1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện của PAO

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi rosebleuedong, 10/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    To pink :
    Thế là bạn không hiểu kĩ một bộ phim nó được làm ra như thế nào rồi. Cũng dễ hiểu thôi !
    Đạo diễn viết phân cảnh (dự trù cảnh nó có thể xảy ra theo ý đạo diễn) sau đó quay phim quay theo. Thông thường thi là thế.
    Nhưng khi ra thực địa rất nhiều yếu tố phát sinh xảy ra(thời tiết, trang thiết bị, con người ...) và kịch bản phân cảnh thay đổi vèo vèo (tất nhiên không phải là hoàn toàn).
    Thêm nữa với một bộ phim bt thì đạo diễn và quay phim trước khi bấm máy phải cùng nhau đi thực tế trước bối cảnh mình định quay sau đó cùng nhau bàn bạc đưa đến một kịch bản phân cảnh thống nhất.Ngoài ra đi cùng còn có thể có hoạ sĩ thiết kế Mĩ thuật nữa. Đạo diễn làm kịch bản phân cảnh theo ý mình nhưng dựa trên các yếu tố mà QP và Mĩ thuật có thể đáp ứng được.
    Được biết là trước khi bấm máy CCP thì NGH và CB đã có đi thực tế vùng Đồng Văn Hà Giang và thống nhất cách quay ban đầu. Không rõ vì nể nữ QP người Úc hay cũng quá choáng ngợp trước cảnh trí vùng cao mà NGH viết kb phân cảnh tạo nhiều đất cho cách quay tài liệu.
    Một điểm nữa bạn pink ko biết đó là dựa trên kịch bản phân cảnh nhà QP vẫn có thể phóng tác theo ý mình rất nhiều. Như thế mới sinh ra nghệ thuật QP chứ nếu chỉ dập khuôn theo phân cảnh của đạo diễn thì QP thành một cái máy làm theo lệnh mà thôi. Nên chính vì thế khi viết kịch bản phân cảnh đạo diễn cũng viết phân cảnh rộng rãi và đơn giản để tạo điều kiện cho QP và Mĩ thuật thoả sức sáng tạo theo ý mình nhưng trên cơ sở phân cảnh của đạo diễn. Nói cách khác đạo diễn là người chỉ hướng còn làm thế nào là QP và Mĩ thuật tiến hành. Tất nhiên người quyết định cuối cùng về sự sống chết của cảnh quay là đạo diễn.
    Sau khi nữ quay phim người Úc và ê kíp của mình quay xong và trở về Úc thì đến khâu hậu kì dựng lại thì bộ phim đậm chất tài liệu và có vẻ không phim truyện lắm. Lúc này mới đến QP VN. Quay bổ sung ở đây là cắt một vài cảnh mà CB quay trước đó đi và bổ sung thêm một vài cảnh mới (chú yếu là cận, đặc tả quay nội) trên nguyên tắc phù hợp với những cảnh đã có sẵn từ trước để tạo nên tính "truyện" của bộ phim. Đây là một công việc rất khó, nghe đâu chú Hùng phải xem đi xem lại những thước phim trước vài chục lần để nắm được cái giọng điệu chung của Codelia rồi quay theo giọng điệu chung đó. Chính vì thế khi các bạn xem mới có cảm giác như những hình ảnh có vẻ như chỉ do một người quay.Một công việc rất khó khăn nhưng thầm lặng và thực sự thì quá ít người để ý đến ê kíp quay bổ sung này.
    To niqita : Đúng là câu chuyện "Tiếng đàn môi sau bờ rào đá" là nói về cô gái Mông nhưng với cách ăn mặc của Pao trong phim thì đó không Mông tẹo nào cả. Cả ngôi nhà cũng thế. Có chăng chỉ tương đối giống ở cái bờ rào đá thôi !
    Tớ đã mục sở thị nên quả quyết như thế !
    Tớ ko rõ đã nghe ở đâu nói Pao là cô gái người Dao. Nhưng cũng ko dám chắc lắm.
    Như tớ nói rồi đấy ! Ngôi nhà như trong CCP khá tiêu biểu cho vùng Đồng Văn nhưng nếu là của gia đình người Dao hay người Mông thì đều không đúng. Nếu là người Tày,Dáy hay người Hoa thì chính xác hơn
  2. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chúng em ganh cái câu "NGHỆ THUẬT LÀ PHẢI VÌ CON NGƯỜI" của anh ấy thôi bác ạ. Bao nhiêu khách hàng anh ấy dành hết rồi, chúng em đành phải chia nhau phần còn lại, đứa thì NGHỆ THUẬT VÌ CON BÒ đứa thì VÌ CON GÀ...
    Anh ấy nhiều kiến thức mà lại máu me như thế, mai sau thế nào cũng thành đạo diễn lớn. Bây giờ lo ganh tị là vừa.
  3. BLOODHUNTER

    BLOODHUNTER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em ! Ít ra là cũng có người để ý tới cái chữ kí đó của anh !
    Phương châm của anh là nhận được nhiều ý kiến chê bai càng tốt ,có thế mình mới biết mình yếu ở đâu, thiếu xót chỗ nào. Có thể mới mong làm ra tác phẩm phục vụ tất cả mọi người được.
    Rất hi vọng sau này anh có tác phẩm em lại góp ý một cách chân tình như thế này ! Rất cảm ơn em !
    P/S : Chắc em cũng là fan The Beatles hả ?
  4. hiepsi1975

    hiepsi1975 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Vừa xem phim Chuyện của Pao ở Trung tâm chiếu phim quốc gia về, cảm giác là thất vọng. Đạo diễn tồi, diễn viên kém, quay phim dở. Chả hiểu sao phim này lại được giải thế nhỉ.
    - Phim về người dân tộc (chẳng rõ là dân tộc gì?) mà toàn nói giọng Hà Nội, diễn viên thì tác phong miền xuôi
    - Quá lạm dụng hoa cải vàng, quanh năm lúc nào cũng thấy hoa cải.
    - Quá nhiều sạn: Pao chạy vào nhà bị ngã mà tư thế nằm chân vào trong nhà, đầu ra ngoài sân. Cảnh trước và sau cách nhau hàng chục năm mà vẫn một cái bu gà trong sân. Trang phục chi tiết không đúng của người dân tộc. Ai đã từng tiếp xúc nhiều với người dân tộc chắc chắc thấy phim rất sống sượng.
    - Hải Yến diễn xuất rất thường.
    - Cảnh quay không đẹp, chất lượng hình ảnh chưa cao, hình không nét. Lẽ ra cảnh Tây Bắc phải đẹp hơn nhiều. Quay phim nữ này có vẻ non tay.
  5. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Giải quay phim về phim này là chuyện hài nhất của giải cánh dìu - à quên, có nhiều chuyện khác còn hài hơn, thí dụ như phim có kịch bản đáng vứt thùng rác thì được giải vàng.
  6. summoner131

    summoner131 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    899
    Đã được thích:
    0
    Bạn này có lẽ hơi khắt khe, tôi cũng vừa đi xem về, đây là một bộ phim xem được, tuy nhiên bảo là rất hay thì cũng không phải , mà bảo là tồi, kém,dở thì cũng không. Tôi không nghĩ là mình có thể chê người ta dạo diễn tồi, quay phim dở khi tôi chưa từng biết phải làm cac việc ấy như thế nào . Cũng có thể là vì tôi chưa tiếp xúc nhiều với người dân tộc nên không biết là tác phong của họ, tuy nhiên kiếm được diễn viên người dân tộc đóng được phim thì cũng khá khó, diễn viên có nghề đều là người Kinh cả thì biết làm sao bây giờ ? Nhiều người chê Hải Yến đó thường, tôi lại thích và thấy là hay .
    Về đoạn quay phim thì tôi nghĩ là bạn đã nhầm lẫn hoàn toàn giữa quay phim đẹp và nước phim đẹp. Phim chiếu ở rạp là băng phim nhựa nên chắc chắn là chất lượng hình ảnh chưa cao và không nét bằng bản phim đã được digital master và ghi lên đĩa DVD . Phim này tôi thấy là quay phim đẹp, có rất nhiều cảnh ánh sáng và nhất là độ tương phản rất tốt, có hiệu quả thẩm mỹ cao, tôi rất thích cảnh nhìn từ trong nhà ra qua cửa sổ phòng Pao hoặc chính cái của sổ đó trên mảng tường lớn nhìn từ ngoài vào, đó là mấy cảnh mà các tay săn ảnh ưa thích . Về các cảnh máy quay động thì không nhiều, chắc là do điều kiện ngoại cảnh và kỹ thuật không cho phép , tuy nhiên các cảnh có trong phim đều ổn , chuyển động của nhân vật liền mạch, không bị hiện tượng chuyển cảnh vô duyên . Còn cảnh Tây Bắc phải đẹp hơn nữa là đẹp đến mức độ nào ?
    Cái đoạn bạn bắt giò lúc Pao ngã , tôi nghĩ là bạn không chú ý đoạn đó, không hề có sự nhầm lẫn buồn cười đên thế đâu. Hơn nữa những kiểu bắt giò như vậy để vui là chinh chứ không có nhiều ý nghĩa nghệ thuật, không phải là những cái sạn lớn.
    Được summoner131 sửa chữa / chuyển vào 01:01 ngày 02/05/2006
  7. tuanhai2210

    tuanhai2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích truyện ngắn của Đỗ Bích Thuý hơn là khi dựng thành Chuyện của Pao. Diễn viên nam(ngươi yêu của em Pao ý) nhìn hơi bị ăn chơi. Anh người mẫu nay cho đóng vai khác thì hợp hơ. Nói thật long., về nội dung phim này cũng thường thôi. Diễn viên cũng không mấy đặc sắc trong diễn xuất. Cảnh quay khá đẹp. Nhưng túm lại là so so thôi.
  8. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Rốt cuộc vẫn lại là cái kiểu khen lấy được và chê lấy được, chán ngán với cái lề thói văn hoá VN.
    My opinion: 7.5/10
  9. pinksubmarine

    pinksubmarine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    7.5/10 thì khen gần tới mây xanh rồi, như thế có phải là khen lấy được không?
    Chia buồn bác "chán ngán với cái lề thói văn hóa VN".
  10. stormtrooperofdeath

    stormtrooperofdeath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Hehe, hôm qua mới đi xem phim này về, hơi bức xức nên nặng lời. Nhưng dù sao,cá nhân tớ thấy phim này xem rất được, còn 7,5 mà bạn cho là khen tới gần mây xanh thì tớ cũng chịu, chắc tại tớ rộng lượng phóng khoáng quá, haha, bạn khắt khe quá, thôi làm tý bia cho mát (đủ 3 vại làm quen nhá)

Chia sẻ trang này