1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của thằng bạn. Nó đang cần tư vấn các bác tư vấn dùm. E nghe cũng thấy ức cho nó....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chắc chắn là còn. Thử giới thiệu cho bạn cậu em khác ngoan ngoãn tử tế hơn xem thế nào. Bạn cậu chết em này chẳng qua vì chưa có gì thay thế. Và cũng như bạn gì nói ở trên ấy " gái đẹp thành tinh " :))
  2. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Thể loại này mềnh đã từng gặp,

    Xịp! phải nói là bọn hàng này nó có sức quyến rũ kinh người, mình không tĩnh và không có ý chí quyết đoán thì nó quay cho bằng chết!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn lày lói có lý!
  3. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thằng này nó cũng có nhiều mối nhưng ko hiểu sao ko liên lạc với con bé này thì ko sao. Nhưng cứ mỗi khi con bé này liên lạc ỷ ôi là nó lại động lòng. Nó còn bảo kệ mịa nó thích thì cứ coi nó như hàng thỉnh thoảng làm nháy nhưng ko hiểu sao nó ko dứt và làm được như vậy, vừa tối đi rượu với nó về nó bảo khi xxx với nó thì như công nghiệp, chẳng có cảm xúc gì, con bé lúc nào cũng muốn luôn và ngay cho nó xong. Ấy vậy mà thằng ku cứ đâm đầu vào :-??

    Nó năm nay mới 19 tuổi thì đã làm gì nghĩ tới mức giữ để lấy chồng. Mình nghĩ chắc cũng chăn dắt các a khác chán rồi thấy đk ko bằng thằng này nên mới thế thôi [-(
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Vậy thì phải chờ vào bản lĩnh của bạn cậu thôi. Anh hùng không qua ải mỹ nhân. Chắc chắn bạn cậu là 1 đại anh hùng :D
  5. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Các em tin càng ngày càng giỏi!
  6. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    ko những giỏi mà còn biết làm trò. Mình nghe chuyện nó mà cũng thấy bực mình
    Chuyện có 1 nhưng lúc nào cũng nâng quan điểm nên thành 9-10.
    Lúc nào cũng thích nâng cao giá trị bản thân nhưng thực sự thì ngược lại
  7. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Làm trò cũng là một kỹ năng sống mà nhiều đứa già 50-60 mà ngu thì vẫn không biết làm trò gì cả. Đúng là các em tin (zai lẫn gái) ngày càng giỏi!
  8. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    - Gái chắc chắn sẽ liên lạc lại
    - Gái này ko nhiều, chết với nó cũng đáng, nhưng 1 thời gian phải biết tự nhìn lại mình. Ko có bản lĩnh mà đổ tội cho gái thì còn tệ hơn gái
    - Hiện tại trên đầu ko biết bao nhiêu cái sừng rồi, lấy về sẽ có hiện tượng lạ "người VN có tóc như sừng"
  9. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Em nó: "thỉnh thoảng buồn buồn không có ai đi cùng, đi nhiều lại quen chân nên rảnh rỗi mà không có người nào ngon lành (sếp) thì gọi đi chơi thôi mà".
    Mà thể nào em nó cũng có lúc rảnh rỗi buồn buồn nữa. (Trừ phi em nó kiếm được chàng khác thế chân)

    Còn tư vấn thì mình thấy cứ phải lo thân mình, nghĩa là mệt đầu quá thì nên tránh. Không nên tự mình làm khổ mình rồi kêu: tại người hết. Trừ phi biết thế mà chấp nhận thì thôi, kêu làm gì.
    Mà công nhận mấy em tin hơi lẳng lơ tý có sức quyến rũ kinh. Tán chục anh thể nào cũng được 1 anh. Mà lại thằng bạn mình mới đau. Nhưng ... kệ
  10. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Giờ mà con bé kia 1 thời gian sau nó còn liên lạc với thằng bé kia thì mình cũng cúi đầu bái phục.
    Chửi nhau đến như kẻ thù mạt hạ súc phạm nhau để kiểu như vậy rồi mà còn liên lạc nữa thì chào thua. Mà thằng này cũng lành tính, chắc bao nhiêu lần bị vậy lên giờ mới bộc phát ra chửi ko tiêc lời :D Tối qua thấy ku cậu day dứt lắm :)

Chia sẻ trang này