1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi ? không biết sẽ về đâu ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    1 suy nghĩ hết sức sai lầm
    Nếu đã yêu ai đấy rùi, mà người ta cứ đòi ôm, hôn 1 cách quyết liệt, mình đẩy ra mà vẫn nhất quyết k chịu... lúc đấy mới thật sự thấy hp cơ (Nhưng nếu là người mình chưa yêu , chưa có cảm tình mà làm thế này thì cho mấy cái tát luôn )
    Bác này chả hỉu tâm lý cgái rì cả
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chiều mồng một tết tôi mới thức dậy do tối đó tôi thức rất khuya, mấy đứa bạn thân bảo đi chơi đâu đó tôi đồng ý và muốn em đi cùng. Sang nhà em, em cũng đang có nhà, ngồi chơi ở nhà em khoảng chừng hơn 1 h đồng hồ sau đó tôi bảo em đi chơi cùng, em đồng ý. Lúc đó có một cậu bạn thân của em cũng đang ở đó, cũng đang muốn rủ em đi chơi. Nó đến trước tôi nhưng em có vẻ muốn đi với tôi nên cậu bạn kia ra về. Khi đó tôi cũng thấy phần nào phấn khởi, phấn khởi không phải vì em không đi chơi với cậu bạn mà vì em đã nghiêng một chút về với tôi. Chúng tôi chỉ biết lang thang trên đường và vào một quán cafe ngồi uống nước với 2 đứa bạn của tôi. Ngồi một lúc thấy ảm đạm quá chúng tôi rủ nhau đi hát, trong cuộc này có một đứa bạn thân của tôi và người yêu nó. Do mới tiếp xúc với nhau lần đầu nên em và bạn tôi cũng ít nói gì với nhau..Ra về thằng bạn nhận xét trông em xinh xắn mà lại hiền lành tôi rất vui.
    Tối đó tôi đi chơi với bạn, em cũng đi nhà thầy cũ với bạn em. Mọi việc tưởng như bình thường nhưng khoảng 23 h 15 tôi có nhận được một tin nhắn của em, tối nay em rất buồn, em đang đi dạo một mình. Tôi lờ mờ hiểu ra hình như có cái gì đang xen vào, cái gì đó...tôi nhắn tin hỏi em đã về chưa ? và em nói em cũng đã về nên tôi không nói gì nữa. Tôi thấy trong lòng buồn lẫn chán.
    Sáng mồng 2 tết đột nhiên tôi nhận được tin nhắn của em bảo đang rất buồn muốn đi chơi. và em có nói em đang trong một tình trạng ."..". Tôi bảo sẽ đến nhà em khoảng 20 phút nữa. Nhưng sau đó 10 phút khi tôi chuẩn bị đi thì nhận được tin nhắn của em bảo em rất mệt muốn đi ngủ. Tôi khi đó dường như không kiềm chế được vì biết rằng em đang buồn do chuyện tình cảm lúc trước của em. Tôi nhắn tin cho em bảo rằng có lẽ đây là tin nhắn của cùng của tôi gửi cho em. Và tôi xác định có lẽ không bao giờ gặp lại em nữa là hay nhất ...
  3. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    mót lắm ,kể tiếp đi nào đồng chí ơi .....hi vọng nó có hậu như mấy cái fim tình cảm lâm ly chứ nhỉ
  4. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hậu con khỉ, tới lúc này thì mỗi đứa 1 trường rùi, gần nhau đến thế mà còn kô đc jì thì bi giờ sao có thể...
  5. xoxoxo

    xoxoxo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    3.299
    Đã được thích:
    0
    cái cậu này chán thật đấy ko biết những câu truyện 2 người nói trong lúc đi chơi là gì ...2 năm roài mà như là mới tán ấy .... chán quá cơ
  6. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Đọc như fim Hàn lun, câu chuyện đáng lẽ ra có kết thúc tốt đẹp nếu bạn chịu khó kiên nhẫn thêm một chút nữa, nên nói chuyện về nỗi buồn của cô bé đó hơn là tự ngồi nghĩ ngợi suy diễn linh tinh và tự làm khó mình
  7. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    @ vitcon_kid : Đến hôm nay tôi mới biết, khi con gái đẩy là nên ôm chặt vào. Cảm ơn vitcon nhiều nhé..
    Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến câu chuyện của tôi, tôi xin được kể một số việc trước cái ngày mồng một tết. Đó là những kỷ niệm của tôi và em.
    Đó là lần em về sau khi nhập học, cái lần tôi đón ở ga nhưng không gặp. Tối hôm đó sau khi đi chơi với nhau, em về nhà bạn. Sáng hôm sau em và tôi lại hẹn gặp nhau, chúng tôi đi mua quà để tối em mang ra cho bạn cùng phòng, đi mua một số linh tinh cho em, sau đó chúng tôi đi ăn, lần này em đã thực hiện lời hứa, lời hứa khao đậu ĐH, em dẫn tôi vào một tiệm bánh kem, nếu ai theo dõi sẽ biết lần chúng tôi đi xem phim về muộn chưa kịp ăn bánh kem như dự định . 2 đứa gọi chung một cái ngồi nhấp nháp, cái vị ngọt của bánh, vị béo của kem trứng, vị đăng đắng của socola như tan chảy trên từng miếng bánh. 2 đứa cứ thế chén cho hết một chiếc bánh. Cảm giác ăn chung 1 chiếc bánh thật thú vị. Sau đó chúng tôi đi ăn trưa ở một quán ăn nhanh. Ăn xong thì trời đổ mưa, ban đầu từng hạt mưa rất nhỏ chúng tôi vẫn ra về nhưng sau đó trời mưa to, to như trút nước. Mưa đến nỗi như quất ngã chúng tôi. Giữa trời mưa to như thế, em lại đang ở nhà bạn, cách đó khoảng 4 km. Thế là tôi quyết định đưa em vào một hotel nhỏ trú tạm. Hai đứa vào phòng, tôi đi tắm vì mưa làm ướt hết áo.... còn em ngồi sấy lại tóc. Cảm giác ấm cúng, ánh sáng vàng nhạt của chiếc đèn tường là một màu kích thích, nó làm tôi trỗi dậy một cái gì đó...
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 05/03/2007
  8. chanquayxoan

    chanquayxoan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    1
    Ông cần tư vấn cái gì ?
    Cứ xón xón tý 1 như táo bón. Đúng kiểu newbee, cả tháng trời chưa hết nổi 1 bãi.
  9. _Vit_Bup_

    _Vit_Bup_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG] Không định bất lịch sự thế này nhưng tức cười quá. ( ảnh hưởng từ phim lúc nãy trên VTV1)
  10. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tôi log vào ttvn đã đọc được những reply từ bài viết của mình, Thật "vui" vì những dòng tâm sự của mình đã được chia sẻ bởi một pờ rồ.Tôi biết sống trên đời chắc không ai làm vừa lòng được hết tất cả những người mình đã gặp. Sẽ có yêu- ghét đó là quy luật.
    Vâng thưa chanquayxoan, tôi vui vì bạn đọc câu chuyện của tôi nhưng bạn thông cảm câu chuyện của tôi chưa viết hết một lúc được vì tôi cũng không có nhiều thời gian. Sau khi tôi viết xong mọi người sẽ hiểu tôi đang ở tâm trạng như thế nào. Đây như dòng tâm sự của tôi nên những người như bạn sẽ không được chào đón ở topic của tôi. Hãy vui lòng chim c.. đi nơi khác, bạn đừng chỏ cái miệng xinh xinh của bạn bằng những lời vô học như thế nếu không buộc lòng tôi phải xón vào miệng bạn 1 bãi bây giờ . Hô ! biến đi Pờ rồ nhé.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 05/03/2007

Chia sẻ trang này