1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của riêng tôi mà thôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lionqueen, 03/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của riêng tôi mà thôi

    Hôm nay lang thang trên đường chợt thấy buồn quá. Vào mạng còn buồn hơn, chờ đợi ai và chờ đợi cái gì ??? Không biết phải cảm ơn anh TĐA hay phải mắng anh ấy về cái tội đã lập ra mang TTvn nữa. Cực vui và cũng lắm kỉ niệm buồn. Nhưng có lẽ càng ngày càng buồn khi lần đầu tiên yêu một người trên mạng. Đó là một thứ tình cảm đặc biệt không có một tình cảm nào giống. Tình yêu + sự tưởng tượng. Hay chỉ tôi có nhiều trí tưởng tượng??? Đó đáng ra phải là một người rất tốt đẹp theo như mong muốn của tôi. Nhưng thực tế, chua chát mà phải nói rằng nếu tôi gặp người đó ở cuộc sống thực tại trước tôi sẽ cực kì ghét và rất ghét. Vậy mà tôi lại gặp người ấy trên mạng để rồi thương rồi nhớ rồi yêu không biết từ lúc nào, từ lúc bắt đầu nói chuyện đang hoàng với nhau hay trong những lần hợp tác chọc ghẹo người khác ??? Đó là một thứ tình cảm sai lầm. Tôi đã cố gắng để quên người ấy. Nhưng càng quên thì càng nhớ lâu thì phải. Cho dù người ấy có thay đổi như thế nào đi chăng nữa, làm hỏng bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tôi đi nữa, mỗi khi nhớ về thời gian đầu quen biết tôi lại thấy nhớ anh ấy thật nhiều. Nhiều đến mức ngồi hàng giờ trên mạng để đợi chờ một Mss mà trong lòng biết rằng người ấy chẳng hề vào mạng.
    Tình cảm hiện giờ ntn trong lòng tôi hiểu rõ. Tôi biết tôi không có lỗi vì người tôi yêu lại là một người tôi luôn không bao giờ tiếp xúc. Còn người yêu tôi, tôi dành rất nhiều tình cảm cho anh ấy và tôi gọi nó là tình yêu. Dù có đúng hay không tôi cũng không biết nữa. Nếu mọi chuyện có thể thay đổi, tôi sẽ chẳng bao giờ vào mạng, thì mọi chuyện đâu có phiền nhiễu như thế. Tôi vẫn có những người bạn của mình, có những mối quan hệ của mình. Giá như tôi 18 tuổi, hẳn mọi chuyện sẽ thay đổi nhiều. Nhưng tôi đã qua cái tuổi mộng mơ mất rồi. Con người phải thực tế. Chỉ tự trách mình một điều là tại sao lúc nào tôi cũng sống lí trí quá. Hay trách rằng thực tế của một người nào đó không được như mình mong muốn. Chẳng biết nữa.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    About me ? Hey ,I''m online now .
    Đại ca của các đại ca .
  3. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ tâm trạng "kỳ quái" này cùng bạn.
    Người ta nói mạng ảo nên tình yêu trên này cũng là thứ tình ảo ... Ấy vậy mà tôi đã phải mất thời gian khá dài mới quên mối quan hệ ảo đó.
    Quả thực tới bây giờ chưa hẳn đã thôi không nhớ đến người ta
    nhưng cũng kiph nhận ra rằng tình cảm mình dành cho người đó chưa chân thành !
    Bạn cũng như mình, sống lý trí nên đắn đo nhiều vì vậy mà đã để vuột mất những cơ hội đẹp...
    Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch...
  4. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Bạn vẫn chưa qua cái tuổi mộng mơ đâu , tôi có thể khẳng định điều đó. bạn sống quá lí trí ư? tại sao ban lại lên mang hàng giờ để chờ 1mss , bạn còn tưởng tượng rồi kì vọng về người ấy , bạn biết (mặc dù chưa gặp) sẽ ghét "nếu tôi gặp người đó ở cuộc sống thực tại trước tôi sẽ cực kì ghét và rất ghét" có thể bạn ko còn ở tuổi mơ mộng nhưng bạn vẫn còn rất mộng mơ , đừng tự lừa dối mình như thế... thôi hì tôi không có ý phản bác bạn chỉ nói lên 1 chút suy nghĩ qua câu chuyện trên thôi.
    còn về chuyện ấy bạn chẳng nên tự trách hay trách ai cả, nếu cứ băn khoăn về nó hẳn bạn chẳng bao giờ có được 1 t/c trọn vẹn cả , hãy tự tạo lối thoát cho bế tắc của chính mình , cuộc đời này còn biết bao nhiêu viêc cần bạn , còn người thân , bạn bè , và 1 người nào đấy cần có bạn, hãy tự trân trọng tình cảm của mình , những tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ " ảo " .

Chia sẻ trang này