1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tớ!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trunghoa

    trunghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    tớ là thành viên mới toanh, mới coóng, mới ra lò đây
    cho tớ đi với có đc không????
  2. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Iem Rùa ơi đi rượu ốc ĐVN đi
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  3. tuyetlanh_hn

    tuyetlanh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    em thấy chị cứ từ từ hãy trách họ vì có thể họ còn lí do nào đó mà khó nói......với lại cái việc chị có bị đem ra làm trò cười hay ko đây mới là do chị nghĩ chứ có thể vì 1 điều gì đó mà họ chưa nói được......với lại cuộc sống nhiều khi co fải ai cũng hoàn hảo đau chị nhỉ????? nhiều khi họ cũng có những cách cư xư lạ lùng mà chính họ cũng ko hiểu tại sao lại thế mà...........em cũng có thể cảm nhận được cái cảm giác khi bị người bạn thân cua mình ko thật sư tin tưỏng mình cảm thấy thất vọng vô cùng chán chường vì mình tin họ ma họlại ko thực sự tin mình . Nhưng em thấy sao chị ko hỏi trực tiếp ban j chị là chuyện quan trọng như vậy sao chị ấy ko share với chị .....em gnhĩ khi có được lời giải thíchrõ ràng thì mình sẽ hiểu hơn về bạn mình.với lại em nghĩ đã chơi với nhau thân rồi nếu có khúc mắc dù về bất cứ chuêỵn gì cũng nên thẳng thắn với nhau đừng để trong lòng chị ah. hic đấy là những gì em nghĩ hi vọng rồi tình bạn của chị sẽ trở lại thân thiết như ngày xưa.
    chúc chị vui vẻ
    schoobydoo
  4. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ ai cũng một lần cảm thấy thất vọng khi người bạn mình tin tưởng lại không như những gì mình nghĩ họ cũng làm như vậy với mình.Em cũng đã từng rơi vào hoàn cảnh đó,em cũng đã buồn một thời gian nhưng rồi bọn em vẫn là bạn của nhau vì em không muốn không tin nó và cũng biết có những điều không phải dễ dang nói ra.



    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất

  5. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, đời là cái đinh, tình là cái que, người yêu là con vịt què (anh trích câu nói của em). Đời là mấy tý, buồn phiền làm gì, hãy quẳng hết cả đi và hãy tìm kiếm những niềm vui sống. Đâu phải cái gì nó cũng theo ý mình được đâu em, c''est la vie.
    Stop woring and start living!
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Tuần tới đi nhậu cái cho nó hoành tráng nhỉ?
  7. firstviking

    firstviking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Đừng buồn zùa ạ!
    Zùa thấy không ở đây zùa vẫn là người được yêu quý nhất.
    Tớ cũng từng bị lấy ra làm "trò đùa" nhưng mà tớ chẳng thể "căm thù" người ta được. Mà không biết tớ có đang bị ai "căm thù" không nữa. :D
    Khi nào rảnh vào chơi với tớ nhé. : ).
    It ended when you said goodbye
  8. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại thành chỗ rủ rê nhậu nhẹt rồi!! Bây giờ tớ già yếu, lại thêm dòng đời xô đẩy gây ra nhiều chuyện éo le buồn thảm nên không chịu được hơi cồn nữa, thoáng ngửi thấy mùi rượu là đầu đã quay quay rồi, Nhưng mà khi nào đi ăn chân gà nướng đi, hết cúm rồi, với cả đời là mấy tí, đằng nào chả phải chết, lâu lắm rồi hội nhậu không họp ở hàng chân gà nướng, nhể các bác nhể!
    Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ lại rồi, cám ơn mọi người đã an ủi. Thôi thì, đời là mấy tí, , buồn nhiều chóng già ế chồng còn khổ hơn. Mất đi một người mình yêu quý nhưng phát hiện ra hoá ra cũng có những người yêu và quý mình, , là vui rồi! Phỏng các bác???
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi em ah, đời là mấy tý, dòng đời nó xô đẩy em khiếp quá làm em mất hết phong độ. Nhớ ngày xưa, em Rùa ruợu uống không cần nghĩ, bia cũng mệt nghỉ, thế mà bây giờ. Chém cha cái dòng đời đen bạc xô đẩy em.
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mẹ nó , đúng là đời .... Câu này mình nói lúc mình mới ... 7 tuổi.
             Số nghiệp

Chia sẻ trang này