1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của riêng tôi.....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi luladasilva, 17/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ,,,nhìn sang nhà hàng xóm,,,hôm nay hắn nghỉ,,,thứ 7 Chủ nhật nào hắn cũng nghỉ...năm nay hắn cũng 39 mà mình vẫn gọi là chị,mãi sau này hắn bít mẹ mình rồi xưng hô với mẹ mình là chị chị em em thì mình mới gọi hắn bằng cô,,,cho trẻ mờ,,,hôm qua thấy hắn ngồi cùng bồ trong quán,,,chẳng bít,,,lao vào hù hắn 1 cái thì nhìn thấy cái mẹt của lão kia,,,nhìn mà ghét thế....
    .....
    Kểu gì hôm nay hắn lại đi ăn uống đã đời rồi thứ 2 khi đi làm lại lượn sang công ty mình chém gió,,,,tội nghiệp,,,nhìn bà cô xinh thế mà Ở vậy nuôi con 1 mình,,,mình khâm phục thật.........
    Cũng chỉ là mong thôi chứ giờ mà cho mình nghỉ làm thứ 7,CN thì chắc mình cũng chẳng biết làm gì nữa,,,quen đi làm rồi,,ít nhất cũng có thói quen này đuợc 3 năm....Tết mà mình được nghỉ mình còn cảm thấy nhàm,,,ngoài việc về chơi bên gia đình,,,cũng chẳng bít đi đâu,lại mong đến ngày đi làm..........
    ..........
    Hơ.hôm qua lão quản lí nói nghỉ,,,mình tưởng bở,,,đã tính tẹo nữa sẽ đi ngủ rồi,,,thế mà,,,sáng nay lúc 7h30 hắn vác cái mẹt đến,,,chán thật,,,kế hoạch sụp đổ,,,thôi thì tẹo cứ đi ngủ thôi,,,làm đeck gì nhau bác quản lí nhỉ.???
    sợ mỗi sếp bà thôi..Hôm qua sếp gọi xuống quầy thu ngân bảo mình khi nào tỉnh ngủ thì lên gặp bác...hờ hờ,,,mãi mới tỉnh,,,định lên thì sếp ông về,,,thôi,chuồn cho lành chứ sếp ông dù có quý mình thì mình cũng hổng khoái lắm,,,,,,,
    -Có đứa nó nói xấu mặt hàng nhà mình với sếp,,,con chó,,,hèn.Hàng thì đẹp,ko sao,cả miền Bắc nhà tao độc quyền mà mày lại nói thế.Hỏng ở đâu?hỏng chỗ nào.?,,,hờ hờ....Định tâm sự chân thành đoạn này lại thôi,,viết rồi lại xoá đấy chứ,,,sợ mấy con trong công ty nó mà đọc được thì mọi chuyện càng rắc rối.Thoai...Cầu Trời cho mọi việc an lành,,,đứa nào có ýh đồ ám hại công việc nhà tao trong công ty thì đứa đấy sẽ bị trời đánh...Tao hứa đấy....Hờ hờ
    Đi lau hàng thôi,,,sắp đến giờ ăn trưa rồi,,,nhanh nhờ,,,mà chẳng có khách miẹ gì,,,chán,,,,
  2. Baron282

    Baron282 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    Vàng vàng: Vô tình hay cố ý nhỉ............??????????????
  3. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Khoá topic với lý do: theo yêu cầu thành viên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này