1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi ngay_xa_em8103, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_xa_em8103

    ngay_xa_em8103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi

    Tôi quen nàng qua một người bạn và cũng là đồng nghiệp của tôi. Nàng là bạn thân của người đồng nghiệp nên cũng thường xuyên qua chỗ chúng tôi làm.viêc và từ khi nào tôi đã có cảm tình với nàng.

    Nàng, một cô gái có ưu điểm về nhan sắc, rất duyên, nhí nhảnh và có trái tim nhân hậu . Và rồi một ngày, tôi đã quyết định sẽ tấn công nàng dù biết rằng một ngày không xa nàng sẽ đi du học và còn hơn thế, nàng đã có bạn trai. Tôi biết rằng quyết định đó sẽ có thể chẳng mang lại cho tôi gì cả nhưng tôi nghĩ rằng thà làm vậy còn hơn để một ngày phải hối hận là không làm gì thể hiện tình cảm của mình cho nàng biết...

    Và rồi tôi cũng rủ được nàng đi chơi. Lần đầu tiên ấy chúng tôi đi xem phim và mặc dù bộ phim đó không có gì đặc sắc cả nhưng tôi vẫn rất vui vì đã có những thành công ban đầu. Và rồi sau đó, tôi đã tìm mọi cách, tạo ra nhiều lý do để được ở bên cạnh nàng, giúp đỡ nàng tất cả những gì có thể và cố gắng tạo ra những khung cảnh lãng mạn... tôi biết rằng nàng cũng đã dành một tình cảm nào đó(có lẽ chưa phải tình yêu) cho tôi.

    Và rồi cái ngày ấy cũng đến, nàng đi du học Thời gian chúng tôi ở bên nhau quá ngắn ngủi để tôi có thể nói lên 3 từ kinh điển ấy vi tôi muốn rằng tôi sẽ thật chín chắn khi nói lên những từ đó. Cuộc chia tay ở sân bay thật nhanh và ngỡ ngàng khiến những điều mà tôi muốn nói đã không nói đuợc.

    Bây giờ nàng đã đi học được gần 2 thàng thì chúng tôi đã ở 2 vị trí cách rất xa nhau về mặt địa lý nhưng không có ngày nào tôi không nhớ đến nàng và mong cho nàng gặp được mọi sự bình an và may mắn. Tôi cũng biết rằng nàng vẫn dành những tình cảm cho người bạn trai của nàng và tôi thấy buồn vì điều đó. Giờ đây tôi cảm thấy hối hận vì chưa nói với nàng 3 từ đó. Nhưng các bạn ạ, tôi sẽ vững tin để chờ một ngày nàng về và tiếp tục câu chuyện của chúng tôi.

    Các bạn hãy cổ vũ tôi nhé.
  2. ti8ti

    ti8ti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Chời, chời!!! Đồng chí lãng mạn quá. Nhưng mà hãy tỉnh táo mà nhìn nhận nhé, vì đôi khi có cái na ná như TY mà lại cóc phải là TY đâu. Chắc đồng chí chưa bao giờ nhìn thấy nàng của đồng chí vui vầy bên người yêu nhỉ? (chắc anh chàng đó đi xa) Nhìn thấy thì đảm bảo là đồng chí ko có đủ dũng khí mà mơ mộng tiếp đâu.
    Hì, nói vậy thôi. Cũng tuỳ vào cô đó và TY của người ta. Nếu thấy người ta hạnh phúc rồi thì thôi rút đi để bảo toàn lực lượng, tìm mục tiêu khác tấn công. Dù sao cũng ủng hộ đồng chí. Vote 5* rồi đấy nhá.
    At the moment that you think you can't, you discover that you can.
  3. Hubner

    Hubner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    cố lên đại ka
    nàng có người yêu thì sao chứ ? chỉ cần ta có niềm tin
    hãy cố gắng vun trồng & nuôi dưỡng vườn yêu nhé , rồi có 1 ngày , nó sẽ cho ta quả ngọt .....

Chia sẻ trang này