1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tớ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi maco8x, 02/08/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maco8x

    maco8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tớ

    Tớ yêu 1 người đã ly hôn vợ( con a ấy ở với vợ cũ), a ấy thường xuyên tới chơi với con => gặp vợ cũ cũng nhiu, từ khi vợ cũ bit sự có mặt của tớ thì k nt cho a ấy nhiu nữa.
    Vấn đề chính ở đây là từ khi ly hôn vợ a ấy có rất nhiu mqh :tình 1 đêm có, đã từng yêu và quan hệ với nhiu người, nhiu người chia tay lâu rui nhưng vẫn nt nhớ nhung cho a ( a ấy kể cho tớ nghe) và trong thời gian yêu tớ cũng thấy. Thế nhưng tớ vẫn lao đầu vào yêu.
    Gần đây tớ fat hiện ra ngoài tớ a ấy vẫn quan hệ với 1 con bé nữa trong thời gian yêu tớ, a nói với tớ là đang cố kết thúc mọi chuyện với nó và chỉ yêu tớ thôi...tớ lại mềm lòng cho a ấy thêm cơ hội.
    Nhưng lần này mọi chuyện k dừng lại ở đấy, hôm đó a nói dối tớ là về nhà bme, tối tớ nt k thấy trả lời, gđ k nghe máy, gọi về nhà bme thì mẹ a ấy nói a ấy k về. Tớ bit thế là hết, k còn cơ hội nào nữa. Sáng hôm sau a nt cho tớ nhận là đã nói dối tớ, nói k mun chia tay.
  2. maco8x

    maco8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Tớ bit tối đó a đã ở với người con gái khác. Tớ quyết định sẽ k cho ai thêm 1 cơ hội nào nữa, nhưng tớ buồn lắm. Tớ bỏ qua mọi thứ để đến với a, để rồi lại nhận đc đắng cay thế này. Tớ mất niềm tin vào cs, vào con người, tớ nghĩ con trai ai cũng lăng nhằng như thế.
    Và hơn hết là a ấy vẫn muốn níu kéo, lúc này tớ tự dặn lòng mình sẽ dứt khoát nhưng tớ sợ tớ lại bị mềm lòng, lai bị cuốn đi như những lần trc, tớ fai làm sao bây giờ?
    Nhiu lúc tớ vẫn nghĩ sẽ cho a ấy cơ hội, có hp hơn k khi lấy người khác a, hay tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa thôi( vì con trai ai cũng lăng nhăng như thế cả). Mọi người thấy tớ thật ngu ngốc fai k? Ai cho tôi thêm động lực để tôi vượt qua chuyện này???
    Được maco8x sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 02/08/2010
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Thấy cái người kia chả có gì để nuối tiếc. Đã cưới vợ 1 lần, lại còn lăng nhăng. Tóm lại là tật đó chẳng bỏ được đâu.
    Con trai đa phần là lăng nhăng, nhưng cũgn đầy người tử tế. Làm sao có thể nghĩ sẽ hạnh phúc với một người như thế?
    Cách tốt nhất: Chấm dứt hoàn toàn liên lạc, bằng mọi phương tiện. Và luôn nhớ là, anh ta chả ra gì. Rồi sẽ ổn thôi.
    Mong bạn sẽ ổn.
  4. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nói chung nếu bạn biết ko ổn mà cứ đâm đầu vào thì bạn đúng là ....ngu.anh ta bỏ vợ được 1 lần thì sẽ có lần 2, mà có khi trong thời gian anh ta đi thăm con ko khéo anh ta vẫn gì đó với vợ cũ, biết đâu được ma ăn cỗ.thôi tuỳ bạn thôi, nếu muốn lấy mấy đời chồng thì cứ tiếp với anh ta, lấy xong ko ổn thì bỏ lấy anh tiếp theo(giống như vợ cũ anh ta chẳng hạn), còn nếu muốn 1 đời chồng thì giải tán anh ta.
  5. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Nghe cái câu " Ai cho tôi thêm động lực để tôi vượt qua chuyện này? " của chủ thớt giống cái câu " Tao cần lương thiện, ai cho tao lương thiện?" của lãng tử Chí Phèo nhỉ.
    Các giai vào đây mà học hỏi kinh nghiệm võ mồm nhé. Một thằng vợ bỏ, suốt ngày lăng nhăng gái gú nhưng nhờ có võ nên vẫn chăn gà tốt như thường.
    Bài học đúc kết cho các chú : Gái là động vật bậc cao rất dễ lừa.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình đính chính một tí: Phụ nữ là loại động vật bậc cao mà hễ chưa từng có được bạn trai yêu quý mình là thể nào cũng bám riết lấy một thằng đểu.
    Ai có may mắn từng được bạn trai yêu quý thì đời nào lại để một thằng đểu vừa "xài" mình vừa khinh rẻ mình thế kia. (Trừ khi là chuyện tình 1 đêm của cả 2 thì không nói.)
  7. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    Trai thương vợ cũ, gái nhớ tình xưa :D
  8. maco8x

    maco8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc và chia sẻ với tớ.
    Có lẽ do tớ kể quá tóm tắt nên các bạn nói tớ như vậy. Bên cạnh thói lăng nhăng thì a có rất nhiu ưu điểm( là lí do có rất nhiu người thích a). Đã lâu rui tớ k yêu ai vì k tìm đc người hợp với mình chứ k fai k có ai để ý. Tớ và a cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Chuyện lăng nhăng của a gần đây tớ mới fat hiện ra, vì khi trc tớ tin tưởng tuyệt đối và rất tôn trọng khoảng trời riêng của đối phương.
    A vẫn níu kéo tớ và tớ vẫn hy vọng a sẽ thay đổi, tớ có quá hão huyền k?
  9. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chỉ đúng với loại gái dễ sa ngã thôi. Đứa nào có lập trường thì hàng lởm, có ế nó cũng không xài đâu. Cùng lắm là không có chồng chứ gì
  10. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nói chung điểm tốt gì ko biết chứ quá khứ đã bỏ vợ rồi hiện tại lại lăng nhăng thì nên xem lại. chưa kể nếu lấy anh ta bạn vẫn là làm lẽ và là mẹ kế đấy.

Chia sẻ trang này