1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi huydq5000, 16/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huydq5000

    huydq5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi!!!

    Ai trong đời mà chẳng đã từng yêu, dù chỉ là trong ý tưởng mà thôi. Tôi đang yêu, một tình yêu như bao tình yêu khác, giữa 1 chàng trai và một cô gái.
    Chỉ điều mọi chuyện tưởng chừng như vô cùng đơn giản thì lại nảy ra biết bao khó khăn.
    Nàng cũng có cảm tình với tôi, tôi biết điều này. Nhưng có một rào cản tưởng chừng không thể vượt qua nổi giữa chúng tôi.
    Tôi vào đề dở quá nhỉ. Nhưng tôi muốn viết ra những gì mình nghĩ chứ không phải là những thứ đã được biến thành văn.
    Chúng tôi học cùng lớp, điều này là một điều kiện lý tưởng. Chỉ có điều ngay từ đầu tôi lại không để ý đến nàng, những hoài bão của tuổi trẻ không cho phép tôi nghĩ đến những chuyện xa xôi.
    Khi tôi bắt đầu nhận ra rằng tôi yêu nàng thì nàng cũng đã có chốn để thương để nhớ. Mà người ấy lại chẳng xa lạ gì, là một tên bạn rất thân của tôi. Tất nhiên tôi không nghĩ (không dám nghĩ thì đúng hơn) tới chuyện chen ngang vào hạnh phúc của 2 người (mà tôi yêu quí nhất).
    Rồi 2 người nói lời chia tay. Chẳng tại ai cả, nếu để lỗi thì có thể qui cho anh bạn tôi, tuy nhiên công bằng mà nói, bạn tôi cũng có nỗi khổ của hắn.
    Là kẻ đứng giữa hai dòng nước, tôi không biết bênh vực ai. Mà lòng tôi cũng rối bời, phân vân. Nếu 2 người vui vẻ thì tôi cũng vui vẻ, còn nếu chia tay ư... Nói thật nhé, tôi cũng muốn thế. Xấu xa quá nhỉ. Nhưng giấu lòng mình làm gì?
    Thời gian dần trôi, tôi và nàng trở nên vô cùng thân thiết, chúng tôi kết nghĩa anh em. Tôi cũng đã ngỏ lời yêu nàng nhưng nàng đã từ chối. Nàng cho rằng yêu nàng tôi sẽ bị thiệt, nàng cho rằng tôi sẽ không chịu được miệng lưỡi người cười chê , nàng sợ họ nói đến chuyện "lọt sàng xuống nia", v..v.
    Nàng đâu hiểu rằng tôi đâu cần biết đến chuyện thiệt hơn, yêu đượcnàng là niềm hạnh phúc tuyệt vời của đời tôi rồi, bên nàng tôi còn nghĩ gì đến chuyện đó nữa.
    Nàng cũng ngại rằng chuyện của 2 người sẽ ảnh hưởng không tốt đến tình bạn của tôi và tên bạn thân của tôi. Tôi phải làm gì đây?


    Death Knight
  2. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hì, sao lại lấy tên chủ đề giống của tớ thế. Chỉ thêm có mỗi !!! Làm tớ giật cả mình. Để tớ xin lại MOD khoá chủ đề của tớ lại hoặc xoá đi nhé không lại nhầm (đừng ngại, chủ đề của tớ viết xong hết rồi mà).
  3. truongdu

    truongdu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2001
    Bài viết:
    5.105
    Đã được thích:
    0
    2 Chuyện của tôi, chung qui lại thì chắc không còn chuyện gì có thể làm người ta buồn, làm người ta thay đổi bằng cái tình yêu nam nữ sao ???, không nhẽ những tình yêu thương khác không đáng để thay đổi tính cách của người ta sao ???
    Chung qui lại bản chất con người vẫn là tàn nhẫn và ích kỉ. [r29)]

    truongdu
  4. zero-man

    zero-man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Hay lam nhung gi ma con tim ban mach bao.Hay dap len du luan ma song ban a .Neu nhu ban that su yeu co ay thi hay den voi co ay di.dung ngan ngai gi ca,tinh yeu khong phai la tro dua hay suy nghi ve no dung dan hon b.Ban co the dung nhin hanh phuc cua minh troi di vo nghia u?Chuc ban vung vang trong cuoc song .
    Nothing
  5. huydq5000

    huydq5000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được chiếc rào cản đó, nhưng điều quan trọng là cô ấy. Cô ấy trở nên nhút nhát, cô ấy dè dặt với tình yêu, cô ấy quá thận trọng.
    Đôi khi mình đã hét lên với cô ấy, mình nói với cô ấy rằng tại sao chỉ vì một lần như vậy mà cô ấy có thể trở nên nhút nhát, sợ sệt như vậy. Tại sao không vô tư mà sống, tại sao lại có thể tự ti như thế chứ, mà lỗi đâu phải là tại cô ấy.
    Mình là một người thiếu thốn tình cảm từ nhỏ. Ba mẹ mình chia tay khi mình mới chỉ 2 tuổi. Tuy 2 người vẫn luôn chăm chút cho mình nhưng mình luôn cảm thấy thiếu 1 cái gì đó. Mình cảm thấy thiếu một mái ấm. Từ năm cấp 3 mình đã lên Hà Nội học, xa gia đình, bè bạn đến nay đã là gần 7 năm, cuộc sống của mình khá độc lập và buồn tẻ. Mình chỉ có 2 niềm vui đó là máy tính và bóng đá. Từ khi cô ấy xuât hiện, mình mới cảm nhận được thế nào là niềm vui trong cuộc sống, bên cạnh cô ấy mình thấy rằng cuộc đời mới đẹp làm sao.
    Mình rất ít khóc, những giọt nước mắt hình như là thứ xa xỉ đối với cánh đan ông chúng mình, và nhất là với mình, vậy mà ở bên cô ấy mình đã khóc, mà khóc nhiều lần là khác. Ở bên cạnh cô ấy, mình cảm thấy rất êm đềm, không có gì phải kềm lòng cả, cứ khóc thoải mái.
    Death Knight

Chia sẻ trang này