1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi ? không biết sẽ về đâu ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm cách mở mắt cho cô bé ấy rồi sau đó chia tay. Vì có lẽ tình cảm của cô ấy dành cho bạn ko sâu đậm lắm, ít nhất là so với 77. Như thế nếu tiếp tục thì bạn sẽ phải rất kiên nhẫn chờ đợi tình cảm của cô ấy dành cho bạn lớn lên. Nói chung là sẽ mệt mỏi và sẽ lại bị tổn thương, nhất là khi rõ ràng cô bé ấy vẫn còn tình cảm với 77. Tuy nhiên đó còn là một cô bé, và với bất kỳ tư cách nào, người yêu, bạn, anh trai hay chỉ là người quen, bạn nên giúp cô ấy nhận ra niềm tin của mình (dù cái này nên gọi là tự huyễn hoặc mình) đang bị đặt ko đúng chỗ (nếu bạn có cơ sở chắc chắn về phán đoán và khẳng định của mình nên khéo léo tìm cách cho cô ấy tự nhận thấy, ví dụ tận mắt thấy 77 với vợ chưa cưới của anh ta ntn chẳng hạn...).
  2. cuoptrengianmuop_1985

    cuoptrengianmuop_1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Em không biết cảm giác của bác thế nào , không biết có giống em không nhỉ . Khi tối mung2 tết năm ngoái người yêu em gọi điện cho em và nói rằng không thể quên được người yêu cũ sau 5 tháng chúng em yêu nhau . Lúc đó em đã muốn đập vỡ tất cả , phá bỏ tất cả . Thật là một cảm giác kinh khủng , và bây giờ 2 đứa em là những người bạn tốt .
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi trong box mới thấy xuất hiện 1 câu chuyện gay.. cấn như thế này, đủ các đời chiến mã: từ cối 77 đèn tròn, 82 đèn vuông, đến 19 tai ga.. và đặc biệt là nvật 9 Bê Bết Ta.
    Và cũng như mọi khi, anh sẽ đưa ra những nhận định và lời khuyên.. rất chi chân thành. Và cũng như mọi khi, nếu anh viết có hơi khó nghe quá.. chủ topic cũng đừng có nổi nóng, đừng gán ghép anh giống thằng 77 thì không 9 xác. Mà nếu có lỡ nóng quá thì a cũng cố gắng coi đó như là.. bị muỗi chích, và nếu bị muỗi chích thì anh lại sẽ cố gắng xem như con muỗi đó chịu tiếp thu: vì.. biết xa tiểu nhân mà chích người quân tử.
    Nghe chú kể chuyện anh tủi lắm, cái hồi anh bằng chú.. có biết mùi vị gái gú là gì đâu. Đạp xe đi cày thuê cuốc mướn suốt ngày, cái quần bị sờn lủng 1 lổ ngay chổ.. bắp vế cũng ráng phải mặc vào để che thân. Còn chú 9 Bê Bết Ta thì quá ngon, mới gần ra lò đã có chổ nhà nước.. để ngâm cú công nghệ. Vừa đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi nguời.. ngâm cú + kết hợp được chuyện kưa gái.. dài hơi, quả là có 1 ý chí và sức khoẻ lực sỹ. Nhưng đỉnh nhứt là cái.. màng cao cầu duyên, đốt nhang trước cổng chùa.. rồi đoạt ái, thiệt khiến cho bá tánh từ xa rất là ngưỡng mộ.
    Nhưng ly kỳ nhất là em bé 19 tai ga, 19 mùa bông mai nở mà đã.. ôm ấp được 3 mối tình: dzị chi là mỗi năm 1 mối. Đáng khen hơn nữa là.. yêu đương mà nhiệm vụ học hành vẫn không quên, cuối cùng cũng hạ cách.. xuống 1 cái DH như bao học trò lao tâm khổ tứ khác.
    Thằng 82 thì mờ nhạt quá chưa hình dung rõ.. nhưng thằng cối 77 đèn tròn quả là tay xế gái cự phách. Cái câu quan họ bắt gái "không yêu người hiện tại" được mữa ra.. rất hợp người hợp cảnh (anh có 1 câu chuyện dài về câu quan họ bắt gái trên, khi nào rãnh sẽ hầu đồng đạo sau). Với con gái bình thường nghe mữa câu này.. cảm giác giống như là thịt chó chấm với sửa bò Ông Thọ. Còn cái con gái khoái ẩm thực bất thường, nghe xong câu này.. trong bụng như là đánh trống mở cờ vì tưởng là sắp được ăn đến nơi.
    Mà chú 9 Bê Bết Ta cũng đừng có tự hạ thấp vu cáo thằng cối 77 đèn tròn, ai nói với chú.. 77 là buộc phải cưới vợ, là phải như thầy tu trước gái ẩm thực khác thường.!? Chắc chú mãi ngâm cú rồi chỉ lo chăm bẵm với gái tai ga 19.. mà chẳng chịu nhìn ngó cái xhội chung quanh. Ngay tối hôm qua, khi anh đi khám điền thổ về.. giữ đêm khuya gió lạnh nhưng 10 couple đèo nhau => thì hết 6-7 couple mà thằng cầm tài tầm cỡ 70-60-50-40, gái ngồi sau toàn thể dạng cách biệt trên 1-2 giáp.
    Lời khuyên: chú 9 Bê Bết Ta đang ở trong tình cảnh như thế, nhưng đầu óc thì dựng đứng.. rồi chửi người ta là đốn mạt => có khả năng chú sẽ hưởng được cái mạt hạng được thải từ thằng khác. Không có đường phèn với mật ong gì ở đây, mà chỉ có những bộ não.. bịnh hoạn => gái nó trọng bịnh như thế thì chú cũng coi lại cái thân chú đi, chú đừng có tưởng chú đang cao bồi rơm trong sáng. Thiệt ra chú cũng đang lao vào con đường.. thịt chó chấm với sửa Ông Thọ rồi.
  4. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tất cả những bạn đã cho tôi những lời khuyên chân thành , và rất cảm ơn bác tetuong02, đọc đi đọc lại bài bác em mới thấy ngấm nghía phần nào. Quả thật hoàn cảnh em bây giờ thật trớ trêu, bạn bè em cũng phần nào biết em T ( em tạm gọi tên em nó là như thế ). Tuy chưa công khai nhưng chúng em đã đi chơi với nhau khá nhiều nên bạn bè thân 2 đứa cũng đã đoán điều gì đó giữa chúng em. Quả thật so với 77 và 82 có lẽ em hơn hẳn cái cái giao diện sáng sủa và cao ráo.. Em cũng xuất phát từ gia đình có giáo dục và với tính cách của em cũng rất nhiều cô thích và yêu, có người còn yêu em một cách điên cuồng, từ trước tới khi gặp em T em hầu như sống quen với việc người khác quan tâm và chưa nói lời yêu chân thành với cô nào. Em T cũng xuất phát từ một gia đình có nề nếp, bố mẹ công chức nhà nước, hiền lành. Em T cũng khá thông minh và chăm học. Nhà có điều kiện nhưng không ăn chơi. Đặc biệt em T rất xinh, khuôn mặt xinh một cách thánh thiện.
    Chính vì thế em bây giờ không biết sẽ làm như thế nào ??? Những giây phút bên em, em T cũng thắm thiết và bọn em chưa hề cãi nhau to tiếng một lần nào. Những nụ hôn cũng nồng nàn, những cái ôm cũng rất chặt. Nhưng có lẽ có cái gì đó đã ngăn cản tình cảm của 2 đứa. MỘt khoảng trống không biết do đâu. Đã có người biết chuyện khuyên em nên chia tay không sau sẽ khổ, nhưng em nghĩ chia tay liệu có phải là một giải pháp tốt không khi thực sự em vẫn còn tình cảm. Sự quyết đoán của em giờ mất hết, hôm qua đến nay em không liên lạc gì với em T, em T đã nhắn tin cho em bảo " Hôm qua đến giờ không thấy anh nhắn tin, có chuyện gì a anh ? " . Em không biết trả lời thế nào.....
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 14/03/2007
  5. ngophuongtu

    ngophuongtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
     
    Lâu lắm rồi trong box mới thấy xuất hiện 1 câu chuyện gay.. cấn như thế này, đủ các đời chiến mã: từ cối 77 đèn tròn, 82 đèn vuông, đến 19 tai ga.. và đặc biệt là nvật 9 Bê Bết Ta.
    Và cũng như mọi khi, anh sẽ đưa ra những nhận định và lời khuyên.. rất chi chân thành. Và cũng như mọi khi, nếu anh viết có hơi khó nghe quá.. chủ topic cũng đừng có nổi nóng, đừng gán ghép anh giống thằng 77 thì không 9 xác. Mà nếu có lỡ nóng quá thì a cũng cố gắng coi đó như là.. bị muỗi chích, và nếu bị muỗi chích thì anh lại sẽ cố gắng xem như con muỗi đó chịu tiếp thu: vì.. biết xa tiểu nhân mà chích người quân tử.
    Nghe chú kể chuyện anh tủi lắm, cái hồi anh bằng chú.. có biết mùi vị gái gú là gì đâu. Đạp xe đi cày thuê cuốc mướn suốt ngày, cái quần bị sờn lủng 1 lổ ngay chổ.. bắp vế cũng ráng phải mặc vào để che thân. Còn chú 9 Bê Bết Ta thì quá ngon, mới gần ra lò đã có chổ nhà nước.. để ngâm cú công nghệ. Vừa đổ mồ hôi trán, rán mồ hôi nguời.. ngâm cú + kết hợp được chuyện kưa gái.. dài hơi, quả là có 1 ý chí và sức khoẻ lực sỹ. Nhưng đỉnh nhứt là cái.. màng cao cầu duyên, đốt nhang trước cổng chùa.. rồi đoạt ái, thiệt khiến cho bá tánh từ xa rất là ngưỡng mộ.
    Nhưng ly kỳ nhất là em bé 19 tai ga, 19 mùa bông mai nở mà đã.. ôm ấp được 3 mối tình: dzị chi là mỗi năm 1 mối. Đáng khen hơn nữa là.. yêu đương mà nhiệm vụ học hành vẫn không quên, cuối cùng cũng hạ cách.. xuống 1 cái DH như bao học trò lao tâm khổ tứ khác.
    Thằng 82 thì mờ nhạt quá chưa hình dung rõ.. nhưng thằng cối 77 đèn tròn quả là tay xế gái cự phách. Cái câu quan họ bắt gái "không yêu người hiện tại" được mữa ra.. rất hợp người hợp cảnh (anh có 1 câu chuyện dài về câu quan họ bắt gái trên, khi nào rãnh sẽ hầu đồng đạo sau). Với con gái bình thường nghe mữa câu này.. cảm giác giống như là thịt chó chấm với sửa bò Ông Thọ. Còn cái con gái khoái ẩm thực bất thường, nghe xong câu này.. trong bụng như là đánh trống mở cờ vì tưởng là sắp được ăn đến nơi.
    Mà chú 9 Bê Bết Ta cũng đừng có tự hạ thấp vu cáo thằng cối 77 đèn tròn, ai nói với chú.. 77 là buộc phải cưới vợ, là phải như thầy tu trước gái ẩm thực khác thường.!? Chắc chú mãi ngâm cú rồi chỉ lo chăm bẵm với gái tai ga 19.. mà chẳng chịu nhìn ngó cái xhội chung quanh. Ngay tối hôm qua, khi anh đi khám điền thổ về.. giữ đêm khuya gió lạnh nhưng 10 couple đèo nhau => thì hết 6-7 couple mà thằng cầm tài tầm cỡ 70-60-50-40, gái ngồi sau toàn thể dạng cách biệt trên 1-2 giáp.
    Lời khuyên: chú 9 Bê Bết Ta đang ở trong tình cảnh như thế, nhưng đầu óc thì dựng đứng.. rồi chửi người ta là đốn mạt => có khả năng chú sẽ hưởng được cái mạt hạng được thải từ thằng khác. Không có đường phèn với mật ong gì ở đây, mà chỉ có những bộ não.. bịnh hoạn => gái nó trọng bịnh như thế thì chú cũng coi lại cái thân chú đi, chú đừng có tưởng chú đang cao bồi rơm trong sáng. Thiệt ra chú cũng đang lao vào con đường.. thịt chó chấm với sửa Ông Thọ rồi.
  6. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này thật mệt mỏi và căng thẳng, sắp tới tôi lại tham gia vào một dự án khác mà suốt ngày không tập trung được tý nào, việc học hành cũng thế làm đề tài phải đi khảo sát liên tục. Nhiều lúc cứ nghĩ có lẽ chia tay đi cho bớt khổ nhưng sao vẫn thấy nhớ em đến lạ lùng. Nhưng hoàn cảnh bây giờ thật trớ trêu..Nhiều lúc tự hỏi tình cảm của em với tôi là gì mà không trả lời được....mệt thật, sắp nổ tung quá.
  7. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ. Nghe chi tiết này biết ngay bịa. Chả có con gái nhà lành nào theo con trai vào Hotel nhất là khi chưa là cái gì. con gái bi giờ trừ mấy em 9x thì chắc chả dại mà theo ông vào hotel được.
  8. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện này không hề được modify chút nào. Xin thề.Bạn nhắc tôi mới nhớ, khi đó chưa là gì của nhau. Sao em lại vào ??? Nhưng em là con nhà lành thật. Hay vì tôi quá tin tưởng . Tôi cũng không lí giải được nhưng quả thật khi đó tôi tôi và em chỉ dừng lại ở cái nắm tay và cái ôm. Không gì hơn dù tôi cũng rất muốn . Tôi không hiểu nổi em..................
  9. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày đó đến giờ mối quan hệ của chúng tôi thật " lạ" có ngày tôi không liên lạc gì thì em chủ động nt , gọi. Tôi không cầm máy thì em rất giận và nói rất bực mình. Nhưng tôi chưa khi nào thấy em nhắn tin cho tôi dùng những từ tình cảm. Mà có lúc tôi nhắn tin em lại cố tình " quên " không reply lại. Và giữa chúng tôi đã có những quan hệ gần gũi với nhau. Nhưng em như thế tôi cũng không hiểu nổi. Có ai là con gái thì tư vấn cho tôi, tình cảm của em là như thế nào ??? dạo này tôi bị ảnh hưởng rất nhiều vì chuyện tình cảm. Help.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 23:46 ngày 16/03/2007
  10. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Em vitcon_kid đã tiết lộ cho chú một kinh nghiệm cực kỳ quý báu. Các chú gà nên nhớ kỹ điều này.

Chia sẻ trang này