1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA TÔI!!!!!!!!! đã bỏ lở 22 NĂM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 362129074, 28/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ai can iu, iu tha cho các thầy cô dạy múa, không có họ lại tăng xông vì tiếng khóc của một "cô bé" 30 tuổi vì đau khi xoạc đấy,...........Hic, đi ngang box này đọc bài của BEHEO buồn cười quá
  2. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Biết làm sao hả ku em, anh đây thích du lịch, thế rồi lại phải thi khối A và khối V, chán chả buồn chết........
    Bây giờ thì sao, 26 rồi mà vẫn còn phải học........chán...........nhưng mà bố mẹ nói gì thì cứ nghe thôi............
  3. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng trải qua 22 năm và cũng có rất nhiều thời điểm chả biết mình đang thích gì vì thích QUÁ_NHIỀU_THỨ . Nhưng bây giờ có lẽ mình cũng đã hình dung ra con đường mình sẽ đi trong tương lai...
    Bạn hãy để cho mình những giây phút riêng tư nhất và ngẫm nghĩ lại mình nhé, rồi bất chợt trong lúc bộn bề công việc " theo guồng " mà bạn đã làm từ trước tới giờ, bạn sẽ nhận ra mình cần gì và thích gì, ước mơ gì.
    Chúc bạn luôn luôn " tự chủ" và hạnh phúc
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Như Tôi:bốn mươi hai năm trôi qua rô?i,không biết sắp tới sef bước tiếp như thế na?o đây.Thế giới rộng lớn va? phức tạp quá!
  5. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Bác không thấy vui vì bác không có cái gì để theo đuổi, không có cái gì để bác sống vì nó. Nếu bác tìm được cho mình một mục đích sống, và quyết tâm theo đuổi nó đến cùng thì cuộc sống đối với bác sẽ có ý nghĩa hơn. Em xin cam đoan đấy!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 11/02/2008
  6. minhviet868

    minhviet868 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, chít cười với "bé" này, "bé" tìm đc lớp nào thì cho anh tham gia mấy nhé, anh mới qua 30 một tẹo thui
    Được minhviet868 sửa chữa / chuyển vào 15:30 ngày 11/02/2008
  7. giundua

    giundua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    nhiều cái ko nghe bố mẹ nghĩ lại thấy hối hận quá, cứ đòi theo ý mình học kiến trúc, bây h học thấy vất vả quá => nản , mà vấn để của bạn là cần tim người iu rồi

Chia sẻ trang này