khách, dam dang nơi phòng bếp và dam dang ở trên giường.
    thật ra, dam dang vốn là đức tính tốt. Ngặt vì người ta cứ vin vào nó mà làm điều xâu xấu thôi.
    Nhưng một lần mạng hỏng, một lần máy đơ, khiến em hết hứng, ứ thèm post về dam dang nữa.
    Bây giờ, em viết về một số chuyện bất lực dường như không có thực.
    Như các bạn đã biết, Tian Tian vốn là bị bất lực, mà bất lực trong khi người tình hừng hực, dẫn đến tình yêu lục đục, nói chung là bách nhục.
    thôi thì trời bắt tội vậy cũng không nói được gì
    Nhưng nếu như mà một người tình tối hảo như Mark, mà phải làm vui lòng bồ yêu bằng những thủ đoạn của Tian tian, thì đúng là éo le quá, éo le không chịu nổi...
    Phuuuuuuuuuuuu`! Thôi em không dám tưởng tượng tiếp nữa. Mới nghĩ tới đấy đã rớt hết cả nước mắt, ngẫm mà xương nhắm nhắm. Coá lẽ phải cạo đầu bôi vôi cái đứa ác độc nào bắt đàn ông làm xế thôi nhể. Cơ mà khổ, chỉ tại ả như chị mèo hoang nói là cái đứa bên trong sóng cồn nhưng lại cứ thích bề ngoài mực thước cơ, cứ mong nàm gái ngoan cơ. Đến phải đi mua "ngõ gái ngoan " về đọc.
    Chả hiểu từ nãy đến giờ mình lảm nhảm cái gì nữa, chắc bị ảnh hưởng từ mấy vụ ngoại tình đổ bể lủng xủng loẻng xoẻng của mấy đứa dở hơi.Thôi em cũng trông người mà ngẫm đến ta. Stop tại đây
    Nói nhiều rồi phải vạ nó ám vào người, nó vận vào người thì khổ.
  9. lilacwine

    lilacwine Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    http://65.110.75.7/truyen/truyenngan_noidung.asp?ID=2183
    thích thích kiểu kiểu truyện ngắn như này Thích cả Mark nữa, rất thương Tian Tian dzà thèm Coco

Chia sẻ trang này