1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dautinhsau, 25/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dautinhsau

    dautinhsau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi

    Các bác có tin không, tôi yêu nàng đến nay đã tròn 5 năm.
    Từ lúc còn là những cô cậu học sinh vô tư, chúng tôi vẫn giữ cho mối tình học sinh đó thật đẹp cho đến nay, những tưởng khi lên ĐH, chúng tôi có thể đường hoàng đến bên nhau.
    Nhưng không biết có phải tôi nhát quá hay không, mà đến nay ngay đến cả cầm tay nàng, tôi còn chưa dám, vì hoàn cảnh 2 đứa, vì tuổi trẻ bận rộn...
    Ngay cả tôi có thích nàng không, tôi còn chưa dám chắc, bởi tôi hiện nay dù sao cũng còn quá trẻ, tôi cũng không hề hiểu nàng, không biết tâm ý của nàng, yêu 1 người mà không hiểu gì về người ta thì sao gọi là yêu, ngay cả nàng cũng nói vậy, tôi không hiểu được nàng, và ngược lại.., nhiều lúc nàng nói đùa mà tôi cứ tưởng thật, và nhiều lúc nàng nói thật, tôi lại vô tâm không để ý đến, và kết quả là nàng bảo tôi ngố, tôi thật sự không hiểu nàng.

    Vì vậy có lúc tôi đã thử quên nàng, không gặp nàng cả 3 tháng, lao đầu vào những công việc bận rộn, rồi cũng bình thường lại, nàng cũng không thèm gọi ĐT cho tôi, xem như không có gì xảy ra, tôi tự an ủi mình, đó chả phải iu iếc gì đâu, tuổi trẻ thật bồng bột...
    Nhưng những khi tình cờ gặp nhau lại, máu trong tim tôi lại dâng tràn mặc dù khuôn mặt lạnh băng khi nhìn nàng.

    Tôi có yêu nàng không hở các bạn, thật khó nghĩ quá
    Nói sơ qua hoàn cảnh của 2 đứa, gia đình tôi cũng thuộc dạng có của ăn của để tuy không giàu có, ngoại hình tôi cũng bắt mắt, có thể nói là đẹp trai, trước có khá nhiều cô gái có cảm tình với tôi, nhưng tôi không hề có cảm xúc với bất kỳ ai.
    Nàng là 1 cô gái có duyên, đẹp nhưng không xuất sắc, gia đình cực kỳ khó khăn, nhà có 4 người mà ở 3 nơi khác nhau.

    Nàng nhiều lần nói tôi là người bạn thân nhất của nàng chứ chưa bao giờ chính thức thừa nhận là yêu tôi.

    Tôi phải làm gì đây, tôi thật là kém cỏi phải không, 5 năm đâu phải là ngắn, mà cả tâm tính người ta ra sao tôi cũng không tìm hiểu được, một phần nữa là hoàn cảnh khó khăn của nàng đã ngăn chúng tôi đến bên nhau, mặt dù tôi không hề bận tâm đến điều đó, chính nàng đã dựng nên bức tường vô hình mà tôi không thể nào đánh đổ được.
    Một phần nữa là tôi nhận thấy tôi và nàng không hề hợp nhau, tính cách, sở thích xung khắc hoàn toàn, nói chuyện nếu không kiềm chế cũng dễ dẫn đến cãi nhau... nhưng biết làm sao, tôi không thể thôi nghĩ đến nàng, tôi không thể có cảm xúc với bất kỳ ai khác ngoài nàng, nỗi nhớ đến nàng cứ cồn cào (mặc dù khi gặp mặt thì cũng không biết nói gì, chúng tôi không có cùng chủ đề nào để nói chuyện)
    Tôi không thể cứ để mối quan hệ như vầy kéo dài mãi, tôi phải làm sao???
  2. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi 5 năm mà ko từng nắm tay, ko có gì đột biến thì ai mà thích cho nổi. Bạn hãy nhanh chóng tạo ra sự đột biến đi, nếu ko thì khi đã muộn là bác hết đấy.
    Sự đột biến có thể tốt có thể hậu quả xấu nhưng cứ làm như bác thì chắc chắn là thua đó.Nếu ngay cả cách để làm sao tạo sự đột biến mà ko biết thì nên hỏi thêm bác Quacker.
    Chúc may mắn!
  3. Anthony_Nguyen

    Anthony_Nguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0

    Được Anthony_Nguyen sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 25/01/2006
  4. scorpion1429

    scorpion1429 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    5 năm có gì mà dai... tui còn theo không nói một nàng hết cả 6 năm đây này...
    Không làm gì, lại còn kiêu. Đừng tưởng có khuôn mặt băng giá là đỉnh nhé. Giữ nó thì bố ai mà biết cậu đang nghĩ gì.
    Hẹn cô nàng đi chơi, wan cafe chẳng hạn...
    Đập một phát cho băng rơi hết đi, nhìn thẳng, nói thật.
    ^_^ có thể là không dữ dội như thê... nhưng tiến hành vài động thái tan băng đi. Chiến tranh lạnh kiểu này không ổn đâu, rồi thì xót xa cả đời thôi.

Chia sẻ trang này