1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện của Trà My

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TraMyVo, 10/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TraMyVo

    TraMyVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    @ skid, amie, robin:
    Tất cả những gì các em bày tỏ chị cũng đã nghĩ tới, đã dằn vặt mình, thậm chí xử mình tội chết. Chị không kêu khóc, kể lể về nổi lòng, về sự ăn năn hay sám hối vì là một con người thì ai cũng làm như vậy. Chị không là ngoại lệ. Chị đâu phải ngang nhiên trơ tráo phản bội chồng như thế. Cũng đau khổ, cũng dằn vặt như ai. Nhưng chị đã nói, chị không tìm kiếm sự thương hại. Các em bày tỏ sự bất bình là chuyện đương nhiên. Chủ hy vọng không một ai phải sa vào trường hợp như gia đình chị. Kẻ bị phản bội đau đớn thế nào thì làm người phản bội cũng có sung sướng gì đâu. Chị nói: "Hạnh phúc là được sống với người mình yêu", ai cũng ước mong điều đó mà. Nhưng cái hạnh phúc ấy chị biết chị không có quyền được hưởng khi nó chà đạp lên cuộc sống của người khác.
    Chị đã sai. Chị chỉ đang tìm cách sửa sai. Chị đang bí lối. Hãy chỉ cho chị cách nào để sửa sai sau khi các em đã trút hết nổi bất bình.
  2. littlebraid_aof

    littlebraid_aof Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    tình yêu j` thì cũng phải trên cơ sở được xã hội đồng tình và thừa nhận. Đáng khinh và sống quá kém bản lĩnh.
    Được littlebraid_aof sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 13/12/2007
  3. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Vô tình ấn vào topic, đọc thấy dòng tự bạch hơi bị "ấn tượng" nên thử đọc lướt qua, thấy vừa cạn vừa nhạt.
    Những đoạn kể tội, than khóc, dằn vặt sám hối, kêu gào đòi chết nó hề quá, chả muốn nhắc lại. Chỉ đơn cử câu này để thấy cái sự nông cạn và mâu thuẫn trong suy nghĩ của người viết:
    Chung đụng ngần ấy năm với một người mình không yêu mà bảo là hạnh phúc thì quả là có vấn đề trầm trọng.
  4. nemdattvn

    nemdattvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Bựa nó vừa vừa thôi. Không search google hay làm cách nào khác để trả lời thì thú nhận đi, lại còn làm mất thời gian mọi người trên diễn đàn.
  5. congaconvit

    congaconvit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Bạn chỉ có 1con đường đó là ra đi nếu không sẽ bị đuổi đi thôi .Còn làm thế nào để ít tổn thương nhất là không có Muốn làm người tử tế thì bạn đã tử tế với chồng với con rồi chẳng có tử tế 1 nửa , không có cái kiểu em đã cắm sừng anh nhưng em rất mong anh sẽ ít tổn thương .Khốn nạn thì khốn nạn 1 thể chứ chằng bao giờ lại khốn nạn 1/2.Muốn đi thì cũng nên kiểm tra lại thằng bồ xem nó thế nào nói với nó kiểu "chồng em thuê người giết anh và em rồi anh ta vừa thông báo với em anh với em trốn đi cùng nhau nhé".Xem nó thế nào
  6. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Ok, vì cái dòng bôi vàng kia nên sẽ viết tiếp cho chị, nhưng cũng chỉ thế này nữa thôi, còn lại, là hoàn toàn do chị.
    - Thứ nhất, chị có một điều rất may mắn, đó là chồng chị, mới đang chỉ "đoán" là chị có tình nhân, chứ anh ấy chưa có bằng chứng xác đáng, nên nếu chị quyết tâm hoàn toàn từ bỏ mối tình ấy, chị hoàn toàn có thể quay đầu lại, với gia đình, với chồng, với con, và nếu chị thật lòng vun vén cho cái tổ ấm mà mình đang có ấy, thì chuyện này có thể sẽ dần đi qua cuộc đời chị, giống như 1 cơn ác mộng, nhưng chắc chắn, nó sẽ qua...
    - Thứ hai, chỉ có chị, là người hơn ai hết, biết rằng chị có thực sự đã hạnh phúc bên chồng mình hay không. Theo những dòng chị viết, chị đã từng có 1 cuộc sống yên bình, dù (cũng theo chị viết), chị không hề yêu chồng. Chị hãy dành ra 1 thời gian để suy nghĩ thật nghiêm túc, xem chị có thể sống tiếp cuộc sống như thế hay không, có thể tìm lại cái hạnh phúc mà chị đã từng có (họặc nghĩ là đã có) hay không. Nếu câu trả lời là có, thì hãy xem lại ý thứ nhất mà tôi vừa viết, còn nếu không, cũng không sao cả, hãy chấp nhận ly hôn, vì nếu chị biết là chị không thể sống tiếp như thế, bên người chồng mà chị không hề yêu, và sẽ không thể cảm thấy hạnh phúc, thì có cố, cũng chỉ ******** hình tồi tệ hơn mà thôi.
    Tôi không phản đối ly hôn, vì đúng là khi người ta cảm thấy không thể sống bên nhau nữa, có cố để duy trì cũng vô ích, nhưng tôi phản đối ngoại tình. Nếu muốn yêu người khác, thì trước đó, hãy can đảm chấm dứt cuộc hôn nhân của mình đi đã, đừng diễn trò sống với 1 người nhưng lại tơ tưởng tới 1 người khác, tôi thấy nó thật không chấp nhận được.
    Chào chị!!
  7. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em k muốn vào comment topic của chị vì em sợ mấy anh đàn ông con trai cho mình được quyền lăng nhăng theo bản năng gây giống nòi nói những lời thoá mạ hic hic dưng mà mặc xác, em ngứa ngáy rùi
    Đứng về phía của người con . nếu em biết được chuyện này , em sẽ rất coi khinh người mẹ, thậm chí là ghê tởm . chắc chị hiểu điều đó làm cho đứa con nghĩ về người mẹ như thế nào . chị có thể tâm sự với con, nếu mọi chuyện vỡ lở ra và nó đang cảm nhận đc điều đó . chị sẽ tìm được sự cảm thông ở người con.
    Về phía người chồng , mặc dù chuyện chị làm xúc phạm vô cùng đến danh dự , sĩ diện , lòng tự tôn của 1 người đàn ông . Nhưng nếu đúng cách cư xử của anh giống như chị nói thì anh quả là sai lầm và có lẽ sẽ đẩy bi kịch dến chân tường hơn là cứu vãn . Nếu anh khôn ngoan ra thì chị còn cảm thấy mình đáng chết, mình tệ hại , mình khốn nạn hơn nhiều đúng k? Chỉ cần anh im lặng và nhìn vào mắt chị , em nghĩ chị sẽ quỳ xuống xin lỗi anh ngay Em tin là thế qua cách chị nói em nghĩ chị là người tốt
    còn Anh của chị . em biết chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta mù quáng , thiếu suy nghĩ . em chắc anh đã có gia đình rồi, chị có bao giờ nghĩ rằng chị là kẻ phá hoại gia đình người khác k? chị có bao giờ nghĩ được rằng chị với cái tình yêu của chị đê tiện k? không phải là dàn ông làm khổ đàn bà mà chính là những người đàn bà làm khổ nhau hic .
    Nói thế không biết nếu em rơi vào hoàn cảnh của chị em sẽ làm thế nào nữa huhuhu .Giá như người ta chỉ yêu đuợc duy nhất 1 người và giá như chồng ta là cái người duy nhất đó .
    Em nghĩ chị k nên nói rõ mọi chuyện , hãy giải thích cho chồng nghe là k có chuyện gì cả và khuyên anh nên bình tĩnh lại . hãy ở lại với gia đình , anh còn rất yêu chị , con chị cần 1 gia đình, cần 1 người mẹ . Người phụ nữ kia cần 1 người chồng , con cái họ cần 1 mái ấm . đừng vì 1 người mà làm tổn thương đến thế hệ sau này , và làm tan nát 2 gia đình chị ah . Bình tâm lại nhé ! Người ta yêu chị thế nhưng em đảm bảo Anh ý k bỏ gia đình của mình đâu . Nếu Anh chị có về ở được với nhau thì tâm tư của anh cũng vẫn còn có những đứa con bên cạnh
    Chúc chị bình an!
  8. gau_xanh

    gau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    2
    chị đã xem "cây cầu ở hạt Madison" chưa?
    ng đàn bà đấy họ sống trong 1 thế giới cực kỳ tự do, khát vọng tình yêu cũng bùng cháy trên cơ thể của bà, nhưng bà đã làm gì?
    Từ bỏ tình yêu để sống với chồng con
    chị ở VN, 1 đất nước đầy phong kiến, liệu chị dám bỏ hok?
  9. iCute

    iCute Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chú chồng thuê người hack nick, theo dõi điện thoại các kiểu, cấm không cho đi làm mà bà chị vẫn có thời gian online pốt bài, gặp phải tay em thì thôi xong, các thể loại nick niếc, pê mờ pê miếc của bà chị trên cái ttvnol này cứ gọi là phơi cbn ra hết.
    Khuyên bà chị làm gì trên mạng thì cẩn thận nhé, Internet có tai đấy tốt nhất là nên sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình đi, chúc chị vui.
  10. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ đóng góp ý kiến ngắn gọn được thôi, chị tham khảo xem nó thế nào.
    Tôi không có thời gian đọc kỹ nên cũng khôgn biết chồng chị là người thế nào, nhưng mà hy vọng đó là người vì gia đình, vì con cái.
    Để tránh những tổn thất lớn và ầm ĩ (đôi khi cũng có thể không đạt được mục đích đó nếu chồng chị là không phải là người vì con cái), nếu tôi là chị, tôi sẽ làm như sau:
    1. Cắt đứt mọi quan hệ với cái anh người tình của bạn trong thời gian sắp tới.
    2. Hãy nói chồng bạn thôi tìm kiếm sự thật và thú nhận toàn bộ sự việc, kể cả việc đứa con thứ 2 có thể không phải là con anh ấy. Đi xét nghiệm ADN cho đứa con để xác định cha.
    - Nếu đứa con chính là con của anh ta: tốt mà cũng không tốt. Tốt là bởi anh ta xứng đáng để được trao yêu thương cho chính đứa con của anh ta chứ không cho con người khác. Không tốt bởi vì chị sẽ là người phải chịu mọi hậu quả mà không có lý do để thoát ly chồng. Chị phải chấp nhận bị chồng đầy đọa cả về thể xác và tinh thần (mức độ tùy theo lương tâm của anh ấy). Tuy nhiên, chị có thể thanh thản vì đứa con là của anh ấy, và lỗi chỉ ở mình, đứa con vẫn có sự yêu thương của bố nó dù chị có ra sao. Trong trường hợp này, hãy xin chồng chị tha thứ, vì con cái mà giữ lại danh dự cho chị, hãy làm theo các yêu cầu của anh ta, cũng vì các con của chị (thế vẫn còn tốt hơn là chọn cái chết). Còn nếu chồng chị không thể tha thứ cho chị mà để chị ra đi thì quá tốt. Nếu chồng chị hiểu biết, vì sự phát triển tốt của con cái thì sẽ biết giới hạn của việc trừng phạt chị. Trong quá trình nói hết mọi chuyện với chồng, hãy nhắc đến con cái nhiều để chồng chị có thể nương nhẹ tội cho chị. Một mình chị không biết thương con là đủ rồi, mong chồng chị cũng biết cách thương các con mình.
    - Nếu đứa con thứ kia không phải là con của chồng chị. Chị hãy xin chồng cho phép chị được ra đi và một mình nuôi đứa con đó. Chồng chị có thể chửi rủa, căm hận chị, nhưng không lẽ anh ấy lại chấp nhận nuôi đứa bé đó, nếu có thì cũng sẽ đầy đọa nó vì tội lỗi của chị. Trong trường hợp này thì chị phải ra đi, kiên quyết ra đi bằng mọi giá. Mong rằng vì đứa con đầu và vì sĩ diện mà chồng chị không làm mọi chuyện trở nên ầm ĩ. Nếu anh ấy gây ầm ĩ thì chị phải đối mặt thôi.
    Nếu như chồng chị là hiểu được tình hình và chấp nhận cho chị ra đi (có hoặc không có đứa con), trước mắt chỉ là ly thân thôi nếu 2 người chưa đặt ra vấn đề li dị. Nếu gia đình 2 bên có hỏi hoặc khuyên nhủ, hãy nói với họ là giữa 2 vợ chồng có chuyện tế nhị, mong mọi người để cho 2 vợ chồng giải quyết với nhau. Trong quá trình li thân, chị cũng cần thiết phải cắt mọi quan hệ với anh kia. Nếu chồng chị thấy cần có chị để lại có gia đình hoàn chỉnh cho con cái, có thể tha thứ cho chị thì lúc đấy chị và chồng hãy sum họp. Còn nếu chồng chị tìm được người khác chăm lo cho anh ấy và con thì hãy để cho chồng chị đến với người kia, lúc đó, nếu anh người tình của chị vẫn còn mong muốn đến với chị thì 2 người có thể đến được với nhau.
    Cái yêu cầu duy nhất để có thể đem lại kết cục này cho chị là việc chồng chị phải tỉnh táo, và thương con cái, chứ còn chị thì tôi biết chắc chồng chị sau khi biết chuyện chắc sẽ muốn băm chị thành trăm mảnh. Cái cảnh mình nuôi con bao lâu rồi một ngày có người bảo mình đi thử ADN xem đó có phải là con mình không thì đúng là cay đắng đấy. Chị hãy suy nghĩ kỹ bởi cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra. Nếu không lòi ra thì chị càng độc ác với chồng chị bởi chị nuôi trong lòng chồng chị một sự bức bối không thể giải tỏa, với tình trạng như vậy, chồng chị sẽ vì nghi ngờ, căm hận chị mà không thể thương yêu bất kỳ ai. Chị đã có lỗi với chồng nhiều rồi thì đừng hành hạ anh ta thêm nữa. Hãy giải thoát cho chồng chị.

Chia sẻ trang này