1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chuyện của tớ, xin góp ý

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi timi123, 17/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timi123

    timi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn!
  2. thuhntl

    thuhntl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0

    Nói dài ko sao đâu bạn. Bạn trả lời cho tớ là tớ cảm ơn rồi Tớ thấy những điều bạn nói cũng rất có lý. Tớ nên xắp xếp công việc một cách khoa học hơn, bình tĩnh hơn, không nên tham lam, hấp tấp quá.
    Bạn bè tớ ở rất xa chỗ tớ ở, nhất là những bạn thân. Tớ cũng sống 1 mình và phải tự lo cho bản thân. Nên gần như lúc nào cũng lủi thủi 1 mình.Mà với cả tớ rất sợ những người xung quanh tớ buồn khi thấy tớ cứ vật vã thế này. Tớ cảm thấy rất có lỗi, rất dằn vặt.
    Cái việc bạn bè tớ cũng chẳng biết là nên thế nào nữa. Các đứa xung quanh tớ toàn trẻ hơn tớ nhiều, tớ sợ phải giải thích, rồi những cái nhìn thương hại
    [/quote]
    Đi học ĐH chứ có fải là cấp 1, cấp 2 đâu mà bạn nghĩ như thế? Suy nghĩ trẻ con quá đấy.
  3. timi123

    timi123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã trả lời cho tớ. Lúc tớ post tớ cúng mong tìm được nhiều lời khuyên và đặc biệt là những người đã trải qua cảnh ngộ như của tớ . Bạn có thể nói kĩ hơn là làm thế nào để từ lúc bạn cảm thấy bế tắc rồi bạn chuyển hướng xác định cho cuộc sống ntn không? ( ví dụ như nói chuyện với bố mẹ, bạn bè vv )
    Có nhiều điều bạn nói rất đúng mà tớ có thể học hỏi được
  4. lissauer

    lissauer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    bạn add nick yahoo của tớ nha, hy vọng có thể chia sẻ với bạn phần nào, nick yahoo tớ đã pm bạn rồi đó!
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Cái việc xung quanh bạn toàn trẻ hơn bạn thì con bạn tớ đang học năm 3 BK cũng đang bị gặp phải nè.Lại còn toàn con zai 88 89 nữa chứ,bị trêu suốt mà toàn trêu thô.Rất là ghét.Nhưng may hơn là nó có bạn bè bên cạnh.
    Theo tớ nghĩ bạn đã biết nguyên nhân tại sao mình stress thì hãy tự tạo cho mình những j để jải trí và thư jãn đi,đăng kí những chuyến đi tour vào những ngày cuối tuần,lang thang đi mua sách,lên mạng chat chít với bạn bè và hơn thế nữa thử tập trung vào việc học 1 cách thực sự xem nào.Vì dù mún hay ko bạn vẫn phải học đúng ko?.Vậy hãy tự tạo cho mình niềm vui nhé!
  6. mot_nua_mua_thu

    mot_nua_mua_thu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Khách quan chỉ là 1 phần! Cái chính là sự vững vàng trong suy nghĩ của chính bạn. Mình sn86 mà tháng 7 tới mới bắt đầu thi ĐH, và là trường ĐH học mất 5 năm . Trước đây mình cũng bỏ dở 1 trường ĐH sau 2 năm theo học và mải miết chạy theo những điều hư vô mất 2 năm nữa.
    Đôi khi giờ ngồi nghĩ nếu năm nay mình ko đỗ thì sẽ ko biết thế nào nữa. Mà đỗ thì cũng có nhiều vấn đề lắm. Vì thế bây giờ mình chỉ tâm niệm sống cho hiện tại, ko dám nghĩ xa hơn . Cật lực mà làm cái việc chính của mấy tháng tới là ôn thi đã. Tương lai thật chưa thể rõ ràng điều gì cả . Nhưng chỉ cần chừng nào mình chưa buông xuôi, chưa từ bỏ khao khát vươn lên thì mình tin là dù rơi vào hoàn cảnh nào, vẫn luôn có cơ hội của riêng nó (dĩ nhiên chỉ dành cho người biết nỗ lực hành động chứ ko chỉ là ngồi suy nghĩ )
    Được mot_nua_mua_thu sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 17/02/2009

Chia sẻ trang này