1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của riêng tôi.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 17/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của riêng tôi.....


    Câu chuyện tình yêu
    Em đã không còn ở bên ta, ôi con tim yêu dấu
    Trong tâm hồn anh chỉ còn lại nỗi cô đơn
    Và nếu anh không thể gặp được em
    Là bởi vì Chúa đã khiến anh yêu em
    Để làm anh chịu đựng hơn nữa
    Em luôn là lẽ sống của anh
    Là tín ngưỡng để anh tôn thờ
    Và trong những nụ hôn của em anh đã thấy
    Sự nồng nàn mà em đã hiến dâng
    Cả tình yêu, và sự đam mê
    Đó là câu chuyên về một tình yêu
    Dường như không có chuyện khác như thế
    Chuyện tình yêu đã làm anh hiểu
    Luôn có những điều tốt đẹp cùng với những dối gian
    Chuyện tình yêu đã mang ánh sáng đến cho đời anh
    Nhưng rồi em lại dập tắt
    Cuộc sống lại trở nên tăm tối
    Không có tình yêu của em anh sẽ không sống nổi


      Chàng khắc khoải chờ một tình yêu lí tưởng?Còn nàng chỉ giản dị là yêu..!
  2. thongthiengiaochu

    thongthiengiaochu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Oh my God. Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hiso comprender, todo el bien, todo el mal. Que le dio luz a mi vida, apagandola despues. Ay! que vida tan obscura,
    Sin tu amor no vivire.

    But i''m still alive.
  3. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Máy bận...........lần 1
    Máy bận...........lần 2
    lần 3..........thuê bao quý khách vừa gọi hiện thời ko liên lạc được,,,,(có thể hết pin,,,cũng có thể thuê bao này đang ốm...........)
    tự dưng lại thấy mình làm sao ýh.???lỗi cũng cảm thấy có,,,buồn có,,vui quá,,,
    Tại sao ýh nhỉ.????
    Chẳng bít,,,,hỏi ông trời,,,thì ông nhe răng ra cười,,,mắng ông,,,ông kéo mây đen kịt,,,,hãi quá,,,xin lỗi ông thì ông cho trời dâm dâm,,,,hờ hờ,,,ông Trời còn chẳng biết thì,,,,,có mỗi tớ biết,1 người biết........vì sao...
    Gọi hỏi ông Bụt,,,thì ông nói đang đi chơi với chị Tấm bằng con SH ở hồ Hale(chắc lại cafê 70 Milan đây mà,đúng nhà Bụt chẳng có tiền vào những chỗ khác _nói nhỏ thôi,,,ông nghe thấy thì có mờ,,,mờ tự ái thì chết)....vòng vo 1 lúc mà mất gần 10.000 VNĐ (mình dùng Vina còn ổng dùng Vt mà...) thì cũng chỉ nhận được câu chốt là
    - Mày đi mà hỏi con Cò vàng trong chuyện cổ tích ýh,,,đừng làm fiền tao cưa chị Tấm....
    Ờh,,,nghe hay đấy,,dưng vừa gọi cho lão Cò thì hắn quạt luôn..
    -Chuyện mày thì mày tự giải quyết đi,,,tao còn bận mò cua bắt tép bờ sông nè,,,Tao mới có thêm mấy đứa,,,mày yên đi cho tao kiếm ăn nuôi nó.......
    Mịa...(lâu lắm mới chửi bậy,,,thề đấy),lại mất thêm 3000 VNĐ tiền điện thoại mà rút cục vẫn chẳng làm được gì,,,lại gánh thêm cục tức với ổng Bụt cùng con Cò nữa chứ....
    Ớh,,,cơ mà điên thật....Tạm gác lại mọi chuyện đã....
  4. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ,,,sinh năm 88,,,nhăm nay được 21 cái xuân xanh,,,mà đã có 3 năm lặn lội học hành trong trường đời............
    Cái chính là éo thích học ĐH thôi( chém gió tí...)
    3 năm,,,đủ để mình khôn ra trong công việc,,,
    Từ đầu năm tới giờ,,,nịnh đầm padre y madre cho xin mấy cọc để bung ra kinh doanh,,,thía mà cũng chỉ nhận được 1 câu rất chi là...hiểu con cái từ bố mẹ...
    -Chưa đủ kinh nghiệm,,,chưa đủ nhớn,,,chưa đủ khôn,,,chưa đủ...
    Ờh,nghĩ cơ mà cũng đúng,,,mình đã đủ kinh nghiệm đâu...Nhưng kinh nghiệm là sự từng trải ngoài đời cơ mà mama.???
    Nhưng cũng đúng,,,cơ mà có mở cửa hàng bi giờ thì cũng làm gì có thời gian trông coi,,,suốt ngày Phượt cùng box Du Lịch,,,đang có ý đồ nhờ mod lock nick 1 thời gian để tập chung vào ýh đồ (mà mod ơi,,,đây chỉ là ýh định của em thôi nhé,,,mod có đọc cũng đừng lock thật)
    ................................................
    Chẳng có ýh định khác ngoài mong muốn ấy,,,thật đấy,,,ýh định ấy còn mãi cho đến khi mình đi Bản Giốc..........
    Lại thêm 1 ước vọng nữa,,,vì trong chuyến đi ấy mình lại tìm thấy bình yên,,,bình yên từ 1 người con gái.........Mình muốn níu giữ sự bình yên ấy.....Mãi Mãi...
    Thế là 2 ýh định ấy luôn song hành trong đầu....nhưng ýh định 1 coi như phá sản vì ông bà già ko hiểu sự máu mê kinh doanh của mình...Hơi nản,,,đợi sang năm xin típ...Phi thương bất phú mà...lên máu mê lắm...
    Ýh định thứ 2: hị hị,,,cũng đang đi vào ngõ cụt,,,mình thấy thế,,,Buồn.?ừh,,,ko buồn thì là thằng ko có chái tim áh.?hỏi dở hơi.....
    Nhưng mà chẳng bỏ cuộc đâu,,,Chẳng muốn làm mất bình yên 1 lần nữa,,,^^.Lâu rồi mới có cái cảm giác này...Cảm giác mờ ai yêu là hiểu ýh,,,khỏi cần nói nhá
    5h30,,,hì,,,chưa được nghỉ,,,hôm nay trực mà,,,công việc chán phèo,,,suốt ngày chỉ ngáp rồi chém gió với thèng cu HP và lão Dâm Tặc, cùng bà beo ,,hợ hợ hợ,,,Cơ mà mọi người làm cái deck gì vậy mà cũng suốt ngày ol.???
    Đúng là làm giả ăn thật,,,chẳng bù cho mình,,,làm thật ăn giả...Điêu và chán chường kinh

    Ớh,,,mà hôm nay có đứa nhắc là thứ 6 thì mới bít nhá,,,chỗ tớ chẳng nhớ đâu,,chỉ nhớ hôm nay là 17 và còn 13 ngày nữa lên đường đi MÙ TỊT....
    Mai thứ 7 rồi áh,,,ngày kia Chủ Nhật rồi áh,.?vẫn đi làm bình thường thôi,,, có khác đeck gì đâu,,,có chăng chỉ là ngồi trong công ty đếm số người đi ngoài đường nhiều hơn mọi ngày thường thôi........
    Công với chả việc,,,Tết nhất cũng phải làm...Dợ hơi,,,mà lương thấp...Chán...Đi bán báo còn hơn,,,kểu gì chẳng có tầm chục khách quen là anh chị em bạn bè trên ttvn.Các bác nhể.???
    Ớh,,,hôm nay gặp con hướng dẫn thần kinh,,,,ghét nó kinh khủng,,,tất cả chứ ko phải mình,,,như con ấy trên cao nguyên trả về ýh....
    Éo chịu được,,,,,,,,,,Cũng hơi mỏi...
  5. ruouvodkanga

    ruouvodkanga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi chủ topix về bài hát này với. bài này thực ra nguyên bản của nước nào vậy? trước giờ em vẫn nghĩ nó là của Pháp. bài này nhạc hải ngoại có tên là "chuyện tình yêu"
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình dẫm phải đinh hay sao ýh mà chém gió kinh....???
    Góc riêng đấy nhá...?người ta nói gì kệ người ta chứ...Kể cả chửi bậy ná,,,Tự do nhân quyền và ngôn quyền cơ mà....???
    Mama yêu xuý vừa gọi lúc chiều...
    - Mai và ngày kia mẹ ko lên công ty thanh toán được đâu.Nhà có việc...
    -Vâng.!
    Thế thì ko phải nghỉ chủ nhật đâu con nhé.Bazin cũng ko lên đâu...
    -Vâng.!
    -Mà dạo này hàng hoá thế nào hả con.?
    -Vâng.!
    -Mày chỉ biết vâng thôi àh.?(ơh kìa mẹ yêu,,,sao tự dưng mẹ nóng thế.?)
    -Dạ,,,con đang tiếp khách ạh.tối con điện cho mẹ sau nhé mẹ iêu...???
    ...........
    Thằng khách Việt kiều xì xồ tí tiếng Việt hỏi(đấy,,,người Việt ko biết nói tiếng Việt,thất vọng nhỉ.?)
    -Mày coá đện thọi thề mày cớ nghê đê,,,tau đợi mày ược mà...
    Nghĩ thầm cha bọn bán nước,tiếng việt còn chẳng rõ còn sĩ bọ,,,mày định đợi tao nghe điện thoại rồi đáng quả lảng àh.?Đợi đấy,vô phúc cho mày hôm nay gặp tao nhé con lợn ỉn(nó béo thật...)
    Hì hì,,,sau 1 hồi chém gió mướt mồ hôi với nó bằng tiếng...Việt thì cuối cùng cũng ép nó mua được cái mặt dây Ruby,,,nhìn thèng bé rút thẻ ra trả mà cũng,,,ghét,,,ai bảo mày nói tiếng Việt ko sõi thì im đi đừng nói,làm tao ghét,,,tao chẳng giảm cho mày đồng nào đâu...hớ hớ,,,cái đồ đáng ghét...
    Chém được 2550 visa...hờ hờ,,,cũng chẳng hỉu và cũng chẳng nhớ hỏi sang bên Mỹ nó làm cái rề mà giàu thế.?Kệ,,,cũng chẳng quan tâm làm đeck gì,,,nhức đầu vì tiền......
    .............
    Tiếp chuyện mẹ tớ gác máy nhá...
    Cạch,,,tiếng gác điện thoại rõ to,,,mà sao dạo nỳ Vina chẳng cộng tiền nghe nhỉ.?Chiều tới giờ cũng gần được 2tiếng buôn rồi,,,cháy cả máy,cạn cả pin,,,toàn là ai gọi ýh,,,số lạ đeck nghe,,,nhấc phím nghe xong vứt đấy,,,ngủ trưa dậy thấy máy nóng kinh,,,chắc thằng nào đang say ấn số lung tung rồi lịm đi đây mà,,,thoai,,tao thương mày dập máy cho mày nhé.1tiếng 45phút,,hờ hờ,,,đảm bảo thèng này dùng thuê bao trả sau,rồi thì cuối tháng méo mặt nhé em,,,cũng được thêm vài cú chém gió của đứa bạn và cả bà chị nuôi nữa....Nhưng chẳng thấy cú nào của bình yên cả....
    Cơ mà đang băn khoăn tự hỏi sao 19 này mẹ ko lên lấy tiền nhỉ.?Cái con kế toán thì đang có bầu,nhiều khi điên lên,chém gió lung tung beng với các nhà hàng đến thanh toán.Ớh,,,cơ mà nó chưa dám bật lại mẹ mình đâu nhá,chẳng hiểu sao...Hờ hờ,,,
    Chủ nhật nỳ có khi đeck đi thả diều nổi,,,tập chung lúc 3h thì đi bằng niềm tin áh gã Thanh chết tiệt.?trốn sao nổi sếp.?Rõ chán cái lịch này của lão Thanh,,,có khi đi tăng 2 thác loạn chút thôi....
    Hờ hờ,,,vưỡn còn 20 phút nữa mới hết giờ trực,,,kệ,,,cứ đi tắm thoai,,,đừng đứa nào hại tao mà gọi vào máy bàn nhá.???
    ............

  7. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng ýh: hơ hơ,,bít ngay mà,,,chém gió thôi,,,kiểu gì mà chẳng có tên thấy thế định trêu mềnh,,,thèng nay hơi bị nghiêm túc trong công việc đấy nhá,,,chỉ ko nghiêm túc trong giờ làm thôi,,,còn giờ trực thì hơi bị ngoan đấy,,,nói thật,,,cái cậu gì 09741290... ơi,,,tớ chưa đi tắm đâu,,,bận ăn thì tắm thế chó nào được hả cậu.???trông cái số điện thoại ngố thế .?định "tà lưa" hả.?
    hớ hớ,,,ai dảnh qua chỗ em ăn chút đi,,,có jề đâu,,,mỗi vài quả dứa và mấy quả xoài xanh với chai rượu Bách Nhật thôi,,,nếu bác nào đến thì em lấy thêm cả rượu dừa nữa,,,uống cũng được...Còn nếu đến muộn thì chắc chỉ còn hột xoài và cái sọ dừa thôi.......
    Lần này ăn xong đi tắm thật đấy.......Hì,,,cứ gọi nhé bác,,,,,,
  8. chill8x

    chill8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong cái topic nè của Lulu chả hiểu Lu nói cái j` .
    Túm lại là cứ oánh dấu rùi thì theo dõi tiếp...bệnh nặng quá, bịnh nè bác sĩ sẽ chữa dần dần
  9. uocmo2009

    uocmo2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    1.636
    Đã được thích:
    0
    lu ơi để e nhờ thêm con cò với ông Bụt dắt a đi khám bệnh nhé. bệnh nặng quá thế này :))
  10. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này