1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi leyen, 06/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    .........
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 05/07/2002 ngày 14:55
  2. Gungcay

    Gungcay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2001
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    0
    To leyen: Đừng vội quá thất vọng với cuộc sống. Và cũng đừng gấp gáp để có được một điều gì đó trong cuộc sống. Cái gì đến sẽ đến, đừng mong chờ nhiều quá hay đặt hy vọng nhiều quá vào một ai, một điều gì. Trên đời này, chẳng có cái gì là vĩnh cửu. Tình yêu như một trò chơi, nếu bạn biết chơi, bạn sẽ "phá đảo" còn nếu không GAME OVER, đứng dậy trả tiền cho chủ máy và hẹn lần sau đến chơi lại. Có ngưòi chơi đến bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị Game over ở đúng một chỗ. Có câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân" có thể mình đã làm chưa đúng cách, có khá nhiều con đường để lựa chọn còn đang ở phía trước. Chúc Lê Yến May Mắn và Hạnh phúc hơn ở lần sau!

    Quyền hoạ phúc trời tranh tất cả
    Chút tiện nghi chẳng trả phần ai
    Cái quay búng sẵn trên trời
    Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm
  3. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là mình ngày hôm nay
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Cảm phục chị nhiều, chị Yến ạ. Chị thật dũng cảm vực dậy trong những lúc đau lòng nhất. Trong lúc này em cũng đang buồn vô hạn. Ngày nào em cũng mong có đứa bạn nào rủ đến nhà cho ăn chực. Thời gian này ở một mình buồn quá. Thực ra em đã sống xa nhà 10 năm rồi, nhưng những lúc buồn em chỉ muốn về nhà thôi. Em chẳng bao giờ cứng rắn được cả. Mỗi buổi chiều sau giờ làm việc lại ngồi lì bên máy vitính. Hôm nào không đi học lại mò đến nhà bạn hoặc rủ chúng nó đi chơi. Em sợ về nhà sớm vì sợ phải đối diện với bốn bức tường vô cảm kia. May sao em đã làm quen được với 7x, đó là một địa chỉ mà lúc này em thấy mình cần họ. Em có rất nhiều bạn bè nhưng em không ưa náo nhiệt, những lúc buồn thì cũng có nhiều người mình có thể tâm sự được nhưng chẳng muốn làm ai bận tâm cả. Vì nỗi buồn của em không đàu không cuối. Chắc là tự em tạo ra thôi. Có lẽ chị cũng không hiểu rõ em đang buồn chuyện gì, nhưng em chỉ muốn viết ra cho nhẹ nhõm thôi. Thời gian gần đây em đã suy nghĩ nhiều về chuyện này, kết quả là bệnh đau dạ dày ngày càng nặng thêm, khi ấy thì người mệt vì em lại là bố mẹ. Hôm nay cũng như mọi hôm, em vào mạng chờ cho đến lúc đi học và em đưuợc gặp chị. Em đã biết chị từ hôm họp CLBT5, nhưng đánh giá bên ngoài của em là chị rất vui vẻ, hoà nhã với mọi người, chứ không ngờ chị có nhiều tâm sự đến vậy.
    Đến giờ em chuẩn bị đi học rồi, chúc chị luôn yêu đời, vui vẻ!
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    chi Leyen thân thương .. tina đã vô tình không vào đây .. đã quên mất chị tina thật có lỗi phải không chị . Trong lúc chị buồn vậy mà tina chẳng thể làm gì cho chị tina thật có lỗi
    Chị à nỗi buồn nào cũng dần qua . chị hãy cố gắng vượt qua mọi chuyện tina tin chị có thể vượt qua phải khhông chị ...
    tina mong chị sẽ vượt qua được mọi chuyện
    chúc chị hạnh phúc chị nhé ,,,,,,,,, em gái của chị luôn ủng hộ chị....... HAY VUI VẺ CHỊ NHÉ
    thien than be nho
  6. CaChep

    CaChep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Những giây phút nhìn lại mình, tự thổ lộ & nhắc nhở, dù buồn cũng là rất bổ ích. Cuộc sống vẫn tiếp tục, ngó lại xong ta nhìn về phía trước với cách đi mới. Dù thế nào cũng sẽ tiến lên...
    Còn đây là mình hôm nay
    <img src='http://www.ttvnonline.com/uploaded/CaChep/carp2.jpg' border='0'/>
    Cùng nhau vươn lên trong Buồn đau và Hạnh phúc
  7. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Ở đây là Box Tâm sự mà, Leyen muốn viết gì thì viết chứ, sao em lại bảo là già rồi không nên viết, những người già cũng biết yêu, biết đau khổ, biết dằn vặt chứ em. Viết ra là cách để người ta trút bớt gánh nặng không có ai sẻ chia trong lòng, hãy để Leyen viết những gì bạn ấy muốn đi, biết đâu nhờ thế mọi chuyện của Yến sẽ tốt hơn, nhẹ nhàng hơn
    Mà Yến đã già lắm đâu nhỉ Đời vẫn còn tươi đẹp lắm
    Tôi khóc những chân trời không có người bay
    Lại khóc những người bay không có chân trời
    Và khóc một dòng sông ko quay trở lại
  8. cogaisamac

    cogaisamac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Post lên rồi lại xoá hết đi...??????????????
    Xoá hết trong khi có rất rất nhiều người trả lời, rất rất nhiều người chia sẻ với mình....?????????????
    Vậy có phải là sự tôn trọng với những người đã tham gia topic này về số 0 không ạ...??????????
    BYE FOREVER THIS TOPIC
    Every thing I do, I do it for you...

Chia sẻ trang này