1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi ? không biết sẽ về đâu ....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hctol, 02/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Có nghĩa là em này đã bị 2 anh đá, có nghĩa là em này không tuyệt như chú nghĩ.
  2. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trò đời thật oái ăm, quả thật chuyện với em làm ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Ý nghĩ chia tay xuất hiện, có thể tuần tới em về mấy ngày, liệu có nên nói lời chia tay, nhưng tôi vẫn không hiểu tình cảm của em với tôi là thứ tình cảm gì, chúng tôi đã có những quan hệ quá giới hạn. Nếu không có tình cảm mà như vậy thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Làm sao đây các bác ?
  3. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu tâm trạng bác thế nèo, dừng hay tiếp bác chẳng có lợi, như tớ nè, sắp 27 chưa hôn nè , bác thì "nồng nhiệt mấy lần rùi còn zì, hay chưa hài lòng??? muốn cao hơn? hay muốn rinh em ấy về làm vợ"
    Nói chung với con gái (và con trai... nói chung con người, tổng quát hơn nữa là con vật) thì nói chuyện, cầm tay, hôn, ********...và yêu, đôi khi là các vấn đề độc lập với nhau, ko nhất thiết có liên quan với nhau. Nhắc lại cho rõ ý: Bọn họ thích nói chuyện thì nói chuyện, thích hôn thì hôn, thích xxx thì họ rủ mình xxx, thích lấy mình thì bảo lấy mình, đôi khi là riêng biệt, chẳng cứ vì yêu mới hôn, mới xxx . Mấy cái truyện trên vnepxress chẳng biết có phải bồi bút nó viết ko, nhưng tôi tin là thật, ví dụ chuyện này:
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Ban-doc-viet/Tam-su/2007/03/3B9F422C/
    tôi cũng nhiều lần bị gái nhăm nhe ăn thịt (và đôi khi ăn được ) cho nên tôi cũng tin chuyện đó là thật.
    Thôi thì time 1 ngày có 24h thôi, bác làm gì có bổ ích thì làm :D, chẳng dám khuyên.
    Nhưng con người ta sống trên đời có "lý tưởng" gì đó mà cống hiến thì sẽ đỡ phải lăn tăn mấy cái vụ lẻ tẻ này hơn. Giống kiểu mấy bố warrior trong phim 300 ấy, hay là mấy anh chằng Côdắc nhiệm vụ của họ là chết trên chiến trường :D, chẳng thèm băn khoăn mấy vụ như cậu :D
    Thôi, thoải mái đi :D, giả vờ bức xúc không sao chứ bức xúc thật là kém lắm. Nói chung chuyện Hắt-Xê-Tê-O-Lờ đi về đâu là do cậu thôi, phải ko? Hay thích mọi người dẫn dắt????
  4. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác rất nhiều có lẽ bây giờ em sẽ tìm cái gì đó để làm, còn một núi công việc chưa xong, còn một núi bài tập chưa giải quyết . Còn một núi dự định chưa thực hiện....
    Biết thế nhưng tối nay mới gọi nói chuyện với em lại thấy không thể thiếu nếu mỗi ngày không nói chuyện. Làm sao giờ đây..., mới nghe quảng cáo HT-Mobile lại một ý nghĩ xuất hiện hay mua 2 máy gọi cho tiện chứ sài Vina của bác VNPT đúng là cắt cổ với tần suất thế này . Đúng là yêu..
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 00:18 ngày 18/03/2007
  5. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi mọi người dùng từ hơi láo để mô tả tình huống của bác:
    HCTOL (hãy cố tý on Lờ): "Bác nghiện con mẹ nó rồi" - nghiện nói chuyện ??? mà cuối cùng thế nào là yêu nhỉ? Xem ra có nhiều người vào đây hỏi mà ko phải hỏi , ko biết có phải brainstorming ko?????
    anyway, get things done.
  6. vubaotrung1

    vubaotrung1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Hi, chiều ngồi rảnh rỗi muốn đi chơi với em mà ko xong. Chẳng muốn làm việc gì nên ngồi đọc hết câu chuyện của bác. Đọc xong mà ko reply thì cũng phí cả công ngồi đọc :D
    Nói vui tí, em thấy là bác rất có tình cảm với em nó. Nhưng có vẻ là bác cần fải xác định lại vị trí của bản thân.
    Nếu là em, em sẽ nói chuyện 1 lần với em nó. Để xem mình là ai, mình ở đâu trong suy nghĩ của em nó. Nếu đã ko fải là cái gì đó thì nên kết thúc. Lúc đầu chắc bác cũng khổ đấy, nhưng em nghĩ là nó tốt hơn là để tình trạng này cứ tiếp tục.
  7. hctol

    hctol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn tôi cũng đang định hỏi em cho rõ ràng nhưng mà với tình hình hiện nay e rằng tôi lại sợ câu trả lời của em . Tôi đang trong thời gian căng thẳng, hôm nay vừa nhận được tin được điều qua nơi khác với vị trí nhích lên một tý, vui lắm, tôi đang rất muốn giữ trạng thái thăng bằng để làm việc và học. Trên danh nghĩa em đang là người yêu của tôi, người ngoài nhìn vào chúng tôi đẹp đôi lắm, ai cũng nghĩ chúng tôi hạnh phúc lắm cơ, nhưng ở trong chăn mới biết rận. Mọi thứ đều suôn sẻ với tôi nhưng chuyện tình duyên sao trắc trở thế !?....
    Nhiều lúc cũng thấy lạ, nếu như em dành nhiều tg cho tình cảm thì sẽ ảnh hưởng đến việc học chứ, đằng này kỳ học vừa rồi em lại được nhận học bổng, suýt được danh hiệu sinh viên xuất sắc. Và riêng học phần tin học tôi "gia sư" cho em được 10 tròn trĩnh, vui ghê .
    Post những suy nghĩ thật lên đây tôi cũng thấy nhẹ đi phần nào, chứ để trong lòng và bên ngoài nhìn vào không ai hiểu thấu được.
    Được hctol sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 18/03/2007

Chia sẻ trang này