1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi ? không biết sẽ về đâu ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Giữa hoàn cảnh như thế tôi cứ nghĩ hay là mình dứt điểm, dứt điểm đi, để rồi thế nào cũng được, tôi yêu em kia mà, yêu chứ không phải vì mục đích gì khác. Mà em cũng biết tình cảm của tôi kia mà, nó đã trải qua thời gian không nhiều nhưng cũng không phải ít.
    Con gái thường yếu mềm, một ý nghĩ thật black thoáng qua trong đầu " hay là cứ ..đi " ...
    Nhưng bất chợt nhìn lại em, khi đang ngồi chải tóc khuôn mặt em thật đẹp, thật thánh thiện. Tôi thấy mình thật xấu hổ. Rồi em nằm cạnh tôi 2 đứa chỉ nằm nói chuyện và cầm tay nhau thật chặt + một cái ôm cũng thật chặt. Chỉ thế cho đến khi trời tạnh mưa, chúng tôi trả phòng và tôi đưa em về nhà bạn.
    Sau này một lần tôi có kể với thằng bạn, nghe xong nó bảo tôi là thằng ngu, có cơ hội như thế mà bỏ lỡ. "Ngu quá " ( trích nguyên văn câu nói của nó). Tôi không biết mình ngu hay khôn nữa ?!. . Quả thật mỗi khi ở bên em chỉ một cái nắm tay thôi cũng đủ làm tôi thấy ấm, thấy hạnh phúc. Tôi cũng không hiểu nữa...
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 05/03/2007
  2. kienh1

    kienh1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2005
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ rất ghét cái kiểu đấy, có người yêu rồi cứ câu với nhử như thế hả
    Thôi đi, còn nhiều em lắm, nghĩ ngợi nhiều làm chi
  3. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn kienh1 đã động viên tớ không nên nghĩ ngợi nhiều,trên đời còn nhiều em, nhiều em nhưng ở bên em tớ mới có cảm xúc, biết làm sao được. Câu chuyện của tớ thực sự không biết " về đâu " sau cái hôm mông 2 ấy. Cái hôm tớ bảo là nhắn cái tin cuối cùng. Giờ cũng muộn mai tớ còn phải đi học sớm nên tớ sẽ kể sau. Rất cảm ơn lời khyên của cậu .
  4. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    cố gắng dứt điểm đi. Lằng nhằng lâu quá
  5. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Anh xin lỗi chú chủ topic vì anh đek muốn cái vụ kể chuyện của chú sẽ trở thành một "kịch bản phim Chim Lạnh (Hàn Cuốc)" như một em bé gái kể về một chuyện tình tay ba cách đâ không lâu. Dù sao anh em mình cũng là cùng cánh với nhau, chú nhỉ
    Anh cũng không dám gọi là góp ý hay chỉ bảo gì chú... nhưng cũng xin được có đôi lời:
    - Anh nghĩ chú có tình cảm với cô bé, tình cảm ổn đấy chứ không phải chơi.
    - Vì tình cảm của chú như thế, và chú lại cũng là một thằng đàn ông, nếu chú thực sự thấy cần cô bé đấy, chú phải đấu tranh. (Chưa thấy chú tìm hiểu hay chú kể về quả "người yêu" nào đấy của em bé). Hanh phúc không phải quả sung khi mình nằm tơ hơ há miệng thì nó rơi vào mồm, mà mình phải đấu tranh để giành giật lấy. Nằm tơ hơ há mồm họa may có...*** chim rơi vào thôi.
    - Anh nghĩ...cô bé cũng có tình cảm với chú... cũng nhiều đấy chứ không ít đâu...nhưng vì cả hai đều không vượt qua được cái tôi (cái tôi dở hơi) của mình nên vẫn còn một lớp màng....khoảng cách giữa hai bên (cấm nghĩ bậy về lớp màng nhá)
    -Cuối cùng...anh không bảo chuyện chú và em của chú tồng ngồng ôm nhau trong nhà nghỉ mà không làm gì là dở hơi như bạn chú nói. Nhưng...theo thiển ý của anh thì...lúc đấy mọi thứ nên để cảm xúc và tình cảm dẫn dắt mình hơn là sự suy đoán chủ quan về tình huống.... Cơ hội là hiếm hoi...nhưng đối với câu chuyện của chú...cơ hội vẫn sẽ còn đến thêm lần nữa....sẽ gần thôi, nhanh thôi, hi vọng chú kịp thời nắm bắt...
    Thay mặt những người hay ném đá, hay spam, hay chọc gậy bánh xe...chúc chú sớm mang tin vui và một đoạn kết có hậu về kể cho anh em
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trưa mồng 2 tết tôi thực sự không kiềm chế vì em đã gây cho tôi đau. Nhưng em và tôi chưa là gì của nhau. Em có quyền làm điều đó. Khi tôi nhắn tin em đã nhắn lại khoảng 5-6 cái tin nhắn cái nào cũng dài dằng dặc tôi đều xóa hết mà không đọc tôi nghĩ không cần thiết nữa. Mà tôi cũng không thích đọc tin nhắn của em lúc này.
    Trưa đó tôi đi ngay với đứa bạn, ngày đó tôi uống rất nhiều, cứ uống nhưng không thể nào say được. Cứ thế uống, bọn bạn tôi bảo tôi dạo này tửu lượng khá thật nhưng có ai hiểu được đâu!?. Khi tình cảm của mình bị tổn thương đó là những xúc giác bị tê liệt có lẽ tôi yêu em đã quá nhiều, quá lớn. Nhưng với em có lẽ khác.
    Tôi nhớ lại đã từng đọc ở đâu đó : " Đức Phật nói rằng đời là bể khổ. Nhưng bể khổ ở trong ta. Chúng ta không ngụp lặn trong một vùng có tên là bể khổ. Hạnh phúc tự bên trong. Đau khổ cũng tự bên trong. Khi người ta thấy khổ, người ta nói: cha tôi không yêu tôi, người này làm khổ tôi, người kia ác với tôi. Không ai nói: Dục vọng của tôi làm khổ tôi. Ham muốn và thù hận dằn vặt tôi. Do đó con người ta cứ tiếp tục làm khổ nhau, làm khổ chính mình. " Đức phật dạy thật đúng.
    Tối mồng 3 tôi gọi cho em bảo ra tôi gặp, tôi hẹn em đầu ngõ ( như ngày nào ). Em bảo sao không vào nhà mà lại hẹn ở đây. Tôi không nói gì. Vào nhà làm gì nữa em !!! Chúng tôi ra bờ hồ công viên ngồi nói chuyện. Và em đã kể cho tôi nghe về những chuyện tình cảm của em. Chuyện trước của em. Đã có 2 người ảnh hưởng đến em. Một anh 77 và một anh 82 ( tôi tạm gọi như thế ). Giọng em từ từ kể. Tôi sẽ kể lại cho các bác nghe câu chuyện đó :
    " Ngày xưa từ thưở bé, em quen một anh 77, anh này đã quen em trước cả tôi. Em cũng có tình cảm với anh này, thực ra trong thời gian ban đầu quen nhau hồi em học 11 tôi chỉ nghe thoáng qua một lần em kể về ku anh 77 này, nhưng tôi tự tin vào những gì đang có giữa chúng tôi nên tôi không quan tâm, không hỏi han gì thêm. Anh 77 này vẫn thỉng thoảng liên lạc với em và em tin đó là tình yêu đầu tiên của em từ thửơ xa xưa. Trong thời gian không liên lạc với tôi, anh 77 vẫn liên lạc với e, và đã cho em hi vọng, đã hứa nhưng toàn thất hứa, đã làm cho em mất đi phần nào đó niềm tin về những lời hứa, thế rồi em buồn, trong khoảng thời gian này thì một ku anh 82 nữa xuất hiện, sự quan tâm như một người anh trai làm em cảm động. Và " người anh trai " đó ngỏ lời yêu, em đã đồng ý. Đó là những gì xảy ra trong thời gian em và tôi không liên lạc với nhau, đó là khoảng cuối năm 2005 và giữa năm 2006. ". Kể xong em bảo " Anh không hiểu cho em đang tình trạng như thế, mới chia tay với anh 82 gần 3 tháng, còn quá ngắn để bắt đầu cái gì đó, và em cũng đã mất niềm tin khi anh 82 đã nói lời chia tay khi em đã quên đựơc anh 77, anh ấy quay lại với người yêu cũ ".
    Nghe xong câu chuyện, tôi đặc quánh đầu óc..giờ làm gì bây giờ ??? Làm gì đây ???
    Tôi có việc phải ra ngoài, lát nữa tôi sẽ tiếp tục....
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 18:17 ngày 06/03/2007
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Tóm lại xin tư vấn hay là Tâm sự? Nếu tâm sự thì vào box Tâm sự còn nếu xin tư vấn mà kể dài lê thê và ngày càng nhão nhoẹt ra thế mà vẫn chưa có kết thúc thì đây xin tư vấn cho 1 câu: "có lẽ em đấy nên bắt đầu với anh 35 hoặc anh 69 là vừa". Hết!
  8. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Khi nghe câu chuyện em kể, tôi đã mất khả năng suy nghĩ, vậy là sao các bác ??? em xem tôi là gì ? mối quan hệ của chúng tôi là gì ???? Các bác hãy cho em một lời khuyên. Tôi phải làm sao bây giờ, từ đó cho đến giờ em chỉ gặp lại em hôm em lên tàu ra Hà nội học. Chừng đó thời gian là quãng thời gian dường như một màu xám xịt với tôi. Khi nào cũng nghĩ đến em nhưng liệu em có khi nào nghĩ đến tôi. Thỉng thoảng tôi có nhắn tin cho em nhưng chưa thấy em nhắn tin nào thực sự thể hiện tình cảm của em dành cho tôi. Hãy cho tôi một lời khuyên ( thực sự tôi đang rất cần vì nếu thế này tôi sẽ không làm được gì ). Câu chuyện của tôi đáng lẽ tôi viết một mạch nhưng vì cũng bận nên phải ngắt quãng thành nhiều đoạn, mong các bác thông cảm, nếu bác nào cảm thấy không cho em được một lời khuyên chân thành được lượn hộ cho đi nơi khác.
    Mong tin các bác để em tiếp tục đi trên con đường tình yêu đầy sóng gió.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 06/03/2007
  9. butchido

    butchido Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em của bác thật có vấn đề: thuộc loại hiền lành đa cảm và thiếu tự chủ bản thân. Trong phim tôi thấy con gái kiểu này hay yêu mấy thằng sở khanh lém. Nếu bác đến với em đó bác phải thật mạnh mẽ và phải phớt (tỉnh táo) điều khiển mối quan hệ một tí thì thành công. Bác là người hơi đa cảm đấy và tình cảm hơi bị trong sáng nên hay cư xử theo tình cảm bản thân. Tôi thấy người đa cảm là khổ lắm. Chúc bác tìm được điều đúng đắn cho mình.
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đọc mấy bài đầu mà thấy ớn rồi,con trai phải chủ động mà dứt khoát quyết đoán làm việc.Chứ bỏ thì thương vương thì tội thì mệt cho cả hai đấy

Chia sẻ trang này