1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Trà My

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraMyVo, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Đọc vài dòng thấy cô cũng có vẻ là người có học. Anh muốn hỏi thêm cô vài điều trước khi đưa ra lời khuyên hợp lý.
    1, Kết quả học tập năm lớp 9 của cô như thế nào?
    2, Quan điểm của cô về tình yêu - hạnh phúc gia đình?
  2. lovelyduckling

    lovelyduckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Con người phải biết nhận thức đúng sai, khi cảm thấy nặng lòng và muốn tìm nơi giải tỏa thì phải biết phục thiện.
    Rõ ràng chị này chưa hề có ý định dứt khoát với anh bồ. Bồ của chị vẫn sát cánh bên chị cùng "chiến đấu" cơ mà. Chị nói chồng chị chưa biết gì nhiều, dù chị đã làm việc tày đình đến nỗi sinh ra đứa con mà không biết cha nó là ai, nhưng qua hành động thì có lẽ chồng chị chỉ tìm chứng cứ để khẳng định nữa thôi.
    Mình đã lập gia đình, tình cảm khi còn trẻ cũng rối rắm nhưng sau đó mình nhận thấy cứ nói tình yêu có lý lẽ riêng này nọ chỉ là ngụy biện, "quay đầu là bờ" luôn là chân lý.
    @ Trà My: Nếu chị còn muốn giữ gia đình, cắt đứt ngay với bồ, cứ liên lạc như thế thì có ngày chị bị chồng giết thật chứ chẳng chơi. Nếu thấy không bỏ bồ được thì ly hôn đi rồi đến với nhau.
    Ngoại tình, cả đàn ông và đàn bà đều khó mà tha thứ được. Chuyện đã đến nước này đừng mong được toàn vẹn cả đôi đường. Như bạn nào đã nói ở trên, thật sự không biết chị đang muốn gì. Lời tôi nói có thể không êm tai, nhưng tôi thật sự muốn cùng chị tìm ra cách gì đó để thoát khỏi tình trạng này.
  3. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Con này nói giọng chả có j là ân hận cả, đã sai lại còn già mồm, lại còn thanh minh nữa. Anh chồng kia thế là quá tử tế rồi. híc, thế này vẫn còn chưa biết lỗi mà còn tính toán sau này mình có bị thiệt hay ko??? Bó tay
  4. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, mình nghĩ trong lĩnh vực tình cảm, chuyện học thức hay trình độ cao thấp chẳng phải là quan trọng. Có khi trình độ càng cao người ta càng "tinh vi" hơn trong hành xử, và sự che đậy dối lừa cũng sẽ ở cấp cao hơn. Nếu mình cần sự thương hại của các bạn, mình sẽ không nói tốt về chồng mình nhiều như thế. Mình cũng không muốn nói nhiều về người đàn ông của mình để mọi người phán xét. Vậy mục đích của mình khi tâm sự với các bạn là gì? Mình chỉ muốn giải tỏa thôi, vì mình chẳng biết tâm sự với ai, chẳng biết nói với ai những chuyện như thế này cả. Tại sao mình không chia tay với người yêu lúc này? Bạn ạ, đó chính là điểm tựa của mình, điểm tựa duy nhất mình vịn vào để đứng vững, để mong vượt qua cơn dông bão. Chúng mình vẫn giữ liên lạc với nhau, không phải vì mong muốn còn được gặp nhau, được "sum họp" sau này mà vì không thể rời bỏ nhau trong lúc khó khăn nguy hiểm nhất.
    Khi chưa lỡ bước rơi vào tình yêu ngang trái oái oăm này, mình cũng từng có cái nhìn nghiêm khắc và cực đoan với những chuyện tương tự, không thể tha thứ cho hành vi xâu xa ô nhục như thế dù là vì tình yêu thật sự. Cuối cùng chuyện vẫn xảy ra với mình. Mình thấm thía câu Ông Bà xưa: "Nói trước, bước không qua". Chỉ có những người có cùng hoàn cảnh mới có cái nhìn nhẹ nhàng hơn thôi. Còn lại, mình hiểu con người ai cũng thế, cũng đều muốn hướng tới những đều tốt đẹp và phỉ báng những điều xấu xa. Mình đã làm điều xấu, mình chịu.
    Bạn ơi, mình cũng chỉ là một con người, mình không là thánh. Mình làm sai, mình biết mình làm sai. Mình không biện minh. Mình không mong kết thúc nhẹ nhàng cho bản thân. Mình chỉ đang phân vân giữa hai lựa chọn, chỉ mong tổn thất thấp nhất cho những người khác chứ không phải cho bản thân mình. Bạn cứ cho mình lời khuyên đi, mình sẳn sàng đón nhận. Phỉ báng cũng được, nguyền rủa cũng được. Có người lắng nghe mình, đó là cũng điều an ủi còn hơn là la thét vào thinh không.
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết phải nói gì, chỉ cảm thấy buồn cho chị lắm
    khi nhỏ chị đã phải sống trong sự quản lí quá hà khắc
    nên trong lòng lúc nào cũng khao khát được tự do, được làm theo ý mình, được ''xổ ***g''
    cuộc sống của chị khi lấy chồng cũng vậy
    giờ chồng chị đang ghen điên lên thế, chắc chị thấy sợ lấm
    khi gặp người đàn ông kia, chị mới cảm thấy anh ta đúng là ''cơn gió mới'', anh ta đem lại cho chị tất cả những cảm giác chị khao khát
    nhưng đấy là yêu, em k tin rằng những cảm giác ấy sẽ còn khi chị thực sự sống cùng anh ta.
    có thể anh ta lúc ấy cũng sẽ là một kẻ gia trưởng và thích đàn áp
    đừng nối tiếc người đàn ông ấy và cảm giác yêu thương đó
    vì chị sẽ có nhiều thứ phải nối tiếc hơn nhiều, nếu tiếp tục với anh ta.
    Mong cho chị được bình yên
  6. 268268

    268268 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2007
    Bài viết:
    1.737
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của chị buồn quá
    em hok đủ kinh nghiệm để có thể khuyên chị nên làm gì vào lúc này nhưng sẽ luôn lắng nghe chị.
    chúc chị sớm có lựa chọn tốt và sẽ được bình yên
  7. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    OK, anh ghi nhận tâm sự của cô, đề nghị cô trả lời 2 câu hỏi bên trên.
  8. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Theo em chì 'ư?ng là?m khĂ? anh chĂ?ng nưfa, hàfy dứt 'iĂ?m và? phiĂu lưu nẮt con 'ươ?ng cò?n lài với NY cù?a chì.
  9. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @ anh nemda:
    1/ Trà My học xuất sắc từ nhỏ, tốt nghiệp lớp 9: 36 điểm (thủ khoa), tốt nghiệp trung học 32 điểm. Tốt nghiệp Đại học. (Học càng giỏi càng ngu ngơ trong tình cảm thì phải)
    2/ Trước đây: Hạnh phúc là sự êm ấm của gia đình, là thành đạt của chồng, là sức khỏe của con.
    Bây giờ: hạnh phúc là được sống với người mình yêu và không làm ai đau khổ. (?!)
  10. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Không có kết thúc nhẹ nha?ng đâu, hafy đối mặt với nó, dám la?m dám chịu chị ạ. Ca? hai anh chị nên có trách nhiệm với ha?nh động cu?a mi?nh, vậy thôi.

Chia sẻ trang này