1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA TÔI!!!!!!!!! đã bỏ lở 22 NĂM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 362129074, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    CHUYỆN CỦA TÔI!!!!!!!!! đã bỏ lở 22 NĂM

    tôi 22 năm đã sống vô nghĩa ,khi đến trường và lúc ở nhà, làm như mẹ nói mà không nghĩ, thế là sai hay đúng bao giờ, lời mẹ nói như là thánh chỉ, chỉ làm theo mà không đắn đo, ko mơ ước và cũng ko hi vọng, học và ko học theo mẹ bảo. Vì thế nên suống thời khì cấp 3 tôi ko có yêu ai mà cũng ko đễ ai yêu mình. Rồi ra trường và thi vào trường mẹ bảo, rôi lại đi làm nơi mẹ nói là tốt ------> ai cũng bảo tôi là đứa con ngoan, tôi chữa bao giờ vui mừng khi đạt được 1 điều gì và thất vọng khi ko có nó
    nhưng một hôm em tôi hỏi " em ước lớn lên em sẽ làm 1 tiếp viên hàng ko để được ngắm nhìn thế giới ,còn chị chị thích gì"
    tôi giật mình nghĩ lại tôi đã bỏ qua 22 năm cuộc đời mình mà ko mơ ước gì sao
    KHÔNG, tôi từng ước làm 1 họa sĩ để giữ lại cảnh thiên nhiên mà tôi thấy qua ( tôi luôn >9,5 môn vẽ) những khi tôi ngồi vào bàn vẽ mẹ lại nói " tối ngày làm việc vô bổ, con sống được = nghề vẽ vời đó sao" tôi đã bỏ nó 7 năm mà ko cầm đến bút vẽ và quên hẳn ước mơ đó tự bao giờ
  2. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Đừng buồn, dù sao thì bạn cũng chỉ bỏ qua 22 năm còn tôi đã bỏ qua 23 năm rồi
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Theo cách nhìn của tớ nhé thì tớ thấy điều này là bình thường con cái nghe theo bố mẹ là tốt còn bố mẹ luôn muốn nó nghe mình vì nghĩ rằng những gì mình lựa chọn cho nó là tốt nhất - bố mẹ nào chẳng lo cho con
    Như tớ, tớ thik mê múa và violin nhưng bố tớ bảo "học mấy cái đấy rồi sau nghề nghiệp ko ổn định" ==> tớ đành quên nó đi và tìm 1 cái khác để đam mê - và đã tìm ra cái này được cả nhà ủng hộ
    Nếu như bạn tự tin vào chính mình, bạn hãy thử sống tốt với những gì bạn đang có đi bạn mới 22t thôi!
    Nhiều lúc tớ nghĩ, bố mẹ nuôi mình hơn 2 chục năm trời, cho ăn, cho mặc, cho tiền học hành, chẹp, tính ra cũng fải tầm mấy cái Mẹc , giờ chỉ lo ko đền đáp lại được thui Lại còn fải lo cho chính gia đình của mình sau này nữa
    Và biết đâu, sau này, chính bạn cũng sẽ hướng con cái mình theo như mình muốn chỉ bởi vì... muốn những gì là tốt nhất cho con
    Chúc bạn ko còn buồn nữa Vui lên!
  4. skulove

    skulove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2008
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    trùi ui, tớ còn bỏ qua 24 năm rùi cơ
  5. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    25 năm của tôi
  6. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mẹ mình nói : muộn còn hơn không ???
    (nhớ lời mẹ dặn , ngoan kinh )
  7. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào nhỉ
    ừ, tớ cũng từng mơ làm họa sĩ
    giờ tớ còn quên cả cách cầm cái bút lông cho đúng
    tớ quên tên các màu
    tớ chẳng vẽ nổi gì, thậm chỉ cả những thứ ngớ ngẩn nhất
    giờ thì sao?
    tớ chẳng mơ gì nữa
  8. tipimg

    tipimg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dạy đúng thế còn j
  9. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    sao tôi ko bao giờ cảm thấy vui nhỉ??????????? lúc 3 tôi tôi bị nhốt 1 lần trong phòng tối ở trường mẫu giáo vì cô giáo bảo tôi chửi cô ( thật sự giả dối vì tới giờ 22t rồi mà tôi còn ko thể nói bậy đến 1 lần) .....ko biết ai nói với cô nữa.......từ đó tôi rất ghét tối ........đi ngủ cũng fải có đèn thật sáng.........tốt nhất ít nói chuyện với mọi người để ko nói rằng tôi chửi .........bị bệnh trầm cảm rùi.......bị các bạn trai trong lớp chọc .....bỏ gián, thằn lằn, hay ếch vào cặp da tôi cũng chăng biểu lộ cảm giác gì........nến biểu lộ ra họ sẽ làm tới........nên ko chọc tôi nữa...........tốt nhất giữ khỏang cách với mọi người thì ko bị tổn thương......tốt nhất làm theo lời mẹ khỏai suy nghĩ.........con film tôi hay cười .......vì cái gì nhỉ.............film tình cảm buồn cũng chẳng khóc được................chán thật..............
  10. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ, trước khi lấy chồng nghe lời mẹ, lấy chồng rồi nghe lời 2 mẹ! . Cũng chưa thấy mình đã bỏ phí cái gì.
    Bây giờ tớ đang muốn đi học múa, nhưng không biết có lớp nào cho "trẻ" gần 30 không!

Chia sẻ trang này