1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi honey7, 27/09/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi...

    Tôi biết e, lúc đó e mới đang học 12. Lúc ấy tôi là SV năm 3, hồi ấy tôi đã rất mến e nhưng có lẽ nhát quá nên không theo đuổi tới cùng... rồi công việc thời gian trôi qua, cũng quen biết yêu đương... nhưng giờ đây anh vẫn cô đơn 1 mình. Tình cờ llạc đợc với e... cảm giác của a lúc ấy lạ quá. Rồi a gọi và nt cho e liên tục làm e cũng sợ luôn, e bảo "không có gì nếu a cứ từ tốn" làm a cũng không hiểu gì luôn, rồi a vẫn llạc cuối cùng cũng gặp được e, thấy e cũng thân thiết và gần gũi. A mừng thầm nghĩ là sẽ nối lại được với e, nhưng những lần llạc sau thấy e có vẽ hờ hững rồi bữa đó rủ e đi nhưng e nói đi với bạn rồi, đêm về nt e nói đi với bạn trai, a nt lại "có phải con gái nói có là không", e khảng định lại rồi nói tin hay kg là tuỳ a, rồi từ đó kg llạc được với e nữa, kg hồi âm... A cũng kg hiểu sao nữa, thực tình bây giờ 26t rồi thì e có bạn trai là bình thường mà, a chỉ hỏi vậy thôi mà sao e giận ha...
  2. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1

    đơn giản thấy bác nt gọi điện nhiều em nó cũng đoán ra là bác có ý đồ, xong rồi bác còn hỏi 1 cách rất ngây thơ (cái đoạn vàng vàng ) thế thì bẩu sao em nó k giận , kể có có ý đồ thì cũng cứ từ từ khoai nó mới nhừ đuợc
  3. Firmy86

    Firmy86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/08/2008
    Bài viết:
    1.843
    Đã được thích:
    3
    Chẹp....pác tấn công nhanh quá e nó hoảng là đúng.... đến e cũng bị rơi vào trường hợp này k ít, lần nào cũng phải nói là có bạn trai rồi ý chứ.... kể ra pác cừ từ từ lại hay
  4. trunglexzz

    trunglexzz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đồn nào mà chẳng có địch, cái chính là kỹ thuật của từng người thôi
  5. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    sao ở đời lắm chuyện éo le thế này
  6. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em còn bé chưa biết gì ,nhưng em nghe Giang Hồ đồn là oánh đồn có địch nó mới hay ,không biết có phải vậy không ạ ?
  7. cobedethuong305

    cobedethuong305 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    791
    Đã được thích:
    0
    đánh đồn có địch vào tuổi nài cũng mệt đới bác .Phải chơi trò mưa dầm thấm lâu
  8. Gosu254

    Gosu254 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2008
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    thấm lâu quá là chết đấy
  9. honey7

    honey7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    cò càch nà?o quay lài 'ược với e kg càc bàc? vì? luĂn nghìf 'Ắn e...
  10. blackdiamond507

    blackdiamond507 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cô bé nài cũng tâm lí gớm:D..còn cái pác honey kia có ý gì mà 3 năm thấy thực sự tiến triển chậm ghê...đứa bạn gái mình có bạn trai...thế mà tụi mình vẫn chơi với nhau , làm anhbạn kia ghen chết đi đc...mình mà kô vững chắc cúng rơi vào hoàn cảnh như honey, nhưng xác định rùi , mình và ấy là bạn bè thui...mình đến khi về nưóc là 26, như anhban , lúc ấy vác cưa đi..chậc , hok bik có rơi vào cảnh lâm li bi đát như anh bạn hem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này