1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của tôi.......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoctap265, 30/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoctap265

    hoctap265 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của tôi.......

    Tự nhiên thấy lòng mình rối bời quá, không biết đang ở đâu nữa....mún kể ra....xin 1 ít lời khuyên....:
    Là thế này ạ, em đang học trong trường Cảnh sát....em khoá trên.Cáo khoá dưới....Đầu tiên, em với Cáo k quen nhau, chỉ là hồi đầu em nhìn thấy Cáo, nhìn thấy sao mà giống bà chị mình quá, cái nét đấy ạ, chứ k phải là già như chị.Nói về Cáo, xinh xắn lắm ạ, dễ thương.Cáo rất là kiêu, nt mà số lạ, điện thoại số lạ k bg trả lời luôn.Cáo cũng ngoan ngoãn, cái này em bảo đảm.
    Sau khi xin đc số, nhờ 1 em trong đấy, em í phải nhận là em là anh trai thì Cáo mới chịu cho số, xong cũng cảnh bảo là em này kiêu lắm, k trả lời đâu.Em nghe cũng hơi run ạ.Em xin xong cungz để đấy.Chưa bít phải làm gì.....Trưa hôm sau em mới bắt đầu nhắn tin.Thì cũng biết là kiêu nên là chỉ nhắn vu vơ k trả lời thì thôi.Đc cái em nhắn tin cũng đâu ra đấy.Dạ sau đấy cáo có trả lời em.
    Lúc đấy là trưa rùi, nên cáo bảo thui em ngủ 1 tí đây, chiều mình nói chuyện tiếp nha.....Chiều tối em có nhắn tin, bình thường thui ạ, cáo cũng trả lời khá là nhiệt tình.Em cũng chưa hề đả động gì đến chuyện gặp nhau cả, tự nhiên Cáo lại nói " em chưa bít mặt anh, anh xuống cho em gặp nhé......
    Tối đấy, em xuống ạ.gặp nhau nói chuyện bình thường đến 10h thì phải về.Về em cũng nghĩ là chắc chẳng có ấn tượng gì nên về cũng đi ngủ, k hỏi han gì.
    Trưa hôm sau đi ăn cơm, em nhìn thấy cáo, lại thấy ăn bằng thìa.đi qua em mới trêu, chắc Cáo cũng k để ý.Em về, mới nhắn tin là sao lớn ui còn ăn cơm bằng thìa thế này....Cáo mới nhắn lại là ơ sao anh nhìn thấy em à, sao nhìn thấy em mà k chịu gọi nhé, chiều đi học em cũng nhìn thấy cáo xong cũng nhắn tin.Em cũng bít là cáo k thấy em vì đi cáo có bao h nhìn ngó ai đâu.nhìn là bít.xong cáo lại nt là "sao anh toàn nhìn thấy em thế, em chẳng bao h thấy a cả, toàn bị thiệt thui"...xong ui nhắn tin, cũng nhìu cảm xúc...
    Tối hôm đấy em có xuống chơi, nói ch tự nhiên lắm, vui vẻ lắm, cái này là tính của em ui, nói chuyện với gái nào cũng thế thui...
    Tối hôm sau, em k nhắn tin cũng k xuống chơi nữa.đến 9h em mới nt nc, cáo mới bảo là hn a bận à, học j à.Em mới nói là không,k làm gì, cáo mới ntin là thế sao tối nay k thấy tăm hơi a đâu thế......
    Thế là cũng biết đc chút lòng của cáo ui
    Hôm sau, em xuống, thực sự em với cáo nc vui vẻ lắm, tự nhiên lắm, Cáo cũng thú nhận là chưa bg nói ch vs ai tự nhiên thế này, vui thế này.Nhưng mà lạ lắm, chỉ là mới quen, nói chuyện vài lần nhưng tối đấy cáo kể cho em tất cả ch tình cảm của cáo từ trc tới h, ch buồn của gia đình cáo, ch mà trong nhà cáo k ai biết đc, xong cáo khóc ạ......
    sau đấy em phải về điểm danh,có hỏi cáo là thấy có dễ chịu k,cáo bảo có,xong em bảo a xuống để em kể tiếp nhé.xong cáo bảo thui để bình tĩnh ui xuống, xong em bảo cứ để a xuống, em sẽ thấy bt thui mà.Xong cáo bảo uh thế a xg đi.Xg nc 1 lúc thì về
    Sáng hôm sau, cáo nt đại loại cáo bảo là em chưa bg ntn, chưa bg nc vs ai mà lại nhanh như thế,kể hết ra như thế thì chỉ có 2 đứa bạn thân thui.Xong tự nhiên cáo bảo " anh phải hứa vs em, sẽ phải ở bên cạnh em mãi mãi nhé, dù cái điều mong muốn là mãi mãi kia có thành k thì vẫn phải ở cạnh em mãi mãi nhé.Thực sự lúc đấy em cũng thấy xúc động, vì cũng chưa gặp ai tin tưởng kể cho mình những điều mà ng trong cuộc nói ra còn ngại.sau đó em vẫn xg nc, tự nhiên, vui vẻ lắm.toàn nói chuyện đến khi nào bị muôn quá, nhắc đi ngủ thì 2 đứa mới về.
    Em cũng thỉnh thoảng đả động đến ch yêu đương í ạ.Cáo bảo là có là quá sớm k, em là đứa k thích vội vàng tí nào.Cái gì đến ùi nó cũng sẽ đến thui a ạ, sao mình phải sốt ruột làm gì.Nên e cũng k nói gì nữa.
    Mấy hôm sau đc nghỉ tết dương lịch, hôm về em cũng k ll gì vì bận mấy việc linh tinh.Phải nói là cáo kiêu lắm ạ, k bg phảo nt nc trước với ai đâu, toàn em chủ động.Hôm đấy em quên, đang trên xe về tự nhiên cáo gọi cho em nói là sao trước khi về mà anh k nói gì à, k gặp nhau à.Xong còn dặn là về nhớ chat nhé để em còn gửi ảnh của em cho a, sửa đt đi mà còn cop ảnh em làm ảnh nền, rùi em về em đi chỉnh sửa( spa đấy ạ) rùi lên tr 2 đứa chụp ảnh kỉ niệm nhé.
    mấy ngày ở nhà nt nc vui lắm, tại cáo ở hơi xa nên cũng k gặp đc nhau, có 1 buổi em lên nhà cáo,thì cáo bận vì hẹn trc.nên cũng chỉ nhìn thấy nhau 1 lúc xong em phải về
    Lên tr ùi, gặp nhau tíu tít, vui vẻ lắm
    Có 1 ch thế này nữa ạ.Cáo có 1 ng bạn thân,là con trai.thực ra là ngy cũ, yêu nhau đc 1 năm rưỡi, chia tay đc 5 tháng ùi, h làm bạn thân.tối hôm đấy em k nt gì cả, đang nằm tự nhiên cáo nt " anh đừng nthe, a bít eyanl mà.....em nt lại là em ơi nt nhầm ùi kìa.xong em bảo a k hiểu đc em nữa.Xong cáo bảo "tại em thương nó( th bạn thân đấy a,),nó tốt lắm,bg nó cứ nt, gd hỏi thăm là em thấy khó chịu,thậm chỉ chửi nó nhưng h bảo xa nhau là k chiu đc.a có hiểu k? chỉ là em thương n thì em nói thế, chứ em k lừa dối gì ai cả, em đã đi thì k bg quay lại, tất cả những gì trong 2 tuần qua em đều sống vs cảm xúc thật lòng của mình, k lừa dối gì a hết.em chỉ nói như này để a hiểu em thui,chứ em k cần biết ng ngoài nghĩ gì, chỉ cần anh hiểu em thui.em cũng chỉ nói bt chứ k có ý gì trak móc cả.
    Nữa là, cáo là dạng gái kiêu, luôn muốn ngta phải quan tâm tới mình, hôm nào ntin đêm mà em ngủ quên là cáo dỗi ngay, cáo mà ngủ quên em k nt chúc ngủ ngon cáo cũng dỗi.Em cũng là cái th từ trc tới h chả bg bít phải như thế, toàn gái nó phải nt cho mình, quan tâm đến mình trc,Nên đầu em cũng chịu, xong em thấy khó chịu lắm.Em bảo " cứ thế này thì chẳng ai thoải mái cá, chẳng có gì là tự nhiên cả, anh vs em vẫn sẽ là mãi mãi nhưng chỉ là anh em thui".Xong cáo bảo tùy anh thui, anh mún thế cũng đc.nếu như anh cảm thấy 2 tuần qua k có ý ngia gì vs anh thì anh cứ làm thế đi.còn em chỉ khuyên là anh thấy cái gì quan trong ý nghĩa vs mình thì anh biết trân trọng đừng để đánh mất nó.thế thui.Cáo nói thế xong thì em cũng thui.
    Xong mấy lần như thế nữa. ùi cũng cãi nhau.lần này em quyết tâm ùi,em nói là sẽ chỉ như thế thui, sẽ k có gì hơn đc nữa.Xong cáo lần này cũng quyết tâm.đc.a là con trai mà a còn nói đc thế thì em chẳng còn gì để nói.hôm đáy cũng thấy buồn, k nt gì cả, chiều em đi ăn cơm, cáo nhìn thấy em vẫn cười,em thì đang ức chỉ hơi nhếch mép rùi đi về.Cũng k nt gì hết.Xong cáo nt cho em thế này" thái độ kiểu gì đấy, cái mặt kiểu gì đấy" em bảo thì vừa mới trưa nthe cũng phải thấy buồn chứ.Cáo bảo gét cái mặt, thế giờ anh muốn thế nào?? Em bít là cáo cũng thua thu ùi, em bảo anh muốn như cũ, sẽ k chỉ là ae , mà sẽ phải hơn như thế.Cáo bảo, để xem xét đã.Hôm đấy em k kể chi tiết đc nhưng hôm đấy căng thẳng lắm.mà cuối cùng vẫn nthe.
    Mấy hôm sau đang nc, cáo bảo mua cho em chai nước uống thuốc, mang xuống luôn, hôm đây em liên hoan lớp lại lười nữa, em bảo anh bận k xuống đc.Cáo dỗi luôn.
    hôm đấy em say nên là cũng chẳng nt gì hết.Kệ.
    Hôm sau nt xin lỗi , cáo vẫn trả lời nhưng giọng kiểu vẫn đang ức,Cáo bảo gét cái mặt anh lắm, chẳng bg chịu quan tâm, để í đến ai cả.
    Tối em xuống, nc vẫn rất vui vẻ, bình thườn nt có giận dỗi gì thì gặp nhau lại thấy bt, vui lắm ạ.Lúc muộn phải về, tự nhiên cáo ghé vào tai em bảo là eya, em nghĩ đùa cũng chẳng nghĩ gì, xong về cáo bảo anh chào em đi, về ntin nhé,xong em chào như trêu thui, nói là " CHào"
    về ntin, cáo bảo anh nhạt lắm.em bảo k phải anh nhạt đâu, mà vì a k biết dc mqh của mình hiện tại là gì để mà nói thế nào cho đúng.xong cáo bảo anh có muôn bít snghi thật của em k.thực ra em k mún yêu chút nào, vì em bít khi yêu sẽ có nhìu ch phức tạp lắm, em chỉ mún cmyg cứ thế này mãi thui, vì em thấy tg này là vui vẻ lắm.Đừng nói gì kả, cứ thế này thì cũng đâu khác gì là ny đâu.ban đầu em cũng nghĩ sẽ k như này đâu, em chỉ nghĩ e vs a là bạn bt thui, nhưg sau thì cái snghi đấy lại thấy càng sai,nhất là hôm a say, a k xuống đc,hday em thấy nhớ anh lắm.
    Nói 1 chút, em vs cáo nc rất vui, em thì cũng k đả động gì, nhưng cáo hay nói mấy ch tế nhị ra í, để trêu, nhưng em khẳng định cáo là gái ngoan, chưa gì ka,cáo biết qua nghe kể thui.Em vs cáo chưa hôn nhau thật bg, thỉnh thoảng trêu thì hay chạm môi thui, nhanh lắm, kiểu trêu thui,nhưng rất hay có trò như ăn chung miếng cơm,mút chung kẹo, uống chung ngum nc.nhìu trò tc lắm.
    Thế này như là yêu rồi ấy nhỉ, nhưg cáo bảo anh chỉ nói là ae thui nhé.k hỉu sao cáo lại mún thế.vs lại cáo bảo cũng chưa mún cho th bạn thân bít, vì sợ n biết nó sẽ đau khổ.
    1 tuần sau thì em với cáo nói yêu nhau, thật chứ k ohair đùa, mà là cáo nói trc.sau đấy là hôn nhau thât, k phải là kưỡng hôn( như cáo vs em hay trêu nhau) nụ hôn thật sự lun.rùi ôm nhau, say đắm lắm.
    Nhưng đúng như dự đoán của 2 đứa,khi nói xong sao tự nhiên nhìu lúc thấy nhàm chán thế. có lúc chán quá em mới nói là hay myg tạm quên nhau đi, tạm xa đi. nếu còn cần nhau thì sẽ tìm đến nhau.cáo bảo, tùy a, thấy nthe là tốt thì làm,em cũng quyết tâm, lúc đây là quyets tam thật.nhug cáo bảo em muốn anh nói những điểu này trực tiếp vs em cơ.em bảo thế cũng đc, thế bg.Cáo bảo "gặp nhau lằn cuối đấy à.thế thì lúc nào chẳng đc.em bảo thế khi nào rảnh thì bảo a để anh xuống.cáo k nt lại.em nghĩ lần này thật ùi.xong em cũng kệ.
    Đến tối, cáo ntin cho em đúng 2 chữ :" Điên rồ" .em nt lại sao bít đang điên thật đấy.cáo nt: " đùa đấy, kưng đang làm gì đấy, tắm chưa? xong em tl ùi bảo thế đã rảnh chưa để anh xg a nói.cáo bảo rùi, xuống đi, xuống đây đánh nhau.
    Rùi em xuống, gặp nhau, cảm giác buổi chiều căng thagnw như thế, tưởng k còn gì nữa ui. mà gặp nhau tự nhiên tan biến, 2 đứa vẫn thế, vẫn khoác tay nhau đi dạo.hôm đấy còn nồng nhiệt nhất.k chỉ ôm, hôn mà còn làm 1 số việc khác (công việc của tay đấy ạ)mất dạy quá.Cáo còn thú nhận chỗ đấy của cáo còn ra cả cái gì như là nc, hix.bla.....bla....tối về ntin vẫn còn nồng thắm, nhiệt lắm.Hôm sau nt cáo bảo a râm rê lắm. a toàn dạy hư vợ a thui....mà em chưa bg xưng nthe
    đấy là ch của ngày hwa.hnay sn cáo, cáo bảo đi vs bạn còn em thì thui.xong cáo bảo em vs a còn nhìu tg mà.a yên tâm.em cũng hơi buồn.
    ch của em khúc mắc ở chỗ là sao nhìu lúc nồng nhiệt như thế nhưng nhìu lúc thấy hững hờ như thế, nhạt, nhàm chán như thế.Cáo thú nhận là có lúc thấy chán lắm rùi.mà em bít là chỉ em quên nt chúc ngủ ngon cáo, là vì em k quan tâm,để í đến cáo.cáo bảo dv cáo ty tức là sự quan tâm,k quan tâm là thấy khó chịu, tự ái lắm.....giờ thì nghỉ tết, k gặp nhau ui.Ch như thế, sao em thấy rồi bời quá, k biết làm như nào nữa.
    Đến lúc em kể ch này, tính từ quen đến h là 5 tuần
    các bác giúp em....
  2. ffvn

    ffvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2004
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    dạng gái này, chẳng iu thương đ*u gì cậu đâu. Chỉ là lúc cần thiết mùa đông ko lạnh, hay nưng **** lên, ngồi ko có ai thì nhớ đến cậu, lúc ko cần thì mạnh ai nấy sống.
    Tóm lại cậu cứ giữ đi, chẳng mất gì lại dc nhiều thứ. Tôi thì tôi thèm dạng này lắm... đỡ phải trách nhiệm. Hahaha.
  3. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    Kể ra lúc đầu thì cũng hơi nóng vội thật, nhanh yêu thì dễ nhanh chán, lúc nào đang vui thì cứ vui tiếp đi, rồi khoai nó sẽ nhừ. Trước vui vẻ với nhau ntn thì cứ giờ cứ vui vẻ như thế. Hay đạt được rồi thì không còn động lực để yêu nữa ?! Bây giờ những lúc nồng nhiệt chắc chỉ là " xác thịt " , còn tâm hồn thì bay mất rồi. Yêu nhau đúng là sự quan tâm, có khi giờ cậu ko quan tâm chăm sóc, hỏi han em ấy nữa mà chỉ chú ý đến cái ấy của em ý thôi nhỉ âu cũng là sự đời nó thế, cưới nhau xong còn chán gấp 10, nếu ko thực sự vun đắp cho ty
  4. okiaemdayah

    okiaemdayah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    1
    Em xin lỗi em nói thật, gái này chả phải ngoan nghiếc đ gì đâu ! Cái bài làm kiêu ngay từ lúc bác mới có ý định làm quen của nó ,nó làm quá tốt !!!
    Sau nữa, có ngoan thì cái vụ ướt át khi mà tay bác ngịch lung tung, bố con nào nói toẹt ra thế ! hoặc là nó qua ngu, thiếu đoan chính , kô có biết tự trọng.Cái thể loại này, trước sau cũng để làm thú vui và chén ! Con gái em quý nhất là em biết phép tắc và có quan điểm sống rõ ràng , kô lươn lẹo , riêng em này, nó thể hiện cái gì đó như kiểu N..ứng lên rồi thế, bác theo nó chỉ hầu nó !
    Có thể em nói chưa chính xác ! Cái chắc chắn nhất để khẳng định là bác nên tìm hiểu các mỗi quan hệ của nó!bạn bè của nó là những đối tượng nào , lúc kô có nc với bác, nó hú hí ở những chỗ nào (trừ lúc ăn, ngủ , i ả, đ ái nhá :))cứ toàn bị động và thông tin 1 chiều từ em nó thế này là hỏng !
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em gái này chả ngoan gì cả. Nói thật đấy, ít nhất là không ngoan như cậu nghĩ. Mình chả hiểu thời đại nó tiên tiến đến mức nào mà em nó có thể :
    : " Cáo còn thú nhận chỗ đấy của cáo còn ra cả cái gì như là nc,..." với cậu
    Và kể cả cái tin nhắn cho người yêu cũ cũng là cố tình nhầm thôi. Em nó muốn xem cậu fản ứng sao với điều đó, xem cậu có ghen không?( thử rất thô ) xem cậu có ý kiến gì không nếu em nó chỉ thương ex nhưng vẫn nói " anh đừng nthe, a bít eyanl mà.....". Có khi em nó đang chuẩn bị cho 1 cuộc Cách Mạng cho 2 anh vào 1 giỏ .
    Em này đỏng đảnh và ích kỷ, xác định yêu là xác định mệt và luôn ở trong thế chạy theo, cậu thử lơ là với em nó 1 tý xem, đảm bảo sẽ có người khác thế chỗ. Không biết sức hút của cậu đến đâu nhưng cậu bảo em nó kiêu lắm... thì hơi bị vô lý đấy. Con gái mà đã kiêu thì sẽ không có những hành động như em của cậu đâu
    Còn cái chuyện mới yêu đã thấy chán thì fải xem lại cả 2 bên. Vẫn biết nhanh đến có thể nhanh đi , nhưng thường cảm xúc ban đầu bao h cũng nồng nhiệt sau đó có nguội dần thì nguội, mới 5 tuần đã rã đám thế này thì...
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Thằng này đỗ được vào trường cảnh sát chắc do chạy điểm rồi. Có mỗi chuyện tí ti như thế cũng type ra 2 trang báo Nhân dân.
    P/s: Gái dỗi là chuẩn quá còn gì, về chặt tay đi. Có phải thái giám đe''o đâu mà tay với chân mãi thế.
  7. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    các pác cứ nói sao chứ em thấy em lày đúng là ngoan mà ngoan dã man ý chứ Không chỉ ngoan mà còn thật thà nữa chứ
  8. homesick86

    homesick86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    có gì đâu mà phải xoắn thế, lại rối bời như thế thì kém lắm chú em ạ
    mới có 5 tuần, tình cảm với nhau ko phải là dạng tuyến tính, mà là hình sin, lại đã trải qua mọi cung bậc rồi, như thế cũng là đủ cảm xúc thường có của một tình yêu rồi đấy, tiếc là nhanh quá, cho nên nhanh chán là đúng rồi.
    bây giờ đang xa nhau, tức là có điều kiện để xem cảm giác thật của mình rồi, thế cho nên là cứ kệ nó thôi, cố gắng tận hưởng ít ngày nghỉ tết bên gia đình, xem cảm xúc của mình nó biến chuyển thế nào. lúc đó lại lên đây anh bốc thuốc cho. he he.
    Thêm điều này, gái với chú học cùng trường ở gần nhau, lại môi trường nội trú hạn chế nhiều, kiểu gì thì kiểu cũng nhanh nhàm chán lắm

Chia sẻ trang này