1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tớ!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi rua209, 21/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coldwinter

    coldwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói câu này từ khi phải đi học lớp 1
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  2. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Nể quá ! Bác cho xin cái ảnh cái ....
             Số nghiệp
  3. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Dòng đời cứ đẩy em thế nhỉ. Ghét quá đi cơ, phận má hống nắm nỗi chuân chuyên. em ui, em bị nó đẩy đi đâu thế? ghi cho anh cái địa chỉ cái, anh sẽ đến đẩy lại em về chỗ cũ.
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn và nhớ để vừa quên
    Nhímhànội
  4. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Chắc là bọn tớ chẳng thể làm bạn được nữa rồi! Tớ cũng chỉ biết được tin nó lấy chồng qua báo chứ chưa nghe nó nói câu nào, cho đến tận bây giờ, sau đám cưới đã 2 tháng. Hichic, xem ảnh cưới trên báo mà thấy buồn như con chuồn chuồn.
    Nhưng thôi, họ cũng hạnh phúc lắm, mừng cho họ vậy! Tớ cũng phải quay về với cuộc sống của tớ thôi, nhỉ !!!

Chia sẻ trang này