1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi linhbiennhatrang, 05/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhbiennhatrang

    linhbiennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Anh ấy là lình mà nên cứ phải đi xa suốt, cũng khó mà mình mới ra trường nhưng chưa xin được việc mọi người ơi làm như thế nào để bố mẹ đồng ý bây giờ
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    xin chia sẻ với bạn nhé
    Anh yêu của mình cũng là lính biển - cũng ở Nha Trang (chính xác là Trường Sa )
    Gần 1 năm rùi không gặp nhau - chỉ biết gửi nỗi nhớ niềm thương vào những lá thư tay(gần 300 lá đó )và những tin nhắn,những cuộc điện thoại cháy bỏng yêu thương ! Chúng mình luôn cùng nhau cố gắng và quan trọng nhất là cả 2 cùng có niềm tin ở nhau !
    Còn về phía gia đình thì cũng để cho 2 đứa tự quyết định (bố mẹ nào theo chân được các con? ) Mình làm báo nên cũng đi suốt,Anh không đi chỉ ở 1 nơi nhưng lại quá xa mình nên nhiều cái cũng bất lợi lắm !
    Mình nghĩ rằng nếu 2 bạn yêu nhau thật lòng và nghiêm túc thì hãy cùng nhau cố gắng phấn đấu không chỉ cho riêng mình mà còn cho tương lai của 2 người ! Lúc nào đó bạn mệt mỏi hay buồn,gặp khó khăn - hãy cố gắng lên (có mỏi cũng không gục ngã ) và hãy tin vào tình yêu của mình !
    Mọi việc bạn làm tốt thì ắt ba mẹ bạn sẽ nhìn bạn bằng con mắt khác thôi,ba mẹ nào mà chẳng lo cho con cái phải không?trong mắt ba mẹ lúc nào cũng nghĩ con mình còn nhỏ,còn trẻ con............bạn cũng nên tâm sự hoặc nói chuyện thẳng thắn,giãi bày những tâm sự riêng để bố mẹ hiểu mình hơn nữa !
    Mình tự nhiên lại thấy tủi thân bởi vì ba mình mất từ khi mới 5 tuổi nên nhiều khi thay vì muốn xin ý kiến hay cần 1 sự mạnh mẽ của 1 người cha thì mình lại phải tự quyết định tất cả (có những điều mà Mẹ cũng không thể thay thế ba được ! ).Bạn còn đầy đủ ba mẹ - hãy xem đó là 1 niềm may mắn,hạnh phúc và cố gắng đừng để ba mẹ buồn phiền và lo lắng nhiều nhé !
    Mình chúc bạn có những lựa chọn sáng suốt cho lối đi riêng - hạnh phúc là chân trời rộng mở đang chờ đón bạn ở phía trước
  3. dory_and_sadness_123

    dory_and_sadness_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0

    xì pam nhờ tí nhớ
  4. linhbiennhatrang

    linhbiennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    cam on ban, moi nguoi co mot cai kho noi rieng ma cung chang biet the nao minh thi nguoi lai voi ban ko co tinh quyet doan nhu vay tu nho da quen moi nguoi quyet dinh cho het roi jo ra truong dang di xin viec roi ma van chua tu lo duoc cho ban than nen nghi vay la kho chi la do bo me ko dong y nen vay thoi chu anh ay cung di xa minh mot nam nay roi minh van chiu dung duoc ma jo cung chang bien lam the nao cho bo me hieu day
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ vấn đề của bạn không nan giải đâu - yên tâm đi nhé
    Nếu đã xác định yêu lính là đồng nghĩa với việc bạn biết mình phải làm gì và như thế nào rồi đúng không?
    Bạn hãy cố gắng chăm lo cho bản thân mình vì ở xa nên anh ấy cũng không giúp gì được cho bạn đâu(có chăng chỉ là những lời động viên an ủi tinh thần - có khi là không kịp thời )Bạn phải cố gắng gấp đôi - gấp 3 những người không có người yêu là lính
    Nói vui vậy thôi,mình mong bạn hãy cố gắng thật nhiều - tặng bạn 2 câu thơ mà mình với anh yêu đặt làm phương châm và mục đích chung :
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều
    !
    Chỉ có sự cố gắng trong tất cả mới làm bạn trưởng thành hơn trong suy nghĩ,trong hành động của tất cả mọi việc,trong mối quan hệ với bạn bè,người thân.........và chính điều đó - điều trưởng thành ấy là điều ba mẹ đang cần bạn nhất đó
  6. linhbiennhatrang

    linhbiennhatrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Nhưng là con gái thì làm sao mà đạp đổ được có khỏe như bọn con trai đâu có chứ khó thế đấy [​IMG]

Chia sẻ trang này