1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của thằng bạn. Nó đang cần tư vấn các bác tư vấn dùm. E nghe cũng thấy ức cho nó....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Các đấy 3 năm ku cậu có yêu 1 e 9x (91) yêu được hơn năm thì chia tay, thằng này thì hơn nó 7 tuổi. Thằng này hình thức bình thường được cái nhà có đk. Con bé này mĩnh cũng gặp 3-4 lần thì phải. sau đó thấy bảo con bé đó nó cặp với hết thằng này đến thằng khác. Sau khi chia tay được hơn 1 năm Rồi cách đây 2 tháng nó có ý muốn quay lại với ku cậu, ku cậu cũng đồng ý. Nhưng nó rất hay làm trò với thằng này, mỗi lần hẹn hò đi chơi thì đều cho thằng này leo cây, cụ thể là nó hẹn thứ 7 đi thì đến thứ 7 nó lại lấy lý do nọ kia để hoãn, lần nào cũng thế rất nhiều lần. Thấy bảo nó mới vào làm như kiểu tiếp tân ở sàn giao dịch chứng khoán (mở tài khoản), mỗi lần nó hủy hẹn thì đều lấy lý do là e bận tối mắt tối mũi, hay phải đi với sếp gặp khách hàng, rồi đi ăn với sếp với khách hàng. ko thì bố đánh mẹ e vì thế 2 mẹ e phải chạy về bà ở :D (nhà con bé này bố mẹ nó đánh chửi nhau suốt, bố thì bồ bịch mẹ thì kiểu ở nhà quanh 4 bức tường lại gen nữa) (mẹ mình nghĩ những đứa làm lâu năm rồi chức to hơn nó còn chằng được sếp đưa đi huống chi con bé đó mới vào làm mà chỉ làm cái kiểu đó mà suốt ngày kêu đi cùng sếp). Thỉnh thoảng tháng nó cũng cho thằng ku được xxx 1-2 lần :D. Ku cậu chán quá nên chia tay, nhưng khoảng 10-15 ngày con bé đó lại nhắn tin cho nó cơ hội nó sẽ sửa đổi thì ku cậu cũng đồng ý nhưng mà nó vẫn thế, cứ hẹn rồi đến ngày hay đến giờ đi nó lại lý do nọ kia, thấy bảo mỗi lần nó làm về thì hết thằng nọ đến thằng kia đến đón. ku cậu ức quá nói nói nó hơi quá (ko đến mức độ chửi nhưng cũng gần giống). Quả này ku cậu chắc nhẩm sẽ ko bao giờ còn liên lạc với nhau nữa vì ki cậu đã nói thế rồi. Nhưng sau khoảng thời gian 10-15 ngày con bé nó lại nhắn là cho nó thêm cơ hội nữa nó hứa sẽ ko làm ku cậu thất vọng, mẹ thằng này nó lại đồng ý chứ. thấy nó bảo e nó nhắn tin cho nó ngọt nhưu mia lúi như kiểu sẽ ko bao giờ làm a phải thất vọng về e nữa, ờ thì ku cậu chờ xem nó thay đổi thế nào. Hôm qua thấy bảo sáng nó bảo đưa e nó đi làm xong chiều đón nó rồi đi xxx :D. nó bẩu hôm nay e làm ở công ty mới và là buổi đầu tiên, cũng làm mở tài khoản cho khách như chỗ cũ nó làm. Thế rồi đến chiều nó lại nhắn cho ku cậu là hôm nay làm buổi đầu tiên nên sếp mời nó và mấy đứa nữa cùng vào làm hôm nay đi ăn rồi đi hát. hẹn ku cậu chiều mai. Ku cậu sôi máu vì vừa hôm qua nó hứa giờ nó lại làm cho quả nữa. Đến trưa nay nó lại bảo là e ko hứa sẽ đi được với a hôm nay vì tối nay e phải đi ăn và tiếp khách với sếp :D
    Thế là ku cậu tức quá, chắc là lâu rồi ko được xả thế là chửi nó 1 trận, thấy nó kể là sau đó 2 đứa nó chửi nhau còn xưng tao mày, nói bảo là nó gọi nó là con hàng, con fo`, chắc toàn đi ngủ với zai để nó xin việc cho chứ làm éo gì rồi đủ cả, con này cũng chẳng vừa cũng mày tao chửi lại :D. Những từ xấu xa nhất mang ra nói với nhau. Quả này chắc sẽ nhìn nhau như kẻ thù chứ chẳng còn cái kiểu cho e thêm 1 cơ hội nữa đâu các bác nhỉ :D
    Thằng bé chán nản vì chắc là nói quá lời hay sao mà từ trưa tới giờ gọi cho mềnh kể chuyện rồi kêu tối nhậu cho quên luôn nó đó đi :D
    Thấy bẩu con này vừa học vừa làm, lần trước mải làm nên bị đuổi học vì nợ nhiều trình, sau đó xin được đúp xuống khóa dưới. Mà cái kiểu SV đi làm thêm kiểu này thì cũng ko hiểu, hôm thì làm nửa ngày hôm làm 1 ngày mà lương tháng được 3-5 triệu thì kinh thật :-?? bằng cấp thì chẳng có, thỉng thoảng thấy oto đưa đón nữa chứ :-?? được cái xinh xắn cao ráo, người đẹp phết :D
    Ku cậu bảo nhiều lúc muốn coi nó như con hàng, thỉnh thoảng đi xxx đỡ mất tiền nhưng lại ko làm được vì mỗi lần bị hủy hẹn thì ku cậu đều ức chế chỉ muốn chửi thằng vào mặt con bé đó @-)
    Thằng bé nó đang vật vã quá e chẳng biết khuyên nó như nào, e nghe cũng thấy ức chế, các bác cho ý kiến để e cho nó đọc :)>-
    Theo các bác sau chuyện này con bé kia nó còn liên lạc với thằng này ko?
    Liệu trong thời gian bao lâu con bé đó sẽ liên lạc?
  2. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ nó lại vừa điện bẩu mềnh là mặc dù vừa chửi nhau như kẻ thù nhưng nó vẫn còn tình cảm với con bé đó :D
    Ko hiểu thằng này nó thế nào nữa, con bé nó đã như thế vẫn đâm đầu vào làm giề ko biết :(
  3. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Hỏng đời giai rồi - lậm gái quá thể rồi

    Ca này không cần chữa mà tốn thuốc.
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Cho nó bey đê . Con này thứ 1 tính cách ko ra gì. Thứ 2 nó có yêu bạn của chú mày đâu. Chẳng qua là vật thế thân khi nó thấy ko còn thằng khác tốt hơn thôi. Thứ 3 bạn của chú mày chịu đựng được bao lâu, lại cãi nhau thế rùi, chắc là bắn hết ra những lời có thể băn. Tóm lại giải tán, di kiếm em khác.
  5. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thấy nó bảo 2 đứa chửi nhau (qua tin nhắn :D) ác chiến lắm như kẻ thù, ko còn 1 chút tôn trọng gì với nhau cả. Mà để cái con kém 7 tuổi nó gọi bằng tao mày rồi đủ lời bẩn thỉu văng ra thì éo đỡ được :D
    Trông mặt mũi hiền lành xinh xắn cao ráo mà lại thở ra được những lời đấy thì cũng đến chịu. Đúng là trông bên ngoài thì như thiên thần mà bên trong thì như con quỷ ko đỡ được ^^
  6. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    Ca này mặc kệ đời thôi, ko phải chuyện của mình thì tốt nhất là hạn chế can thiệp
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế tóm lại cho gọn là cần tư vấn cái gì ạ?
  8. binhf

    binhf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Khó bỏ lắm.
    Con bé này theo miêu tả là ngon , hình thức ok , trắng trẻo , biết xxx, mà chắc xxx cũng nồng nhiệt nên bạn cậu mới ngoan như cún thế .
    Gái đã đẹp còn đa tình , nó có sức quyến rũ kinh khủng lắm . biết ngu mà chưa chắc đã dứt được đâu.
    Ca này khó, vì dính phải gái đẹp thành tinh .
  9. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bạn cậu là cái cửa lấy chồng của e ấy, nhà cửa đàng hoàng, có điều kiện lại ngoan như cún. Chắc ko dễ bỏ đâu. Em ấy để lại sơ-cua cho cái thân phận chinh chiến của mình. Bỏ đi thôi. mang nó về rước họa vào thân
  10. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ko biết con bé kia có còn liên lạc với thằng này hay ko, 50-50, vì từ trước tới giờ toàn con bé kia chủ động liên lạc rồi xin cơ hội. Chứ thằng này nó có bao giờ liên lạc với nó đâu.
    Nhưng lần này thì mình thấy chắc là bỏ đấy, vì đã chửi nhau đến mức độ như kẻ thù, ko còn 1 từ gì bậy bạ mà ko nói với nhau nữa. Như thế có lẽ tốt hơn cho thằng này vì khi ko còn liên lạc với nó nó thì thằng này lại bình thường ko có vấn đề gì cả.
    Giờ mà một thời gian sau chẳng hạn con bé kia nó lại liên lạc với thằng này thì mình cũng éo hiểu nó là cái thể loại gì nữa.
    Theo các bác sau chuyện này con bé kia nó còn liên lạc với thằng này ko?

Chia sẻ trang này