1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện của tớ, xin góp ý

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timi123, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timi123

    timi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chuyện của tớ, xin góp ý

    Tớ đang ở trong một tình trạng bế tắc và tuyệt vọng. Rất mong mọi người góp ý chân thành. Mặc dù tuyệt vọng tớ vẫn muốn bằng một cách nào nó giải thoát mình ra khỏi cái lỗ đen ngòm này.
    Tớ cũng khá là lớn tuổi rồi mà vẫn học chưa xong Đại học. Tớ rất buồn vì điều này, mặc dù ai cũng nói là mỗi người có 1 con đường riêng blah blah. Mỗi lần chuẩn bị thi hay có test hay có bài nộp là tớ đều rất ức chế. Là mình không làm nổi, rồi xì trét, rồi hành hạ và tự xỉ vả bản thân rất khổ sở. Nói chung là rất kinh dị. Nên như có càng muốn tránh xa những lúc học hành thế này. Nên cứ liên tục để nước đến chân mới nhẩy, mà lúc đấy thì lại càng căng thẳng.

    Chuyện học hành càng kéo dài, tớ càng càm thấy mình vô dụng, ngu ngốc và càng ngày càng thiếu tự tin. Bây giờ càng ngày tớ càng thu hẹp bản thân lại và hạn chế giao du với nhiều người.

    Đầu óc tớ bây giờ chẳng biết nên làm thế nào? nên nghĩ gì nữa?
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    2 thành viên mới (nhưng chắc có nick thành viên cũ) hi hi ko sao đâu bác ợ...em cũng thế nè...h đang phân vân ko biết nên đóng tiền học tiếp hay nghỉ đây...học thì thi cử vất vả trên lớp dạy thì chán...nhưng bỏ học thì biết làm cái j` học cái j` bây h nên e kệ cứ học đi...rồi trong thời gian học nghĩ ra đc cái j` phù hợp với mình thì tính tiếp...tính e nó ko hay nghĩ xa nên thế kon` bác ntn thì tùy bác...
  3. kiku_hana

    kiku_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    là gái hay zai?
    Nếu gái, PM cho tớ số điện thoại. Tớ sẽ gặp, nói chuyện với bạn. Hy vọng giúp được.
  4. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Tớ hiểu cảm giác của bạn,bởi tớ cũng bị thi trượt 1năm và năm nay mới ra trường đây.Đúng là cảm giác ban đầu rất khó chịu,bạn bè đi làm cả,kiếm tiền cả,mình cứ mài đũng quần ở trường mãi cũng chán.Nản ghê lắm.
    Thời jan đầu tớ cũng chán,chả học hành mấy,đến kì thi cũng nước đến chân mới nhảy.Mà nói chung sv nào chả thế,có mấy ai chăm học như hồi cấp 3 đâu,nên ko lo bạn ah.
    Nhưng bạn thử nghĩ xem,nếu bạn càng nthế này thì thời jan học nó lại càng dài ra hơn,chưa kể thời jan mình ngồi mình ủ rũ thì sao ko đi chơi,đi du lịch cùng hội bạn bè.Đi mua sắm,ăn uống?
    Bạn tớ cũng bằng tuổi tớ nhưng cũng phải học liên thông nên 3 năm nữa mới ra trường cơ.Nó cũng chán lắm,nhưng muốn có cái bằng khá khẩm 1 tẹo nên vẫn phải học thôi.Trước sau j rồi cũng ra trường,bạn đừng nôn nóng và cũng đừn chán nản.Bù lại hãy đi chơi nhiều,gặp gỡ bạn bè,suy cho cùng,sv hầu hết là lừoi và đến kì thi mới học nên bạn ko phải ngoại lệ đâu.Cố gắng lên,rồi sẽ ổn cả thôi mà!
  5. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết lo lắng như thế thì vẫn còn có khả năng cứu vãn được Nhưng thay vì cứ ngồi tự tổng xỉ vả mình như thế bạn nên xác định xem mình đang vướng mắc ở chỗ nào ? Còn bao nhiêu trình, bao nhiêu môn bạn chưa qua, lên kế hoạch giải quyết lần lượt môn nào trước môn nào sau....Không thể ngay một lúc bạn có thể vượt qua hết tất cả được, nhưng việc lên kế hoạch, giải quyết dần dần nhưng dứt điểm sẽ tốt hơn. Sao khi ko làm
    Ít giao du với bạn bè cũng là một sai lầm lớn của bạn đấy. Có thể bạn sẽ mặc cảm chúng nó học giỏi hơn mình, bạn ngại không dám hỏi những kinh nghiệm thi cử, những điều gì cần chú ý khi học môn này môn kia.....
    Sao khi không làm được bài tập bạn lại không hỏi, tham khảo ý kiến của bạn bè, những người đã học và thi qua môn này?
    Bạn càng thu vào vỏ ốc như thế thì các bạn của bạn có muốn giúp đỡ cũng thấy khó. Ví dụ như đứa bạn tớ, 1 đứa thì chả bao giờ mở mồm ra hỏi bạn bè xem cách học môn này như thế nào, học thầy cô nào thì tốt nhất,...cứ động hỏi đến việc học của nó thì nó nhặng xị lên. Thế là rốt cuộc, bọn tớ chả dám hỏi han gì nữa, còn nó thì cứ miệt mài với những môn học mà bọn tớ học xong, ra trường rồi, nó vẫn cứ thi lên thi xuống . Còn 1 đứa nữa, cũng học chậm như thế nhưng lại rất hay hỏi mượn vở, tham khảo ý kiến các bạn về các môn học. Nó cứ tằng tằng 5môn/kỳ, vừa rồi ra trường, đi làm rồi
    Hihi, nói dài quá... Hy vọng giúp đỡ được bạn. Tò mò chút, bạn đang học trường nào nhỉ ?
    Nếu là TLU thì việc ra trường muộn là bình thường. Có anh chị Khóa mười mấy h vẫn chưa ra trường, trong khi bây jờ đag tuyển sinh đến khóa 21 rùi
  6. lamourstar

    lamourstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    up cho bạn nhé
  7. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Hi bạn chủ topic!
    Tớ cũng giống như bạn, tớ học 2 năm ở 1 trường rồi thi, chuyển sang 1 trường khác học lại từ đâu, tổng cộng là 6 năm đại học!
    Hồi tớ chuyển sang trường mới, hừng hực khí thế với hy vọng trường mới hoành tráng thế thể nào mình cũng hoành tráng theo, thế rồi ở trong chăn mới biết chăn có rận, càng học càng rút ra 1 chân lý: học ở đâu cũng không quan trọng bằng học như thế nào, tớ cũng thấy thất vọng, rồi tiếc vì đã bỏ trường cũ, biết thế học luôn ở đó cho rồi, nhìn bạn bè bằng tuổi mình ra làm tiền tiêu rủng rỉnh, mình thì vẫn mòn mỏi học thi, rồi đến lúc ra trường chả nơi nào nhận vì k có kinh nghiệm, lại tiếc biết thế đừng bỏ phí 2 năm có phải giờ có 2 năm kinh nghiệm rồi không v..v. Giờ tớ cũng đã đi làm, tớ nhận thấy thà mình cố gắng đi cho trọn vẹn 1 con đường còn hơn cứ lang thang chả biết mình đi đâu, chả biết đích đến là gì, gặp chỗ nào cũng rẽ theo vô tội vạ! Bạn hãy gạt bỏ những suy nghĩ về việc mình từng này tuổi rồi mà còn đi học vì học chả bao giờ muộn, còn chuyện đi làm làm giàu còn phụ thuộc vào khả năng của mỗi người khi "vào đời" nữa, như tớ bây giờ đi làm lương còn káh hơn nhiều đứa bạn cùng tuổi mình đã đi làm 2 năm như tớ. Thay vì mệt mỏi với chuyện thì cử, bạn hãy xác định phải cố làm sao để rút ngắn cái khoảng cách bạn đã tạo ra vì mấy năm học muộn với những người cùng tuổi bạn đi .. (tớ không biết diễn đạt thế nào cho bạn hiểu). Tớ chỉ muốn nhắn nhủ với bạn rằng, tớ cũng đã từng trải qua cảm giác như bạn, nhưng giờ tớ đã rút ra 1 điều: cái quan trọng là làm gì cũng phải nỗ lực và hết sức mình, còn đã gọi là học hành thì không bao giờ muộn và là tốn kém, là lãng phí. Tớ rất thích câu này: tôi đi không nhanh nhưng không giật lùi!
    Chúc bạn vui!
    Được lissauer sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 17/02/2009
  8. timi123

    timi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Ừm, tớ cũng công nhận là tớ thấy cái môn tớ học tớ chả thấy thích tí nào. Học cố để mà xong thôi. Nhưng tớ bị cái, cứ hay nghĩ nhiều quá, cứ nghĩ về tương lai là lại thấy rối mù hết cả lên, nên cang khổ
  9. timi123

    timi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn trả lời cho tớ nhé . Tớ cũng thấy tigerfire86 nói đúng, sinh viên nào chả thế. Chắc tại tớ cả nghĩ quá. Lúc thời gian mới vào ĐH, có rất nhiều chuyện kinh khủng xảy ra với tớ, với những người xung quanh tớ mà làm tớ mất cân bằng rất lâu. Thời gian đó cảm giác như là bị trầm cảm ấy, người đối diện cứ nói, mà mình thì cứ khóc, không thể nào mở miệng ra nói được. Bây giời thì tớ cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng mà tớ cũng chẳng biết tớ đã get over được các chuyện đó hẳn chưa.
    Ừm, tớ sẽ cố gắng không nôn nóng. Có lẽ bây giờ tớ nôn nóng quá nên càng cảm thấy áp lực nhiều
  10. timi123

    timi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nói dài ko sao đâu bạn. Bạn trả lời cho tớ là tớ cảm ơn rồi Tớ thấy những điều bạn nói cũng rất có lý. Tớ nên xắp xếp công việc một cách khoa học hơn, bình tĩnh hơn, không nên tham lam, hấp tấp quá.
    Bạn bè tớ ở rất xa chỗ tớ ở, nhất là những bạn thân. Tớ cũng sống 1 mình và phải tự lo cho bản thân. Nên gần như lúc nào cũng lủi thủi 1 mình.Mà với cả tớ rất sợ những người xung quanh tớ buồn khi thấy tớ cứ vật vã thế này. Tớ cảm thấy rất có lỗi, rất dằn vặt.
    Cái việc bạn bè tớ cũng chẳng biết là nên thế nào nữa. Các đứa xung quanh tớ toàn trẻ hơn tớ nhiều, tớ sợ phải giải thích, rồi những cái nhìn thương hại

Chia sẻ trang này