Chuyện của tôi... Tôi đã từng yêu 1 rocker trong 1 rockband của Hn.Với 1 con bé lớp 12 luôn tự nhận mình là rockgirl , ko bỏ sót 1 rockshow or các rocksite " cãi nhau chí choé" nào thì anh ta thực sự là 1 nửa hoàn hảo: tóc dài & cây guitar & lối sống bất cần.Cả 2 chúng tôi đã có nhưng ngày thật tuyệt vời, buổi sáng thì 1 người đi học, 1 người đi làm, buổi tối thì anh ta đi tập với band or chơi ở 1 quán cafe rock nào đó , còn tôi đi học thêm- sau đó thì anh ta sẽ đến chỗ học thêm đón tôi, cả 2 ngồi nói chuyện trên cái quán quen thuộc ko ầm ĩ trên đường Lý Thường Kiệt.Lần đầu tiên tôi lao vào yêu cũng như 1 con bé lớp 12 lao vào học để ôn thi ĐH, tôi luôn thấy ở anh ta vẻ bề ngoài lạnh lùng , bất cần nhưng bên trong là 1 trái tim ấm áp& cả 2 chúng tôi đã mơ đến những giấc mơ xa xôi, trong đó có cả 1 ngôi nhà nhỏ &... 3 đứa trẻ con! Gia đình tôi biết việc tôi yêu anh ta như thế & bố mẹ tôi ra sức ngăn cản, 1 phần là vì tôi đang học lớp 12 , 1 phần là phụ huynh ko thích anh ta - tóc dài,quần áo ko chỉnh tề& thi thoảng mẹ tôi còn bảo " trông nó như thằng lang thang ấy- rốc cờ rốc kiếc gì".Thế là tôi rơi vào vòng kiểm soát của gia đình, đi học phải căn về đúng giờ, đi học thêm có người đưa đi, bạn bè gọi điện đến nhà phải khai rõ tên tuổi & gặp có việc gì, thậm chí, anh ta đưa cho tôi mobile của mình để anh ta có thể liên lạc với tôi- mẹ tôi biết đã ném cái di động từ cửa sổ tầng 3 xuống vỡ tan tành. Rồi chúng tôi cũng quyết định sẽ tạm thời xa nhau 1 thời gian để khi mà tôi đã vào ĐH có thể bố mẹ tôi sẽ nghĩ lại. ... ( oh, chán thật , post đến đây lại phải out mất rồi, tâm sự dở dang thế này chả nói được điều gì cả- để làn sau post tiếp vậy, sozy all) Live is ours, we live it our way