Chuyện của Z ! Phần 1 : Mình quen nhau được bao lâu rồi em nhỉ ? 2 năm , 2 năm rưỡi hay hơn nhỉ ... Anh chăng thể nhớ được cái ngày mình quen nhau đó bởi vì thực sự lúc đó trong mắt anh em chẳng là cái gì cả , nếu có là gì thì em cũng chỉ là một bông hoa đẹp cho một thằng con trai là anh như bao nhiêu thằng con trai khác ngắm mà thôi . Hoa đẹp thì chung nhau ngắm , cứ bày đó mà ngắm , chẳng mấy ai có thể ngửi tận mũi vì biết đâu khi ngửi rồi lại chẳng thấy thơm mà mất đi hình ảnh đẹp ... Vả lại lúc đó anh cũng đã có một bông hoa của riêng anh rồi ... Thời gian trôi qua , anh đã dần trở thành một người bạn của em từ lúc nào không biết . Anh đã trở nên thân thiết với em rất nhiều , lúc đó anh đã thấy bắt đầu thấy sợ cái cảm giác ở gần bên em , bởi vì anh sợ anh sẽ như bao người khác rơi vào trong cái hố sâu tình yêu để rồi đau khổ , để rồi mất mát , để rồi đến khi chẳng còn gì trong tay ... Nhưng rồi anh đã rơi vào cái trạng thái đó một cách rất tự nhiên ... và anh đã làm gì nhỉ , em có còn nhớ không ? Anh đã từ tỏ tình với em , để rồi bị em từ chối ... đau khổ thật nhưng dù sao cái cách sử xự của em cũng đã làm anh không đến nỗi đau khổ như những người khác . Lúc đó anh đã sai khi tỏ tình với em trong khi tình cảm trong anh cũng mới chỉ là thích và trong cái hoàn cảnh anh biết trước em sẽ từ chối ... Thời gian trôi qua nhanh thật , từ lúc đó đến giờ cũng đã được hơn nửa năm rồi ... anh đã đi bên em , để rồi chứng kiến em yêu người này , người nọ , và rồi chúng ta đã trở thành một đôi bạn thân 2 chiều ... mỗi khi anh cần sự giúp đỡ thì anh lại có em ở bên cạnh , và mỗi lần em có tâm sự em lại tìm đến bên anh ... quả thật anh chưa bao giờ nghĩ rằng rồi mình sẽ có một tình bạn như thế này ... Anh cảm thấy hạnh phúc lắm ... [ Hết phần 1 ] ZaimZ
BAN THAT HANH PHUC KHI CO MOT NGUOI BAN NHU THE .TOI THAT SU TRAN TRONG NHUNG NGUOI NHU BAN . [siz=6] [Tuan] [/size=6]