1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUYỆN CỦA TÔI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi mogia04, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Ôi rồi... tưởng chuyện gì, thế mà cũng phải cuống hả bác gì ới ời. Em thì vừa bước sang 23 được vài tháng mà cũng chửa có cái mảnh tình đầu vắt vai nào thế nhưng em có lo như bác đâu. Trăm sự là tại ông giời. Bác đến tuổi này chửa yêu có khi vài năm nữa sẽ gặp được người bác cấn khi tuổi đã cứng, suy nghĩ đã chín và có những quyết định sáng suốt.
    Bác đừng "lo bò trắng răng" nữa.
  2. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    UH
    NGHE BẠN NÓI TỚ CŨNG THẤY ĐỠ BUỒN
    TƯỞNG CHỈ MÌNH MỠI RƠI VÀO HOÀN CẢNH TRỚ TRÊU NHƯ VẬY ?
    AI NGỜ CŨNG CÓ NGƯỜI NHƯ VẬY HI HI
  3. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    UH
    CÂU CỦA BẠN ĐÃ NHẮC NHỞ TỚ MỘT CHÂN LÝ MÀ BẤY LÂU NAY NHỮNG NGƯỜI NHƯ TỚ ĐÃ QUÊN MẤT
  4. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    h
    câu của bạn quá dúng nhất là với những người đã quên nó từ lâu
  5. bigbabe

    bigbabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Con trai 24 tuổi thì có gì mà phải lo vội thế hả bạn. Có lo là lo không làm nên chuyện thôi chứ.
    Ngày học đại học, thấy đám bạn học mình tên nào cũng có số đào hoa cả. Không phải một, mà ... hơn một cô mới đáng khâm phục. Cũng đua đòi, tán được một em, học xong ĐH là chia tay. Và từ đó lúc nào cũng mang mặc cảm là kẻ lừa dối, nói chung nào có sung sướng chi đâu.
    Giá mà tôi không gặp em, làm khổ em. Vì em quá yêu tôi, quá thật lòng đặt trọn niềm tin vào tôi. Vậy mà gặp thằng tôi khốn nạn quá. Giá mà tôi đã gặp một cô bé cũng giống như mình, xác định chỉ để qua những ngày xa nhà...
    Mà hơn cả, làm sao tôi còn có thể thanh thản để nghĩ về mối tình đầu...
  6. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
  7. cobiet

    cobiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chẳng nên lo bò trắng răng.
    Hãy tận hưỏng những ngày hạnh phúc này,kẻo sau này ... "... những ngày hạnh phúc nhất của ta đã...... qua ..."
  8. 3doe

    3doe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi đằng ấy nghĩ mình rơi vào cảnh trớ trêu thôi đằng ấy ạ.
  9. mogia04

    mogia04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chào
    tưởng tượng cũng là một chuyện tốt mà hi hi
    dù sao thì dù có ăn dưa bở thì cũng hay hi hi
    nhưng mà đằng ấy nói thế để an ủi tớ chứ gi
    khôg sao đâu
    heheê
    cám ơn nhiều
    chúc vui vẻ

Chia sẻ trang này