1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tớ!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tớ!

    Ngày xưa chẳng biết buồn là gì, cứ tối ngủ sáng ăn chiều đi thể thao, ngồi ngỏng cổ xem "chúng nó" đánh cầu lông , vui vẻ thế không biết! Sao bây giờ lắm chuyện phải buồn phải lo quá!!?

    Tớ có một ngưòi bạn gái mà tớ rất quý,một người rất hoà nhã dễ thương, dù ở xa nhưng mỗi lần nói chuyện thì làm tớ có cảm giác gần gũi lắm. Thế mà đùng một cái, nó về VN cưới ngay một người khác mà tớ cũng cực kỳ cực kỳ yêu quý, thậm chí ngưỡng mộ đã lâu, . Tớ đã nghi từ lâu rồi nhưng hỏi nó nó cứ chối bay là nó chẳng có quan hệ gì với người đó, thế là tớ cũng tin nó, vì như tớ bảo, tớ quý nó lắm mà.

    Bây giờ tớ thấy choáng quá, tớ vẫn yêu quý cả 2 người nhưng lòng tin thì mất rồi! Cảm thấy mình như bị đem ra làm trò đùa cho người ta ấy!!

    Khi lòng tin bị mất rồi thì có nên tiếp tục tình bạn không nhi
  2. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    đừng nên dại dột thế!
    người mà chị bảo là đi n''c ngoài về--->chắc là học zỏi--->sau này chắc là chức to
    người mà chị ngưỡng mộ--->chắc cũng fải okie chứ
    ===>giữ mối quan hệ xã zao là tốt nhất trong trường hợp này

    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  3. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Sống vui vẻ thôi chị ạ
    kệ
    mặc xác
    lo chuyện người khác làm gì cho nó mệt
     
    [​IMG]
    chúc chị vui vẻ
  4. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    thôi, cho nó trở thành quá khứ đi
    sống vui vẻ với những gì mình có và mỉm cười mỗi khi nghĩ lại những chuyện đã qua
    mong rằng rùa sẽ sớm trở lại trạng thái cân bằng
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy..

    True love doesn't have a happy ending, because true love never ends....​
  5. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Vịt kìu em ạ, không phải du học, nhưng có vẻ giỏi, còn người kia thì chẳng xơ múi cơm cháo gì được đâu.
    Với cả cũng ko phải chị lo chuyện người khác, chuyện của họ ok thế, có cần ai lo đâu, đây là chuyện của chị đấy chứ. Chị thấy buồn và a cay thôi!
  6. hltangoc

    hltangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Chị nên để mọi chuyện thành quá khứ đi, 1 người bạn như thế thì luyến tiếc làm gì! Chúc chị vui vẻ!
     [​IMG]
  7. Winter_Of_Man

    Winter_Of_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    808
    Đã được thích:
    0
  8. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    oài, hoá ra chuyện của chị là thế đấy, chẹp, thôi hôm nào nhỉ... đi làm chén rượu với em nhé.
    night_stars in 1980Family
     
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ớ ớ cho em đi với anh chị ơi há há....
    Forever and one i will miss you......However, i kiss you.....
  10. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    cái con bé này chỉ được cái lắm chuyện chứ có dám đi đâu, chứ còn chuyện uống rượu là chuyện nhỏ, hôm nào qua đây anh goi chị Rùa đi uống rượu với em, hehe.
    có cô gái ngồi chải tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên...[​IMG]

Chia sẻ trang này