1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của thằng bạn. Nó đang cần tư vấn các bác tư vấn dùm. E nghe cũng thấy ức cho nó....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Studiowork, 12/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibuong

    chandaibuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    cho em dự fát: kiểu rì ẻm 9x cũng bí hạ tìm cách giải quyết nên ku bạn bác vẫn trong dang sách gà béo của em nó thôi...kiểu rì cũng gọi...trừ phi em noá mãn...tin
  2. vuanhgl

    vuanhgl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2009
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    2
    Tớ cùng ý kiến với hai gạch đầu dòng đầu tiên. Gạch thứ ba: "Hiện tại trên đầu ko biết bao nhiêu cái sừng rồi" Bạn zai í tuy ban đầu có quay lại được hai tháng nhưng rồi sau cũng có coi cô em kia là người yêu đâu mà cay cú với cả mọc sừng chứ! hiện tượng lạ "người VN có tóc như sừng Nếu lấy em í về thì hiện tượng lạ "người VN có sừng nhiều như tóc" - tớ nghĩ thế! [r24)] Nhưng mà từ yêu đến lấy còn dài nhắm. Có chăng thì bạn zai này và em í tiếp tục làm lành, tiếp tục cãi cọ chửi nhau một thời gian nữa thôi.
  3. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó đến với nhau theo tớ thấy ko phải là yêu. Vì thằng này nó cũng kệ, con này đi với ai làm thì thì cũng kệ nó miễn sao khi hẹn hò với nó thì đừng có thất hứa, như kiểu coi như "Rau sạch" mà các bác hay nói ấy. Nhưng vì mỗi lần hẹn, mà toàn con bé này hẹn nó rồi đến lúc hẹn lại hủy nên nó mới cay. 1-2 lần thì ko sao đằng này lần nào cũng vậy, cũng thôi được thời gian rồi con bé lại nhắn tin cho cơ hội rồi lại hẹn rồi lại thất hẹn chắc cú quá mới ko kiềm chế được nên mới chửi nó 1 trận và nó cũng chửi lại chẳng kém :D
    Chắc thằng này thì cần xxx ở nó, còn con bé này chắc đi với nhiều thằng nhưng chẳng thằng nào bằng nó nên mới xin cơ hội quay lại. Khổ nỗi hứa sống hứa chết những vẫn thế, đúng là bản tính ko thể thay đổi được.
  4. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đi qua ngứa mắt nói 1 câu với
    Bạn của bạn thật chả ra cái ếu gì.
    Mình thấy không phải bạn của bạn không dứt ra được cái em kia, mà chẳng qua chỉ là mỗi khi em ấy nhắn tin, cho cơ hội "have ***" thì bạn bạn háo hức chờ đợi đi gặp. Rồi thấy không gặp được thì ức chế.
    Mình chả thấy yêu đương cái nỗi gì ở đây cả.
    Cứ đổ tiệt tội cho em kia chứ bạn bạn có ra cái thể thống gì, không bao giờ liên lạc trước, chỉ khi em đó liên lạc thì mới ok và chờ đợi đi gặp, cũng không "đau khổ" khi em đó cặp với người khác. Thế có yêu đương gì mà bạn tức hộ bạn bạn.
    Thật không hiểu bạn tức cái gì ?
  5. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ bạn nói chuẩn
    Nhưng mà con bé kia sau bao chuyện như vậy còn liên lạc xin cơ hội để làm cái gì rồi lại thất hứa với nó, như kiểu vừa nhổ xong cúi xuống liếm ngay được. Nói lời nhưng ko bao giờ biết giữ lời.
    Biết tiếp tục với nhau thì sẽ rước cái mệt mỏi vào người vậy mà vẫn ko dứt ra được.
    Thế mới muốn hỏi mọi người sau ca này con bé kia nó có còn liên lạc với thằng này nữa ko?
  6. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Chăn con rau 9x bị nó cho leo cây , cay chứ còn gì nữa....;)) Chơi là chơi , xác định rõ ràng...dăm tháng nửa năm ,khéo lại kêu sao vắng nó lại thấy thiếu thiếu, hay tao yêu rồi... tự đâm đầu xuống hố kứt..^:)^^:)^
  7. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    sơ cua vài con "rau sạch" mới :))
  8. jademornick

    jademornick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chăn rau chán quá
    loại rau này lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn vào luống để giải quyết nhu cầu, thế thì cuộc sống tự nhiên nó trở nên tốt đẹp ngay thôi :))
  9. chua_lap_nick

    chua_lap_nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    2
    Thằng kia chẳng tốt lành gì mà chỉ vì con kia "sau bao chuyện còn liên lạc xin cơ hội" nên thằng...bạn thằng kia tưởng bạn mình bảnh, nên mới tức tối hộ.

    Đứa con gái hứa hẹn nhưng thất hứa thì không phải là hạng nhổ xong cúi xuống liếm ngay. Thằng kia ghét con kia nhưng nhận được tin nhắn đi xxx cũng hí hửng, được "em ấy xin 1 cơ họo" cũng khoái trá, ,mới là hạng nhổ xong cúi xuống liếm ngay được.

    Câu hỏi chính: Thế mới muốn hỏi mọi người sau ca này con bé kia nó có còn liên lạc với thằng này nữa ko?
    Câu trả lời: Con này liên lạc hay không không quan trọng, quan trọng là thèng kia có còn tươm tướp hóng lên chờ mong khắc khoải con này thí cho vài cú xxx hay vài lời leo lẻo "xin cho em 1 cơ hội nữa" hay không. Thèng kia yếu đuối thì thể nào sau khi chửi con kia (nhổ) cũng sẽ lại khắc khoải chờ con kia liên lạc (liếm lại) thôi.
  10. quanghuy1388

    quanghuy1388 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Gái này chỉ để chơi, tuyệt không thể yêu và làm vợ. Đùa chứ loại gái này chắc chắn có rất nhiều anh đc cho xxx.

Chia sẻ trang này