1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của nó

Chủ đề trong 'Văn học' bởi CHISURI18, 03/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CHISURI18

    CHISURI18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của nó

    vào một ngày đông rét mướt, có một đứa trẻ vẫn vui cười trong phiên toà xử ly hôn của cha mẹ nó. Mẹ nó có người khác, không còn yêu bố nó và bốn anh em nó nữa. Bà nói bố chúng nó không thể thoả mãn được nhu cầu của bà và bà muốn ly hôn và không muốn nuôi con. Chắc chỉ có anh chị nó là hiểu. nó mới có bốn tuổi thôi, cái tuổi mà đáng ra đứa trẻ nào cũng được hưởng hạnh phúc gia đình thì nó...
    Ngày mẹ nó ra đi , nó đã khóc thật nhiều, chạy theo mẹ nó từ nhà đến tận dốc tập lái. Miệng nó không ngừng thét lên câu" mẹ ơi mẹ đừng bỏ con" trong nước mắt. Những ngày tiếp theo với năm bố con là chuỗi ngày dài vất vả. bố nó làm bảo vệ cho viện chống lao, lương ba cọc ba đồng không đủ để bốn đứa trẻ ăn học. Bố nó làm thêm thật nhiều để đủ tiền nuôi con. dần dần, ông chết vì mất sức. nó hận mẹ nó lắm. Rồi anh nó phải bỏ học, kiếm tiền nuôi ba đứa em. nó lại càng hận mẹ. Thời gian cứ như thế trôi qua. nó học cấp 3 rồi đi bộ đội. khi trở về ,nó quen một cô gái con nhà gia giáo. Cha mẹ cô biết nó nghèo nhưng phần cũng vì thương nó nên đồng ý cho hai đứa lấy nhau.Cuộc sống vợ chồng hạnh phúc thì một hôm có người đến gõ cửa.Khuôn mặt kia, sao nó cảm thấy thân quen quá.Mẹ! nó chợt thốt lên tiếng gọi. Nhưng những khổ đau trong nó chợt hiện ra, bố nó, anh nó. nó đóng sầm cửa lại, chạy vào nhà. Những giọt nước mắt lăn nhanh trên khuôn mặt của người thanh niên là nó. Nó tự hỏi có nên tha thứ cho bà không?. Không nó sẽ không tha thứ vì những chuỗi ngày qua với nó thật quá đau khổ. Nó hận bà, sẽ mãi hận bà. Trái lại với suy nghĩ , nó lao nhanh ra cửa, cánh cửa dần dần mở ra. đằng sau là người phụ nữ , vẫn đứng đó, hình như những giọt nước mắt đang lăn, những giọt nước mắt ân hận.Nó mời bà vào nhà, hai người đã nói với nhau rất nhiều điều chỉ có hai người biết. Nó phải làm gì đây? Làm gì trước một người đã từng bỏ chồng , bỏ con đi theo người đàn ông khác....( còn nữa)

Chia sẻ trang này